1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mình giống như bị nhốt ở nhà một mình. Má bắt coi nhà. Ti vi lại không có gì hay. Truyện đọc hoài cũng chán. Hết đi ra rùi lại đi vô. Hết nằm rùi ngồi. Vậy mà cũng chẳng có ai gõ cửa ghé thămUi, bùn quá, tâm trạng quá. Nhà vốn đông người vui vẻ thiá, hôm nay mới là thứ 3 thôi mà, có phải là thứ 7 đâu, sao cũng chỉ mình mình coi nhà thía này. Cũng tại cái mạng chít tiệt này, chán quá, chậm như rùa ý, cứ server busy rùi lại busy server thì làm sao đây. Người năng nổ hăng hái nhiệt tình xây nhà như Smkt, Nhím, Mactoc mà cũng phải chào thua rùi. Đã vậy chi62u nay còn nghe Smkt báo 1 tin bùn, 1 tin vô cùng bùn, quá ư là bùn, quá sức là bùn, quá xá là bùn (còn quá gì nữa không nhỉ), không bút mực nào tả xiết: BẮT ĐẦU TỪ NGÀY MAI SMKT GIÃ BIỆT CHÚNG TA ... trong giờ làm việc. Vậy là Canh Thân thiếu đi 1 thành viên năng nổ nhất, tích cực nhất, rịu ràng nhất (trừ những lúc cãi nhau ví mình) góp phần vô cùng to lớn trong công cuộc dựng ....nhà và giữ .... nhà. Ôi, quá là bùn, không thiết viết gì nữa. Ghét cái ông sư trụ trì gì đó thía không bít, Smkt nhể. Gặp chắc uýnh cái chít liền quá (Ui, lại manh động rùi, riụ ràng, rịu ràng nào)
  2. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào sign out nick để vào nick kia được, đành dùng nick này vậy hic hic. Tại máy cứ đơ đơ.
    Em frozen phải phong cho em cái chức translater của nhà mình thôi, hết con mụ ka tê trương đến đi chơi làng lúa hà đông, hic hic, chịu thui cái tài dịch của em ý.
    Này cả nhà, không ai hưởng ứng slogan hả, để tớ góp 1 câu nhé
    Ai Canh Thân nào, Ai Canh Thân đây, ai mau tay mau miệng mau mắt nào
    hơi chuối một tí nhưng gần phản ánh bản chất
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    Hic, đọc mà thấy mấy dòng thông báo của sư tỷ như .....tiễn đưa tớ ý, khóc rùi nè, đau thương quá...khóc rùi nè.
    Đúng vậy, thế là tớ đã nhận được thông báo chính thức vào hồi 15h chiều hôm nay là tớ chính thức bị chuyển chỗ bắt đầu từ ngày mai, ngồi đúng vào tầm ngắm không những của sếp mà còn của rất nhiều cặp mắt soi mói. Cái màn hình của tớ chĩa thẳng với cái....mẹt của sư trụ trì, chếch trái chếch phải có rất nhiều những đôi mắt long lanh, vì thế cái sự nghiệp hí hoáy. lạch tạch trong giờ của tớ không thể nào phát huy được nữa. Bít làm sao bi giờ đây cả nhà ơi.
    Hôm nay là ngày cuối cũng tớ được tung hoành vào giờ làm việc, thế mà cái mạng dở hơi, chập cheng náy lại nỡ lòng nào làm tớ cứ hì hụi chạy tới chạy lui mà chẳng thể cất nhời được.
    Thế nào nhỉ, cái tớ đang theo dõi sát sao nhất là vụ cá cược giữa omi và em una, vẫn chưa phân thắng bại, vì tớ đã đặt cửa cho omi và vẫn ủng hộ em una nhiệt tình nên rất chú tâm theo dõi. Vậy nhời cuối cùng trong giờ làm việc của ngày hôm nay có dành cho em una là lới động viên với cuộc chiến và lời cổ vũ nhiệt tình vì....một số thứ có thể ăn được tới omi. Nhớ là tớ vẫn theo dõi sát cuộc chiến nhá, thời gian ít đi nhưng không có nghĩa là....e...hèm....sự theo dõi và cổ vũ bớt nhiệt tình ( mỗi tội chắc lúc mình viết thì độc thoại là chính)
    Hic, đau lòng quá, sao mà cái lão sư trụ trì này ác như con tê giác thế nhỉ, tớ chưa dám manh động vì cái mục đích ỷước mắt là chuyến Tây tiến chứ không tớ là tớ......hix......cãi ngay....chiến đấu lun.......hix
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, kinh khủng. Vừa có mấy giây nhà rung, bàn ghế rung, máy vi tính rung, tủ rung và chắc chắn là người cũng rung ở nơi đây. Eo ui, sợ hết cả hồn vía, vậy mà không hiểu sao vẫn ngồi lì trên ghế mà chát ví Smkt mới sợ chứ Có lẻ còn ngỡ ngàng, còn không tin đó là sự thật: ĐỘNG ĐẤT! May mà chỉ xảy ra có mấy giây, không thì chắc nơi này hoảng loạn hết cả rùi. Lần đầu tiên trong đời mình chứng kiến chuyện này. Động đất xảy ra ở NT rùi đấy, Tứ cô nương có còn giữ nguyên ý định NT tiến nữa không? Nếu không, bào liền cho tui mừng
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chiện cực kỳ nhỏ như chú da đỏ săn con thỏ chạy trên bãi cỏ, ờ, mới chỉ rung thui, như chị nói đấy, rung để đón chào tứ cô nương chuẩn bị tinh thần...tiến. Em báo tin liền cho chị mừng là tụi em vẫn củng cố vững chắc tinh thần Tây tiến, mặc cho cúm gà bùng phát, mặc cho đất...chuyển mình, mặc cho mùa đông...có nhiều ....nắng ấm...hì hì....sông có thể cạn....núi có thể mòn...nhưng tinh thần của Tứ cô nương nhà Khỉ không bao giờ thay đổi....nhờ....nhóm Tây tiến nhờ
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
  7. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh cái nhỉ
    Nồi lẩu này
    [​IMG]
    Chuẩn bị đến người này
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    hí hí... Em... Cô em sao lại bôi đỏ thế thôi à? Cứ phệt vàng vàng vào. Không lo bốc mùi đâu mà.
    Chị đang chuẩn bị được 4 chục sao rồi. Em vote cho anh Kan 5 sao giúp chị nhé. Còn 5 sao chị đang lo nốt.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, tớ buồn quá, cứ nghĩ đến ngày mai lại buồn ơi là buồn, thế nào cũng lại vừa ngồi vừa nhấp nhổm nghĩ đến nhà mình xem nhà mình thế nào, đang diễn biến như thế nào, có cái gì mới không thui. Những lần trước, cứ ngồi khư khư trang của nhà mình, không viết thì cũng thỉnh thoảng F5 xem có bài viết nào không, có khi chỉ cẩn có một dòng của Songda cũng thấy vui vui, bi giờ lại bị o bế thế này. Chắc tối lên chỉ có trợ lý tớ nói chuyện với tớ thui nhỉ. Nhắc đến trợ lý chắc bây giờ vẫn đang vui lắm, làm mình đang buồn nghĩ đến trợ lý tự dưng cũng ...tủm tỉm....hihihi
  10. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0


    chó cứ sủa và đoàn người cứ tiến
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này