1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Gửi các cổ động viên nhiệt tình của tôi (hu hu...), và cả các cổ động viên tiềm năng nữa :
    Trước hết, tôi xin vô...vô...vô cùng cám ơn các bạn đã ủn tôi lên tuyến đầu trong trận "lẩu chiến" vô cùng ác liệt này. Sau đó tôi xin được nói nhỏ và trong ngoặc với phe ta như thế này( phe bên kia bịt mắt, bịt tai đi nào) : người ta chiến đấu phải có chiến thuật chứ - tránh chỗ sắc nhọn, uýnh vào chỗ yếu hại. Bên "địch" đang khí thế bừng bừng như mặt trời buổi trưa vậy, dại gì nhảy ra mà ăn đòn. Cứ để họ tung chưởng thoải mái, mình không đón đỡ thì cũng thành chưởng hụt mà thôi.
    Cuối cùng, hoan nghênh mọi người vào cổ vũ - cho minh thì tốt, cho bên kia thì ...tốt hơn ( nồi lẩu càng to)
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Oái, đối thủ này chiến lược chiến thuật quá nhỉ? Kiểu này fải tính toán lại kẻo lại mang tiếng ''ngu thì chết chứ bệnh tật gì" hí hí, anh ommi này làm mình nhớ đến nhận xét của bác Phó Đức Phương hôm qua, thế nào nhở "ngta càng hừng hực, mạnh mẽ, mình càng fải trầm lại, dúi cái dịu dàng, nhẹ nhàng của mình xuống cho nó thật tương fản" , cơ mà nghe các tính từ hơi bị ... ngược một tí
    Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
  3. vinhtq

    vinhtq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0

    OÀI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cậu biết xem bói hử. Hay đấy, tớ thì cũng có tướng làm quan rồi nhưng mà cũng nên để người khác đánh giá xem con người mình có đúng như vậy không?
    Thế cậu thử nói cho tớ biết qua về hậu vận của tớ đi khi biết ngày tháng năm sinh này, giờ sinh này. Tớ nghĩ thế cũng đủ để nói qua 1 chút về tướng của tớ đó đúng không.
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Qua cơ bĩ cực, tới hồi thái lai!
    Mọi người cũng nên xem lại, tuy "nhà mình" thật đấy nhưng cũng nên xem thế nào mọi người mới phản ứng như thế!
    Sau cơn mưa, trời lại sáng Mong là đừng mưa tiếp
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    "Địch" kia, đã bảo bịt mắt, bịt tai vào rồi cơ mà? Hmm
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã góp tiếng nói ủng hộ.
    @Howcome: Bọn tớ cảm ơn cậu vì những ý kiến đóng góp, bọn tớ biết bọn tớ sẽ phải làm gì .
    Hiện giờ tớ đang buồn ngủ và muốn đâp phá, giá mà có chồng bát hôm qua nhà Smkt mà đập thì hết ý. Tớ đang tâm sự đấy các cậu cấm chọc phá
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Giờ sinh, năm sinh của cậu thì đã rõ, nhưng cái ngày tháng của cậu tớ đã bít tí rì đâu. Mí lại tớ hông thích nói những điều mà mọi người vẫn hay nói và dễ nói....tỷ dụ như " Tuổi thân thì mặc tuổi thân, hễ sinh giờ Dần thì sướng như tiên". Cái đấy xưuuuuuuuu...aaaaa...xưa quá rùi, còn những cái khác tớ nói được nhưng lại không thể ở trong nhà vì như thế sẽ bị coi là bói toán tuyên truyền lung tung.....không đúng với nội dung của box, nhưng người hiểu được thì hông sao, những người không chịu hiểu thì lại hay manh động, như thế làm ảnh hưởng đến hoà khí chung, tớ thì lại không muốn điều này cho box và đặc biệt là cho nhà CT. Bằng tất cả những tâm tư tớ trình bày như trên cậu muốn cụ tỉ hơn thì cứ đi ọp cùng nhà mình nhé. Cậu nhớ theo dõi thường xuyên và tỉ mỉ nhà mình một chút vì bây giờ có ọp ẹp chắc cũng không bàn tán được nhiều như trước nữa vì đang cần đi vào chất lượng mà.
    Hic, tâm sự của mình dài quá, ngày trước còn chen mấy cái mặt cười, bi giừ hạn chế đâm ra chẳng tình cảm mấy
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lại có Tâm sự, lại có Tâm sự rùi. Tớ chẳng bít cái việc cậu buồn ngủ ví việc cậu muốn đập bát đũa có liên hệ anh chị em rì ví nhau không. Buồn ngủ vì tối qua có nhìu tâm sự quá ----> mất ngủ, hợp lý, tớ ko thắc mắc nhưng còn cái việc muốn phá hoại dụng cụ ăn uống nhà tớ á, tớ sẵn sàng cống hiến đấy, cứ mang 2 chồng bát sứ Giang Tây loại xịn xếp vào giá nhà tớ để mọi người có đến cũng chỉ mang cùng lắm là thìa dĩa, đỡ phải mang bát thui. Đấy là tớ vì mọi người nhà mình đấy, vì cả cậu nữa nhá, cậu thấy tớ iu quý cậu nhìu chưa, nhìu rã man, nhìu khung kỉnh (kinh khủng ý) nhá.
    Ui, Songda đáng iu, Songda đáng thương, không bít Songda đang bị ngã sấp hay ngã ngửa mà lại lắm tâm văn sự thế.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kan thân mến!
    Admin đáng kính của chúng tớ thân mến!
    Bạn KanKuLi ơi! Bạn có thấy người ta không nói gì đến ý kiến của bạn không? Người ta vẫn vô tư buôn dưa lê với nhau về chuyện của họ đấy thôi, có bàn tán gì đến ý kiến của bạn đâu. Thế có nghĩa là việc bạn chuyển cái topic này đi đâu thì cũng chẳng làm sao cả đâu mà. Nhỉ bạn nhỉ? Tớ sẽ vote bạn thêm 5 chục sao sau khi bạn move topic nhé!
    Tớ đang chuẩn bị mở cái Nhâm Tuất ở đây thì bạn chặn họng bằng cái vụ chuyển Canh Thân này sang Cuộc Sống. Tớ thấy bạn có lý nên thôi không làm NT ở đây nữa. Nay, thấy bạn cứ tưng tửng chẳng làm theo quyết định nhanh gọn gì cả, bạn làm cho tớ hiểu rằng Canh Thân này sẽ ở lại Tâm Sự , và tớ hoàn toàn được ok vụ làm Nhâm Tuất. Tuy nhiên tớ thấy làm Nhâm Tuất ở Tâm Sự này thì sẽ bị củ chuối như Canh Thân đây, nên tớ thôi không làm nữa, bạn ạ.
    Bạn ơi, tớ biết là bạn rất bận rộn nên phải giải quyết từng việc một rất chi là từ từ. Thì tớ kiên nhẫn chờ đợi vậy.
    Tuy nhiên tớ không hiểu rằng tớ đã vi phạm cái rì trong bài đầu tiên gửi bạn ở topic này nhỉ? Tớ góp ý với quyết định của bạn rất chi là lịch sự tử tế đấy chứ nhỉ? Ngỡ là nếu ai không đồng tình thì sẽ góp ý tử tế, nhưng tại sao chúng nó (cái bọn Canh Thân này này) lại nói tớ là sủa nọ sủa kia rồi quy kết tớ là phá đám? Phải chăng chúng nó không còn lý lẽ gì để đuối lý đến mức quay sang gắp lửa bỏ tay người như thế hả bạn? Một topic quy tụ toàn những kẻ như thế thì phải chăng là ung nhọt của Tâm Sự?
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tớ xin ghi nhận lời góp ý chân thành của cậu.... và tớ cũng lắng nghe lời tự phê bình của cậu....còn về hình phạt mà cậu tự nguyện chịu thì thui đi cậu ạ...ai lại đã tự phê bình mình rùi mà lại còn tự chịu phạt như thế....chẳng thà cậu chìa cái đầu xinh xinh của cậu ra đây...cho tớ ký một phát là ổn cả thôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này