1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Warmly welcome you!! Nào nào các khỉ nữ CT đâu rùi ấy nhỉ...nhào ra ala xô tặng hoa um hun thắm thiết đi chứ....còn chờ đợi rì nữa.....
    Tặng hoa cho thành viên mới....
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
  3. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự ah?? nào thì tâm sự...
    Tâm sự của 1 con chó hoang..
    Nó vừa đi vừa sủa.. gặp ai nó cũng cố sủa thật to, tru cái mõm lên, gào thống thiết.. có vẻ như nó đang căm hận 1 điều gì đó.. thỉnh thoảng có người đi qua đá bốp vào mỗm của nó.. nó kêu ăng ẳng.. nó định cắn trộm 1 phát nhưng người ta nhưng ai cũng đi giầy..đi ủng.. làm sao cắn được bây h?? nhỡ đâu lại bị đá 1 phát thhì có phải là ngu không??..
    Lạnh lẽo, cô đơn, nó đi từ đầu đường, qua xó chợ.. nó ao ước nhìm vào những căn nhà ấm cúng, chan hoà tiếng nói cười.. nó ghen tỵ, uất ức.. nó nhẩy sổ vào nhà người ta, tru tréo lên như 1 con chó dại.. nhìn nó ghẻ lở, bẩn thỉu, hung hăng.. ai mà thương được.. Nào là gậy, nào là dép.. người ta đuổi nó như đuổi 1 con bệnh ghẻ, lây lan.. Cúm gà có khi người tta không sợ.. vì ít ra nó cũng vô hình.. nhưng nhìn thấy 1 con chó ghẻ thì eo ôi.. trẻ em, người già.. thanh niên đều chỉ muốn tránh xa...
    Nó căm hận, tại sao người ta lại có ác cảm với nó, lúc nó tắm táp sạch sẽ thì có khác gì mấy con chó cảnh đâu? lúc nó làm đỏm nhìn cũng cầy tơ phêt đấy chứ?? Sao không ai hiểu cho nó.. sao không ai thương nó.. cho nó bát cơm thừa, manh chiếu rách.. nó sẵn sàng thứ đêm, canh cửa như 1 con cún ngoan hiền.. tại sao??
    Nó đâu biết rằng chỉ cần nó chịu khó tắm, chỉ cần nó đến ngoan ngoãn, nằm trước của ra vào.. dụi mõm vào tay họ là họ sẵn sàng cho nó bát cơm nóng, cái chiếu lành và được nằm ngủ trong nhà..nhưng.. đơi cũng éo le, sao nó lại không nói được tiếng người để họ hiểu nó, tại sao ?????????
    Có lẽ tại nó khi sinh ra đã là chó, mà lại là chó hoang.. may ra thì ở các nuwóc tiên tiến có người đi thi gom chó hoang thì nó mới có cơ hội sống dưới mái nhà, dù cho đó là nhà tình nghĩa, nhà của lũ chó hoang như nó.. còn ỏ VN thì cũng khó.. đi lang thang ko cẩn thận lại bị mấy thàng ranh con thiếu tiền, thèm thuốc nó thích cổ vào cho lên Nhật Tân thì khổ..
    thế là nó lại chui vào ngõ chợ, lại ra đàu đường và lại tru tréo lên mỗi khi đi qua cửa nhà ai đó....
  4. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    @ KanKuLi :: đôi lời góp ý:
    Bạn đưa ra lý do để chuyển topic này vì theo quan điểm của bạn thì topic này spam, hay offline, sôi nổi không phù hợp trong box tamsu?? trước khi bàn về vấn đè này tôi xin đề cử 1topic rất nổi tiếng trong box tamsu trước đây đó là topic của bạn phaohoa: "chuyện cô nàng Nokia".. topic này tồn tại rất lâu trên này, chỉ có 1/2 tầng 1 là còn tâm sự chứ sau đó thì cũng toàn chuyện tào lao, tào lao với những ai không hiểu nó.. nhưng các thành viên thì ''tâm sự'' với nhau đủ điều.. từ chuyện đi chơi, sắm đò, mua xe, sinh con... rồi còn post cả ảnh lên.. nhưng mọi người tham gia rất đông và vui vẻ.. chẳng ai có ý kiến gì cả..
    Nay topic của canhthan chưa chắc đã ''kém'' các topic khác về mặt tâm sự.. có chăng đây là tâm sự của 1 nhóm người mchứ không phải 1 người nên có lẽ hơi lạ, lạ cho cái sự đoàn kết, gắn bó chăng?? hay có chăng là có những người ghen tỵ với sự sôi nổi, gắn bó của các thành viên trong box canhthan nên vào phá đám, gây sự nên thỉnh thoảng mới có xô xát.. cái này coi như là tự bảo vệ mình thôi mà. Bạn có thấy người trong này đi quậy phá các topic khác hay toàn người ở đâu vào đây phát biểu linh tinh...
    Trươc tiên đề nghị bạn hãy thanh lọc các thành viên trước đã, thành viên nào cố tình spam, phát biểu linh tinh, gây hiềm khách hãy khóa nick.. chứ đừng vì một số nhỏ con sâu mà lại hất đi cả nồi canh..
    Trước tiên là mấy dòng thế đã.. thân
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À còn đây nữa chứ....
    Ước gì mình hoá thành giai nhỉ? Có khi không đến nỗi bị các khỉ gái ở đây ala xô đón tiếp kiểu kia đâu.
    Rõ là chỉ hám giai. hờ hờ... Ước gì mình hoá thành giai!
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    CẢ NHÀ ƠI, HÃY NHỚ TÔN CHỈ CỦA NHÀ CT LÀ RỊU RÀNG... NHẸ NHÀNG, ĐỪNG LÀM MỌI CHUỴÊN THÊM PHỨC TẠP NỮA.
    NHÀ CT LUÔN NIỀM NỞ ĐÓN CHÀO NHỮNG THÀNH VIÊN MỚI, MIỄN LÀ HỌ CÓ NHIỆT TÌNH THAM GIA. TOPIC NÀY ĐƯỢC LẬP RA VỚI MONG MUỐN LÀ MỌI NGƯỜI VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY . CÒN NẾU NGƯỜI NÀO ĐÓ K0 CẢM THẤY NHƯ THẾ, THÌ CÒN RẤT NHIỀU NƠI KHÁC ĐỂ HỌ GHÉ QUA, ĐÂU CẦN PHẢI BẮT BẺ NHAU TỪNG CÂU CHỮ CHỨ...CHỈ THÊM MỆT MÌNH , MỆT NGƯỜI....
    MONG RẰNG MỌI CĂNG THẲNG SẼ SỚM CHẤM DỨT...

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CHÀO CẢ NHÀ Ạ
    Tình hình là sáng hôm nay rất đẹp trời, nắng sáng, trời trong, và tự rưng cái tâm sự của tớ nó dạt dào, mới vào công ty đã nghe cái bài hát này réo rắt, hay thế cơ chứ lị, ui, tớ chưa yêu nên nghe cũng muốn...yêu rùi nè. Tớ iu nhà mình

    TÌNH YÊU - HÀ DŨNG, ca sỹ Hồ Quỳnh Hương
    Tình yêu là gì, mà giận hờn buồn không duyên cớ ?
    Mà vu vơ niềm vui ngây thơ.
    Thương anh, mà sao cứ trách
    Không vì lẽ gì mà sao giận hờn !
    Nghĩ về anh, vui một chút thôi
    Buồn sao thật nhiều, khi không gặp anh
    Nghĩ vẩn vơ, sao hoài không hết !
    Vì yêu anh nhiều, anh biết không anh ?!
    Nghĩ vẩn vơ sao hoài không hết !
    Vì yêu anh rồi anh biết không anh ?!

  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này