1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đừng thế chứ em ơi, chị là chị đã sợ chị cỏ may có cái tay nhanh nhanh, cái miệng xinh xinh nhà chị lắm rùi hic hic, em có cái miệng xinh xinh giống chị ý không hay chỉ có cái tay nhanh nhanh thui hic hic, ác mộng giữa ban ngày này cỏ may ơi là cỏ may, bùn ơi là bùn, nhưng cũng zui ơi là zui vì..............vô cùng hợp cạ.
    Tuy chị đặt cửa cho ÔMI (thực ra là để omi đỡ tủi thân, chẳng có ai ưu ái đặt cho cậu ý cả) nhưng chị cũng ủng hộ em, mà nếu em.............thua thì càng tốt, chị sợ lại phải trổ tài đảm đang lần nữa lắm, hic hic, các món chưa kịp ra thì đã được ủng hộ từ trong nồi, từ trên chảo thậm chí đang trong quá trình.............rửa và sửa soạn.
    Tiện đây chúc mưng sinh nhật AMORE nào, chúc AMORE xinh đẹp hơn này, và.....................ú hơn một chút này, ngồi cạnh AMORE mà thấy..........ngượng quá hí hí, hèn gì Nhím cứ đùn mình ngồi cạnh hừm hừm
    À, chúc mừng Nhím mới được tha bổng, khổ đi tù khổ sai lâu quá, nhớ nhà mình mà chẳng làm gì được
    Ôi tớ vui quá, ôi tớ sung sướng quá, tớ..................-------------> nhiều tâm sự quá, các cậu vào tâm sự với tớ đeeee
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    hè hè nói kiểu này thì không phải spam nghĩa là như anh và em frozzzzz tâm sự buổi đêm ý nhờ ... mỗi ngày mình làm 1 bài kiểu tâm sự cho cái topic này giống "tâm sự" hé hé
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ồ mi ồ mí, cậu ở đâu mau ra bảo vệ màu cờ sắc áo kìa. Songda dạo này đang lâng lâng nên bỏ cậu mà lơ lửng trên 9 tầng mây kìa, có mỗi mình tớ vẫn đang sát cánh ví cậu thui đấy, à quên, cả Mactoc nữa nhưng cậu ý là người quan sát ví cậu thui. Hic, tớ đang nhiều tâm sự ví cái chuyện cá cược này quá mà chưa thể thổ lộ ví ai vì bên phe mình ít người quá.
    Omi ui, tớ vô cùng lo lắng khi tình hình cổ vũ của phe kia đang lên ầm ầm, em Una đang ở phong độ cao, mà mấy chiêu của em ý tung ra cậu vẫn chưa trực tiếp lên tiếng đỡ chiêu nào, cậu ơi tớ lo lắng lắm.....
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thiệt hả cậu, tớ phải tâm sự với nhà mình một chuyện vô cùng tế nhị và hết sức thì thầm của tớ là....hic....hic...tớ cực kỳ sợ rửa bát, sợ lắm ý, đó là 1 cực hình khủng khiếp đối với ....hic...hic...làn da nhạy cảm của tớ. Thế nên tâm sự này của tớ rất sung sướng được bá cáo ví cả nhà khi có được phương án.....khắc phục....ui....tuyệt quá....tâm sự của tớ đã được giải toả roài....
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua Songda có nhiều tâm sự, gọi điện thoại mà cứ tranh bản quyền bo di len uých ví Xung, đứng giữa ngõ nhà tớ mà tớ thấy cậu ý cứ như tập...... thể dục nhịp điệu, quên cả ăn. Lúc hết tâm sự điện thoại thì lại sang tèn tén ten tin nhắn, ngồi cũng.....vặn, chỉ tội cho Amore chịu trận. Xong rùi tưởng tâm sự xong không ăn được gì, hoá ra ngồi im gặm nhấm tâm sự bằng cách âm thầm..... gắp và nhai, quay sang ngắm cậu ý định chia sẻ tâm tư chút thì chẳng thấy đôi mắt sáng long lanh mà mình vẫn iu quý đâu vì nó cứ chăm chăm nhìn vào nồi lẩu. THẢO NÀO MỆT LỬ, tội quá ( không mệt mới lạ)
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã định dừng dòng tâm sự của tớ ở đây vì định để cho mọi người tâm sự, nhưng vì tớ ví cậu là cạ...buôn, thế nên tớ không thể để cậu nói mà không đáp lời mặc dù cũng sợ bị coi là xi pam bài, buôn chuyện lung tung, nhưng nếu tớ không nói thì cái tâm tư của tớ không ai biết được, đành lòng vậy, cầm lòng vậy.
    Hôm qua các cậu có công nhận là vắng Comay là thấy nhớ lắm không. Nói thật chứ cậu ạ, tớ thấy Comay rất đáng yêu - cả nhà có công nhận không, tớ thấy Comay là hạt nhân vui nhộn của mọi cuộc hội họp - cả nhà có công nhận không nên mặc dù đôi khi tớ muốn góp ý chân thành ví cậu ấy là cậu ý nói hơi nhiều nhưng lại kịp phanh lại vì nếu cậu ý mà nói ít thì làm sao trở nên đáng yêu và làm cả nhà mình trở nên vui vẻ như thế được. Hôm qua tớ đã định bụng sẽ thổ lộ điều này ví cậu ý ở .....bên nồi lẩu nhưng lại không có cơ hội. Tuy nhiên Comay thâm yêu của tớ, partner buôn năng nổ của tớ, tớ vẫn phải gửi tới cậu lời chia sẻ chân thành là nếu cậu nói ngắn gọn hơn 1 chút thì cậu càng đáng yêu hơn rất nhiều....
    Tiếp đó là tớ tự phê bình bản thân vì cái tội nhiều khi góp ý thiếu tế nhị, chẳng đúng thời điểm - rất đáng phê phán - vì vậy tớ xin chịu phạt 1 cốc....nước lọc. Tớ đi thực hiện hình phạt đó đây
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Smkt ko yêu quý của tớ, tớ ghét Smkt rồi, Sm toàn săm soi tớ thui. Cậu ko biết hay cố tình ko biết là khi tớ bắt đầu ngồi ăn lẩu thì nổi lẩu đã vơi đi một nửa. Mọi người mải ăn quá quên mất tớ còn đang ở ngoài, ko chuẩn bị cả bát cho tớ. Cậu yêu quý tớ thể hả. Sao lúc đó cậu ko đi tìm đôi mắt long lanh của tớ?.
    chỉ tội cho Amore chịu trận: Amore ơi cậu ra đây, giải thích giùm tớ.
  8. vinhtq

    vinhtq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tớ tuổi Canh Thân, sinh vào giờ Dần, xin gia nhập vào ngôi nhà tầng 9 để hóng cái gió của 9 tầng mây, mùa hè thì mát phải biết, còn mùa đông thì chắc là ấm áp lắm đó.
    Tui dzô tạm trú mới cả nhà ơi, càng đông người càng vui mờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CHÀO MỪNG CẬU ĐẾN VÍ NHÀ CANH THÂN
    Cậu in tâm, mùa đông nhà tớ càng cao càng ấm, càng trong lành, cậu cứ vào đi, sẽ bít ngay mờ. Cậu sinh giờ Dần à, hay đấy, cậu đến đi tớ xem bói cho, ngày xưa nhờ xem bói mà tớ không phải đi học sớm chiếm chỗ trước đấy ( đắc dụng phết nhờ)
    Chít rùi, đói quá, bụng tớ nó lục bục...sáng nay dậy muộn đến cty làm luôn, đi uống cốc nươc lọc phạt vừa nãy xong mới nhớ ra là chưa ăn sáng....tệ quá...tớ sắp trụt...huyết áp rùi....tớ về măm đây....hihihi....anh tớ vừa mới hỏi hôm qua tụi mình....đạp phá cái rì đấy....hay là hôm qua Hbb làm vỡ cái gì của nhà tớ bị anh tớ phát hiện ra hử. Hôm qua tớ đã mang rác đi vất hết rùi cơ mà, có biết đường làm vỡ mà phi tang đi không đấy
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mấy chị em Canh Thân muốn có 1 chỗ để tâm tư lứa tuổi, thì có gì bất thường đâu ? Mình thấy có rất nhiều người tham gia, vui vẻ mà. Cũng chỉ là 1 mảnh đất nhỏ, đâu có chiếm nhiều chỗ.
    Mình không phải tuổi Canh Thân, nhưng đọc bài của mấy vị hùa nhau vào phá, thấy khó chịu quá, đành phải viết mấy dòng.
    Nếu không muốn ân - oán, thì để yên cho người ta ( hội Canh Thân ). Vì người ta có đi phá ai đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này