1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    @ em Cún : nhận trước mình là cún thì thật khôn ngoan. Nhưng đã là cún thì sao lại nổi khùng nên khi người khác nói em "sủa", rồi văng ra thằng này con kia loạn xị ngậu lên? Nghĩ lại hành động của em đi, trong lúc Kankuli đang còn cân nhắc chuyện move topic thì em nhảy vào hoan hô rồi cười cợt, treo giải cho cậu ấy vote 5 chục sao(???) - cái đó là đổ thêm dầu vào lửa. Em không thích topic của bọn tôi, ok thôi. Nhưng cái cách nói chuyện của em có phải là góp ý, có mang tính Tâm sự? Vì em là con gái tôi nói đó là dại, em mà là một "thằng" nào đó, tôi sẽ nói đó là ngu!
    @ bạn gì đó có góp ý chuyện "cãi hội đồng" : chắc là bạn không theo dõi từ đầu rồi. Có thấy em Cún gọi "thằng", gọi "con", bọn này lũ kia loạn xị lên không? Khi người ta không muốn cãi nhau với chỉ một người, đã động chạm đến mình thì bạn nhẫn nhịn mãi ư? Chẳng lẽ bạn muốn bọn tớ xếp hàng chờ đến lượt "bày tỏ quan điểm", chờ đến lượt kêu réo " Bạn Kankuli yêu quí, admin đáng kính của bọn tớ?" trong khi người ta vào chửi rủa tất cả chúng tớ chỉ để ngủ cho ngon?
    @ all : cái chuyện spam hay không, tâm sự hay không là chuyện muôn thủa không phân biệt được. Cái đặc điểm rõ nhất của spam là đưa ra những thông tin nhiễu, làm ẢNH HƯỞNG đến người khác. Vậy khi cái gì không ảnh hưởng đến mình, đừng vì hứng chí mà vào phá nó. Có ai dám chắc mình sẽ là người cười cuối cùng?
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mượn đất nhà mình bá cáo ví đội Tây Tiến 1 chút. Tình hình là cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát (câu này trích dẫn nguyên văn trên báo đài nhá), mà thực đơn cho trưa ngày 13/12/2005 là món gà nướng. Vậy xin hỏi Tứ Cô Nương, Tứ Cô Nương có đủ bản lĩnh để xơi món gà nướng cực kỳ ngon này không hay sẽ sang 1 lĩnh vực khác?(Mình cứ bàn ăn uống ở đây nhá, cho cả nhà thèm)
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Càng cuối năm tớ càng thấy mọi người có nhiều tâm sự...hot...Tớ thì đang bổi hổi bồi hồi với vụ Tây tiến sắp tới. Đến giữa tháng 11 này em tớ vào Nam làm việc, hihii, thế là mình đỡ được nguy cơ bơ vơ lạc lõng nơi xứ người roài. Hi vọng là nó chịu khó mò mẫn....như tớ để có gì còn nhờ vả. Hic, nhỡ có vấn đề gì còn lôi nó ra....bắt vạ chớ nhẩy
    Tớ mới nhận được tin mật báo của Comay là cậu ý đã chỉnh trang lại cái bản kế hoạch rất nham nhở mà tớ và trợ lý chỉnh sửa lung tung cả đẹp đẽ.
    Và đồng thời có 1 thông báo chính thức là vé máy bay chỉ cần mua trước 1 tuần nên có thể mở rộng số lượng người đi rất thoải mái. Trước thời điểm đi 1 tuần bọn tớ vẫn nhận đơn gia nhập nhé, các khỉ nhà mình nhớ lưu ý để sắp xếp cho chuyến đi lịch sử này
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, còn hơn 1 tháng nữa để dập dịch. Ví lại người mời món gà nướng lại là người tiếp xúc đầu tiên, mà lại là chị cả nên virút sẽ có sự ưu ái đặc biệt. Chị in tâm, từ Đà Lạt về Nha Trang có đoạn à, bọn em sẽ đeo khẩu trang, mặc áo giáp vào thăm chị với tất cả...hị ...hị...tèn tén ten...hờ hờ....xúc động với tình củm của chị quá cơ
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng tới giờ tớ chóng mặt vì virus mạng máy công ty tớ đến nửa đơ vì virus. Mệt đói nhưng cũng cố vào chào mọi người một tiếng.
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cái đọan vàng vàng í Smkt? Em có nhầm ko đấy? Sao lại từ Đà lạt về NT? Đến NT rùi mới đi DL mà
    Vậy là thống nhất nhé, không ngại ....cúm gia cầm, không ngại gà vịt gì cả phải không? Tất cả cho tinh thần ăn uống, đúng không? Mà nè, nhiều món ngon quá, có 1 ngày 1 đêm, làm sao ăn hết bây chừ? Chị còn định cho các em ăn giống ....Tina. Sáng đến ăn sáng, ăn trưa sớm chút để còn ăn xế, thực đơn ăn xế nhá: chạo tôm nướng, chả ram, bánh xèo, bún cá.... hề hề.... chảy nước miếng chưa? Chút nữa lại post thực đơn buổi tối... hì hì.... Mà này Smkt, em cứ rủ rê thêm thành viên kiểu này thì chít chị, trốn thui
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tức là bọn em ở đó có 1 ngày, mà chị em mình ăn từ buổi trưa thì tối không thể phát bệnh ngay được nên khi bọn em lên ĐL mí nghe tin vẫn có thể...quay về Nha Trang ý mà....hihiii...rưng mà sao mình toàn úm sư tỷ mình thế nhở, hư quá, nhưng tại sư tỷ trước cơ.
    Quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì sự nghiệp ăn uống và đi chơi, hihihi, quyết tâm, quyết tâm, không gì có thể ngăn cản tứ cô nương nhà khỉ. Bớ mọi người, nhanh tay nhanh tay đăng ký cho chị ý chạy.....thẳng ra biển nào....biển nhỏ hoà vào với biển lớn nèo.
    Ui, em rất thích chị cho bọn em ăn như Tina....rì chớ những món cứ rính ráng đến đồ biển là tốt cho xương và cho trí thông minh lắm lắm ý, em thích lắm ý, ui tôm nướng ui là tôm nướng....ta sắp được hội ngộ ví mi roài
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    BÂY GIỜ EM MỚI VÀO ĐỂ CHÚC MỪNG CHỊ NHÍM...
    CHÀO MỪNG SỰ QUAY TRỞ LẠI CỦA CHỊ NHÍM, CHỊ VỀ RÙI THÌ CHẮC CHẮN NHÀ CT LẠI ĐC ĐÓN NHỮNG CƠN GIÓ TRONG LÀNH ĐÂY... NGƯỜI VIẾT BÀI RẤT CHẤT LƯỢNG MÀ LỊ, CHỊ NHỈ.. EM NHỚ PARTNER QUÁ , HIHIHI, ĐANG VUI QUÁ MÀ K0 GẶP ĐC
    HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY TUYỆT ĐẸP, HAY TẠI MÌNH ĐANG VUI NÊN NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY ĐẸP VẬY K0 BIẾT... VUI QUÁ NÊN PHẢI VÀO KHOE VỚI CẢ NHÀ, TỐI QUA EM ĐC NGHE GHITA VÀ NGHE NHỮNG BÀI HÁT RẤT HAY... NGHE TRỰC TIẾP Ý NHÁ...UI , TUYỆT VỜI...EM THÍCH BẢN ROMANCE THẾ, LẦN SAU ĐI NGHE NHẠC NHẤT ĐỊNH PHẢI YÊU CẦU BÀI NÀY. UHM, NHƯNG HÔM QUA NGHE THẤY HAY ĐẶC BIỆT, VÌ ĐƯỢC TẶNG MÀ...XÚC ĐỘNG DÃ MAN, HIC, MAY MÀ EM NGỒI GHẾ CHỨ K0 THÌ NGHIÊNG NGẢ RỒI ĐỔ UỲNH THÌ HỎNG HẾT.
    UI , VUI QUÁ, VUI QUÁ, CHỈ MUỐN HÉT THẬT TO ĐỂ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾT....

  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, bít rùi, bít rùi, nhìn em kìa, vui đến mức nhảy tửng tưng, cứ cảm giác như đang lướt trên 9 tầng mây ý. Chúc mừng em, chúc mừng vì cuối cùng những trăn trở của em cũng đã được giải toả rất nhiều, chả trách em vui thế, làm sếp cũng....hị...hị...vui theo. Chúc em và niềm vui sẽ kéo dài mãi nhé và còn được nghe ghita nhiều hơn nữa. Troài, bài romance à, bài này có cái đoạn đầu mà vuốt cái dây đàn 1 cái á, nghe cứ gọi là.....tuyệt vời. Sếp biết em đang hớn hở lắm, đang vui lắm, chắc hôm nay mà gặp em được nhìn em cười suốt nhỉ, em cười trông xinh lém, hihihihihi, sếp tưởng tượng ra rùi, sếp đang ....đếm răng em nè. Chúc mừng em nhé, bạn em mà biết em vui đến mức thế này chắc cũng xúc động lắm đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này