1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    ặ, em tặỏằYng anh 'Ê biỏt ngay tỏằô 'ỏĐu rại mà, em có nỏằTi công thÂm hỏưu lỏm, 'i qua nhà CT mơnh, dạ 'Ê nhỏm mỏt, bỏằ
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Điều nè là không thể xảy ra được, xã hội mình không cho phép những mối quan hệ kiểu như vậy, cậu nên khuyên em cậu nói chuyện thẳng thắn cả người anh họ đấy, nếu không giải quyết được thì nên nói chuyện cả bố mẹ để bố mẹ giúp đỡ giải quyết, chứ không nên để vậy, vì có thể có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra. Tớ đã có biết một câu chuyện tương tự như vậy, kết quả không được hay lắm do gia đính không can thiệp kịp thời. Cậu nên bảo em cậu cần vững vàng để giải quyết sớm thì hơn.
    Thân
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bảo em ý yêu tớ đây này .. Thế là cắt xong đuôi rồi còn gì
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thì đó, em ý cũng biết là không thể và cũng không ngờ có chuyện đó xảy ra. EM ý nói với tớ là đã nói chuyện rất nhiều rồi, mềm mỏng tế nhị có, cứng rắn thẳng thắn có nhưng không ăn thua. Tớ cũng bảo nếu đường cùng phải nhờ can thiệp của gia đình nhưng em ý đang bị ảnh hưởng nhiều quá và đang cố gắng giải quyết sao cho không ảnh hưởng đến mối quan hệ của bác và gia đình nhà em ý. Bởi vì trước đây em ý rất quý và tôn trọng người anh này nên em ý rất khó nghĩ
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Lại không thể không quote cả. Thực sự là đang vui vẻ tự nhiên lại thấy bực mình vì những chuyện đã qua rùi lại khơi dậy. Cho tớ tâm sự ở đây chút, tớ chẳng thích đi đâu tâm sự cả, chỉ thích cho nhà mình bít thui hic hic.
    Bỏ người đã yêu say đắm trong 4 năm để chạy theo một tình yêu khác vì cho là tình yêu 4 năm kia không mang lại hạnh phúc cho riêng mình, phải giành giật hạnh phúc thực sự. Tớ hỏi, liệu sau 4 năm nữa thì cái cậu đang theo đuổi có còn là hạnh phúc thật sự không??? Khẳng định, có. Tốt vậy cứ thế mà làm, tớ không còn là người bạn để chia sẻ được nữa. Hãy để nó ngủ yên trong tớ.
    Chắc cuối năm cưới, nhớ đi nhé. Nếu một mình cậu đến mời đám cưới tớ sẽ chúc mừng ngay tại lúc đó, và sẽ không bao giờ tham gia vào cái đám cưới tội lỗi đó. Đừng để vợ cậu đến gặp tớ đưa thiếp, tớ sẽ xé ngay cái thiếp đó trước mặt 2 người.
    Đã sai rồi mà, sai lắm rồi mà còn không biết điều, vẫn muốn làm phiền làm đau khổ người khác. Cuộc sống này Nhân Quả rõ rệt. Chấm dứt tình bạn tại đây, không còn gì để níu kéo
  6. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Thì đó, em ý cũng biết là không thể và cũng không ngờ có chuyện đó xảy ra. EM ý nói với tớ là đã nói chuyện rất nhiều rồi, mềm mỏng tế nhị có, cứng rắn thẳng thắn có nhưng không ăn thua. Tớ cũng bảo nếu đường cùng phải nhờ can thiệp của gia đình nhưng em ý đang bị ảnh hưởng nhiều quá và đang cố gắng giải quyết sao cho không ảnh hưởng đến mối quan hệ của bác và gia đình nhà em ý. Bởi vì trước đây em ý rất quý và tôn trọng người anh này nên em ý rất khó nghĩ
    [/quote]
    Không nên để lâu vì nếu em ý giải quyết được thì tốt, nếu không càng để lâu càng sinh lắm chuyện, tốt nhất nói cho gia đình thì hơn.
    Tớ có một câu chuyện gần giống vỵa, chỉ khác là người yêu trước là con gái, yêu người anh họ con bác gái mình. Lúc đầu anh đấy cùng không yêu nó đâu, nhưng 2 người đều không nói cho gia đình, anh đấy cũng dứt khoát cả nó mấy lần nhưng ko ăn thua. Chuyện sau càng ngày càng trở lên phức tạp , đến lúc 2 gia đình biết, ngăn cấm thì cũng không được nữa rồi.
    hihihihi nhưng đấy là con gái yêu trước và tấn công thì cũng khó tránh hơn, còn em gái cậu thì tình hình có thể ko đến nỗi tệ như vậy, nhưng không biết đâu được, vì tình cảm mà không ai biết trước mà nói 100% cả. Lại còn có tình cảm tốt cả anh họ rùi thì càng nguy hiểm hơn
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0

    Điều này không thể chậm trễ, thật đó nó là bắt buộc. Tuổi trẻ mà, hay cả nể nhưng việc này là phải dứt khoát, rõ ràng thậm chí phải mạnh mẽ can thiệp. Có khi còn phải chuyển đi xa và không liên hệ. Chấm dứt hoàn toàn vì nó rất nguy hiểm. Bởi em cậu đã nhẹ nhàng có, thẳng thắn có mà không nghe thì lại càng phải có sự can thiệp của gia đình. Không đơn giản như em cậu nghĩ đâu. Phải ép buộc nói với bố mẹ đi, thật là..........không có cái khổ nào bằng cái khổ này
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đó, thì tớ cũng khuyên em ý là tốt hơn hết là kiên quyết nói chuyện thẳng thắn lần cuối, sau đó không gặp mặt nữa và cảnh bảo sẽ nói chuyện với gia đình, mà như thế thì anh em sẽ không có cơ hội nhìn mặt nhau nữa đâu. Em ý bảo em ý chỉ sợ có rất nhiều điều muốn nói nhưng đến lúc gặp lại không thể nói được gì. Mà nhà người anh kia lại cách đó có 2, 3 nhà. Bố mẹ ở nơi khác, có mỗi hai chị em người anh đó ở đấy.....rất phiền
  9. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Lại không thể không quote cả. Thực sự là đang vui vẻ tự nhiên lại thấy bực mình vì những chuyện đã qua rùi lại khơi dậy. Cho tớ tâm sự ở đây chút, tớ chẳng thích đi đâu tâm sự cả, chỉ thích cho nhà mình bít thui hic hic.
    Bỏ người đã yêu say đắm trong 4 năm để chạy theo một tình yêu khác vì cho là tình yêu 4 năm kia không mang lại hạnh phúc cho riêng mình, phải giành giật hạnh phúc thực sự. Tớ hỏi, liệu sau 4 năm nữa thì cái cậu đang theo đuổi có còn là hạnh phúc thật sự không??? Khẳng định, có. Tốt vậy cứ thế mà làm, tớ không còn là người bạn để chia sẻ được nữa. Hãy để nó ngủ yên trong tớ.
    Chắc cuối năm cưới, nhớ đi nhé. Nếu một mình cậu đến mời đám cưới tớ sẽ chúc mừng ngay tại lúc đó, và sẽ không bao giờ tham gia vào cái đám cưới tội lỗi đó. Đừng để vợ cậu đến gặp tớ đưa thiếp, tớ sẽ xé ngay cái thiếp đó trước mặt 2 người.
    Đã sai rồi mà, sai lắm rồi mà còn không biết điều, vẫn muốn làm phiền làm đau khổ người khác. Cuộc sống này Nhân Quả rõ rệt. Chấm dứt tình bạn tại đây, không còn gì để níu kéo
    [/quote]
    Phù..... phù..... nóng quá .... nóng quá..... thổi cho nguội bớt đi, chứ không bỏng tay mất.... nào nguội ....nguội ...nguội chưa vậy cậu
    Hihihi ui độ nè nhà mình tâm sự giỏi ghê, toàn thấy tâm sự à tâm sự
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này