1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tí ta tí tởn giống ai không biết
    mời gì mà mời, cậu mời tớ á, hí hí, đùa thui, omi mời đến ăn rùi cậu trả tiền đấy, cố gắng đến nhá
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Có người chê topic của mình toàn nói những cái không dính dáng gì đến tâm sự. Phải thay đổi cách diễn đạt thôi. Chẳng hạn như :
    Các cậu ơi, tớ buồn (cười) quá !!! <---------các cậu phải nói gì về chủ đề buồn - giận - hờn - ghen - thất tình - nhớ nhung... thì nó mới có "chất" tâm sự!??
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    HÌ hì, cậu giống tớ, đi măm rùi về vẫn phải măm típ theo chính sách là " Không bỏ bữa". Hic, thành ra ăn tăng bữa chứ có bỏ được bữa nào.....hi hi hi nên mới sáng tác ra chiêu "Dạ, con có ăn chứ, mẹ cứ đi ngủ đi" rùi chỉ đợi mẹ lên là cầm cái bát cơm xẻ veo hơn một nửa vào nồi, hìhì, vẫn phải để lại 1 ít để ăn ví thức ăn và rau không mặn chít ----> mặc dù thế cân vẫn tăng đều....hic hic...chít mứt
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Các cậu ơi, tớ buồn quá, tớ xấu hổ quá, tớ lo lắng quá...tớ không biết đường đến Highway.
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nguy quá nguy quá, ham ăn quá phải sang box làm đẹp để hỏi han hic hic
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, chị bít thừa là em ăn....yếu nhất nhà, có ăn nhiều cho cả phần chị ví bé Tina cũng không giữ được đến khi vào đấy, mà có bon chen lại được với những cái tay nhanh và chính xác của Người ai cũng bít là ai đấy, của Nhím, của Hbb, của....một cơ số người khác nữa. ( Hì, nhưng chị biennho chính thức công khai lên tiếng thì đừng có ai tranh ví tớ nhá) Mặc dù tớ đang phải tạm dừng 1 số thứ nhưng tớ sẽ gắp nhường sang cho anh beluga nên cũng đừng tính chuyện chặn đũa của tớ.
    Mà chị biennho ác thía, chưa ăn đã tính đến chuyện lấy lại rùi, hic, có nên nhận lời hông nhỉ
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Tớ buồn quá, tớ xấu hổ quá, tớ lo lắng quá, có ai đón tớ đi không?
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời quân gian ác
    Cậu đang từ Hồ Tây thì đi đường Yên Phụ ý, đi hết đường đó qua gầm cầu, rẽ vào nguyễn hữu huân
    đi thẳng nguyễn hữu huân ra ngô quyền
    đi hết ngô quyền đến giữa đường Ngô Thì Nhậm rẽ phải về phố Trần Nhân Tông
    qua ngã tư Trần Nhân tông phố huế thì rẽ trái vào đến phố Mai Hắc Đế, quán số 54 lên tầng 2 nhé, tầng 1 ngồi bàn ghế, tầng 2 ngồi sàn gỗ
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Omi ơi, không nên để những kẻ tiểu nhân ảnh hưởng đến phong cách chứ, sao lại có phản ứng tiêu cực thế nhỉ. Cậu không nên thế, mình cũng làm như thế thì không được đâu. Dù ai nói ngả nói nghiêng.....đồng hương nhà mình tạo thành thế chân vạc rùi, làm sao mà cậu chưa chi đã nghiêng nghiêng rừng chiều thế....hihihih
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đúng roài, đáng đời cậu, hum nay cậu đi tớ ví Songda cho cậu 1 trận, chít lun, lần sau mà cứ manh động kiếu đấy thì tẩy chay khỏi hội đồng hương, bọn tớ đi kiếm người khác, cho cậu bẽ bàng.
    Mactoc ơi, còn tớ, tớ đi như thế nào đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này