1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Ôi nắng đã lên rồi, một ngày mới lại bắt đầu, ngày hôm qua có xảy ra điều gì đi nữa, có buồn đến thế nào thì hôm sau mặt trời vẫn mọc, ngày mới vẫn đến.
    Nhà Canh Thân mở cửa đón chào ngày mới nào, đón chào những người bạn có thành ý và thân thiện. Còn những ai không có thành ý tham gia xây dựng nàh Canh Thân thì mình cũng chỉ nên biết vậy thôi, không cần thiết phải bận tâm làm gì đúng ko mọi người. Ở đời mà chỗ nào cùng có những hạt sạn những vết nhơ của xã hội, với cái khả năng bé nhỏ của chúng mình khó có thể thanh lọc hay gột rửa những cái xấu đó được. Mình cứ sống cho tốt là ok, còn những cái xấu đó, nó chỉ "tồn tại" được một thời gian , và sẽ bị xã hội đào thải dần. Không đáng quan tâm đâu cả nhà.
    Nhà mình còn rất nhều điều cần đến sự quan tâm của chúng ta hơn.Mọi người tập trung vào xây dựng nhà mình nhé, nào Nhím góp viên gạch, mọi người mang xi măng và cát sỏi để xây cho vững chắc Nhà Canh Thân đi thôi. Chúc cả nhà Đủ
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ui chào cả nhà ngày mới, và chào mừng các thành viên mới.
    Chiều qua chán quá bùng làm đi làng lụa Hà Đông, trời ơi, chán gần chết, cả đi cả về cả xem hết 1h đồng hồ hic hic phí thời gian quá may mà hôm qua một số người chăm chỉ không bùng làm theo tớ.
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm qua vừa post bài tổng kết những người tham gia đợt sáng tác slogan và chúc mừng Nhím thì máy treo, vào mãi không được. Thui thì hôm nay chào mừng Nhím nào, Nhím xào lăn nào, í quên, Nhím xù lông nào hê hê
    Trong đợt phát động phong trào vừa rồi, do một số trục trặc về nhiều mặt và hoàn cảnh khách quan nên chưa được quan tâm sâu sắc. Sau đây tớ xin tổng kết lại
    Famatic: "Canh thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ghé qua"
    Còn ai nữa nhỉ, tham gia hoành tráng nào hí hí
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Các cậu ơi, hôm qua tớ có nói chuyện với 1 em, em ý đang bị lâm vào tình trạng rất éo le, tớ cũng chưa biết phải khuyên em ý như thế nào, mọi người tư vấn cho tớ nên khuyên như thế nào với.
    Em ý bị....anh họ ( là con bác ruột )....yêu rất mãnh liệt từ 3 năm nay, mới đây mới thổ lộ làm con bé sợ quá, như bị tra tấn ý. Bây giờ phải làm sao đây

  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cũng rất vô tình vào box này thôi . Vì tự nhiên thấy giữa cái topic về Tâm Sự lại có 1 topic hội nhóm như thế này .
    Không dám có nhận xét về việc anh Kankuli có ý định move topic sang box khác . Nếu em là mem của nhà em cũng sẽ thấy hẫng......
    Nhưng, bất chợt nhận ra 1 điều , đã hiểu vì sao dân tình nói rằng nhà Canh Thân làm loạn box Tâm Sự.........nhà Canh Thân rất hay có trò cãi nhau hội đồng nhỉ . Như thế gọi là..... không phải 1 người hèn.... mà là cả nhà đều hèn đấy.......
    Có những chuyện , không cần làm to , rồi cứ làm to nó lên . Rồi thành ra ầm ĩ.Kekeke
    Em cũng chỉ góp ý, nên đây sẽ là lần đầu tiên mà lần cuối cùng post bài thôi .Còn sẽ nhảy ra nhảy vô mà đọc văn các anh chị để học hỏi. Các anh các chị đừng lấy em ra vùi dập mà khổ thân
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ quá nhỉ. NT sáng nay rực nắng. Biển không trong xanh nhưng gợn êm. Gió hiu hiu mát. Mây trắng là là trôi. Chị đi chậm chậm trên con đường bình yên, tận hưởng cái không khí tuyệt vời ấy và nhớ nhà mình quá cơ, thèm được .....cãi nhau, cấu véo ví mọi người... hề hề... toàn mình thắng mới chít chứ.... Eo ui, ngượng quá.... Nhím ui, Nhím về rùi, em ủng hộ chị.... cấu véo mọi người đeeeeeeeee.....
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Chào Nhím đáng yêu! Chào cả nhà! Một ngày mới tốt lành cho những người tớ yêu quý!
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống tình yêu là một sự đuổi bắt mà tình yêu là cái bóng của chính mình, gần gũi và luôn theo sát mình nhưng không thể nắm bắt. Tại sao nhỉ, cô bé kia cũng mong muốn một tình yêu tốt đẹp yên lành, đã từng có, đã từng yêu rồi cũng tứng mạnh mẽ gạt bỏ khi không có sự chắc chắn. Để bây giờ khi mong muốn mọi việc yên bình, không vướng bận để học hành thì lại xảy ra chuyện. Phải chăng khi muốn tránh thì lại khó khăn đến thế. Có người nói " Theo tình tình bỏ, bỏ tình tình theo" Trúc trắc khó hiểu quá đi
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ui, nghe lời chị đi, bỏ qua tất cả nhé, đừng ai lời qua tiếng lại nữa. Cuộc sống nào phải hơn thua nhau vì những điều ấy. Mình sống như thế nào, mình xử sự ra sao, rồi thời gian sẽ chứng minh được tất cả. Có phải đâu mọi người sẽ vin vào ba điều bảy tiếng của một ai đó mà đánh giá được con người mình, gia đình mình tốt hay xấu đâu.
    Cuộc sống ngoài kia vốn đã nặng nề lắm rùi. Nơi đây là tiếng cười mà, nơi đây là tình thân ái, nơi đây là yêu thương... Có lý gì ta không tận hưởng và mỗi ngày vun đắp các em ui
    Vậy nhé, nhẫn nhịn và bỏ qua. Xây cho nhà mình thêm thắm, thêm tươi. Rồi sẽ đến một ngày, mọi người đi qua, sẽ quay lại và nhoẻn cười
    Nào, cùng tìm ra slogan hay nhất cho nhà mình nào
  10. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    UI thấy cái mẹt Cyber kìa, cyber mau mau vô đây cho cả nhà hỏi tội, nào nghe tội nè:
    1. cái tội bỏ rơi bạn bè thế là không tốt,
    2. cái tội bỏ rơi lời hứa cả Nhím vậy là không hay,
    3. cái tội có di động mà như cố định vậy là không nên,
    4. cái tội không chịu chăm chỉ xây nhà là không được
    5. cái tội không chịu trả lời Ym là không thích
    ....
    còn ai nêu thêm tội của Cyber nữa không nhỉ
    Nêu nhanh lên còn định tội, không Cyber chạy mứt thì nguy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này