1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự thế này mới là tâm sự chứ. Sông Đà ơi, lập 1 topic 26 tuổi chưa một ai tỏ tình (mặc dù bản thân cũng biết yêu rùi) nhỉ, lập topic đó đi, tớ vào ủng hộ cho.
    Đi Hà Giang làm gì, đi gần gần thui, còn nếu đi Hà giang thì phải đi xe máy nó mới khoái, tốt nhất nên đi 2 hoặc 3 ngày ý. Đi 1 ngày không bõ, xa chết được, đi ô tô thì không tận hưởng hết vẻ đẹp thiên nhiên, phí
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Anh squall thấy mình nói ko vào được ttvn lại kêu hay quá, anh nuôi canh thân đáng ghét.
    Chị biển nhỏ ơi, em đói quá . Muốn nha trang tiến ăn đồ biển quá, bao giờ được đi đây nhỉ? hy vọng sớm thui.
    Lại phải làm rùi, cóc gì
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi cô ơi, tui nói đi Bắc Giang mà sao thành Hà Giang rùi, cô ko đeo kính à. Tủi thân tui quá
    Tôi cũng định lập topic mang đầy tính chất tâm sự đó nhưng sợ ko ai ủng hộ vì già mất rùi.
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    HÌNH NHƯ MẤY TRANG NÀY CHỊ SONGDA ĐỘC CHIẾM THÌ PHẢI, SẾP EM K0 CÓ MẶT CÓ KHÁC, CHẮC ĐANG NHẤP NHỔM K0 YÊN ĐÂY... ĐÃ K0 VIẾT BÀI ĐC THÌ CHỚ MÀ CẢ ĐỌC CHẮC CŨNG K0 NỐT, KHỔ THÂN GHÊ.HIC, BUỒN CHO SẾP EM QUÁ, BỊ BUỘC PHẢI TU RÙI... . CHẮC GIỜ ĐANG NHIỀU TÂM SỰ LẮM MÀ K0 BIẾT CHIA SẺ VÀO ĐÂU ĐÂY...
    @SẾP : SẾP UI, EM NÓI HỘ SẾP VẬY NHÁ..
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sông Đà ui, Nha Trang tiến đê, lúc nào cũng được, chị chờ đây... Chờ em vô, 2 chị em mình cùng trốn việc, ra biển hóng gió em nhỉ, sẵn rùi rao luôn "Ai ...... tỏ tình không?"
    Smkt chắc cả ngày nay nhấp nha nhấp nhổm, làm rì làm được việc gì cho nên hồn chứ. Cái sư trụ trì của Smkt ác quá mà cũng dở thiệt, để em í ức chế tâm sự tràn trề như thía thì công việc cũng không thể nào trôi chảy được Smkt nhờ?
    Sông Đà không lên tiếng thì thôi, mỗi lần lên tiếng là cả trang dài dằng dặc, vậy mới đáng mặt thành viên tích cực của .... Canh Thân chứ. Ah, nói cái này chị mới nhớ, mọi người ơi, sao mình không lựa thời gian rùi bầu người tích cực xây nhà nhất của Canh Thân nhỉ? Có phần thưởng đàng hoàng nữa. (Cái này chắc mình đoạt giải lun rùi còn gì, không có em Smkt, chức í chắc rơi vào tay mình thui, Mactoc và Sông Đà chắc ko tranh lại mình rùi )
    Mấy ngày nay Nhím đâu ấy nhỉ? Tự nhiên xuất hiện chào 1 tiếng rùi mất tăm mất hút lun. Người ta sợ bị đòi nợ chứ em đi đòi nợ mà sao nhát thía hả Nhím? Trốn lun là sao? Cổ vũ cho em thì cổ vũ cách nào đây?
    Cỏ May thoắt ẩn thoắt hiện, người đẹp thía mà sao không xuất hiện hoài hoài cho người ta ngắm nhể
    Em F84 vẫn lun là người cuối cùng trong ngày làm xong nhiệm vụ. Em í là xứng đáng được khen thưởng lắm í cả nhà ạ. TỪ nay chắc thêm cả Smkt, cứ nhắc đến Smkt là lại thấy thương ghê thương gớm cơ.
    Và Hoa, Hoa đi đâu mà mất hút thía? Người có công to lớn sáng lập ra ngôi nhà iu quý Canh Thân chạy đi đâu rùi? Đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt hả em?
    Còn các khỉ rai không ai vào ngó nghiêng nhà cửa 1 chút là sao hở? Ăn rùi nhậu nhẹt suốt thui, hư quá, uýnh nè, uýnh nè. Cỏ May đâu, ra phụ chị, đánh các khỉ rai nhà mình đê
    Phù, mệt quá.... Nhắc cả nhà một hơi lun....
    Chúc mọi người buổi chiều vui nhé
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đang ngủ gật, giật mình tỉnh dậy thấy link của chị biennho, hic hic, vào ngay vì những gì chị viết về cái chức trách gì đó làm tớ bức xúc.
    Hứ, ngoài smkt ra nhá, mactoc từ tầng 1 cơ hic hic, tuy vào hơi sau 1 tí nhưng từ hồi có mactoc nhá, nhà xây ầm ầm, chuyện dân buôn bán VLXD mừ, phải nhanh nhanh vậy mới có lãi chứ
    Vừa ngủ một giấc ngon quá, hôm nay công ty có mỗi tớ và một bác nữa, 2 bác cháu mỗi người ôm một cái bàn để...........ngủ hihi
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mactoc này, mình tính là tính từ đơn vị là "chữ" cơ, không tính đơn vị là "bài" đâu đấy nhá. Tính đơn vị là "bài" thì cái tên sát thủ tủ, tên ấy đoạt giải nhất mất, cứ mỗi bài hắn chỉ cần làm mấy cái ký hiệu nhe răng thế này này thì chị em mình chỉ có nước nhìn hắn đoạt giải nhất mứt thui. Mọi người ơi, nhất trí nhá. Thi nhá.(bon chen kinh nhờ, Smkt nhờ)
    Thật ra chị cũng không biết mình còn được bao nhiêu ngày hoành tráng thía này. Thôi kệ vậy, được ngày nào hay ngày ấy, cứ tranh chức vô địch ví cả Mactoc rùi tính sau
    Sông Đà ui, tranh không?
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Cũng không còn ít ngày hoành tráng đâu, tranh thủ thui
    Còn nếu về số lượng chữ thì em cũng ứ sợ, em cũng hoành tráng chữ lắm chị tưởng à. Tên sát thủ tủ kia làm gì được vào đây mà tranh chức, chỉ dám ngó nghiêng thui, thách cũng chẳng dám he he, sợ smkt phải biết.
    Smkt cũng..........thua em lun hí hí, tranh thủ không có cô ý ở đây spam chọc cho hắt xì hơi rồi sặc sữa chua (nhà smkt lúc nào cũng nhiều sữa chua)
    Liếc qua thấy bóng dang em Una, em ui, anh ômi nhà chị sao ý em ạ, tự nhiên mất tăm mất tích, nghe chừng là tại em ít ghé qua quá em anh ý bùn, chẳng bùn động tay động chân vào sự nghiệp LẨU và XẤY NHÀ hic hic. Thui chẳng lẽ lại quay ra đặt cửa cho em Una, đặt cho ÔMi thấy rủi ro cao quá
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    HEHE, SAO CÓ NGƯỜI KÊU MẠNG KHỈ GIÓ THẾ... CÓ LÀM SAO ĐÂU, EM VẪN VÀO ĐỀU ĐỀU VÀ VẪN POST BÀI ẦM ẦM ĐÂY NÀY...
    HÔM NAY MỌI NGUỜI CHĂM LÀM NHỈ... SẾP EM ĐI VẮNG CÓ KHÁC, NHÀ CỬA Ì ẠCH QUÁ...CÓ MỖI CHỊ BIENNHO VÀ CHỊ MACTOC LÀ KIÊN TRÌ THUI... K0 AI VÔ ĐIỂM DANH ĐI À???
    @CHỊ BIENNHO: CHỊ NÓI ĐÚNG GHÊ, EM LÀ NGƯỜI ĐÁNG KHEN NHẤT CHỊ NHỜ... LÚC NÀO CŨNG CHĂM CHỈ XÂY NHÀ NÈ, TRÔNG NHÀ NÈ, MÀ LẠI XÂY BẰNG GẠCH CÓ CHẤT LƯỢNG HẲN HOI NỮA CHỨ..

  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    NHỚ CẢ NHÀ QUÁ, NHỚ CHÍT ĐI ĐƯỢC, NHỚ LẮM Ý.
    HÔM NAY NGỒI CỨ NHẤP NHÀ NHẤP NHỔM, BẬN ƠI LÀ BẬN, BỊ SOI KINH ƠI LÀ KINH, GHÉT SƯ TRỤ TRÌ ƠI LÀ GHÉT, HIC, THẾ MÀ VỪA MON MEN VÀO NHÀ MÌNH TÍ THÌ MANG....LỖI....CÚ...TỨC....ỨC CHẾ.....THẾ LÀ RẬP RÌNH MÀ KHÔNG ĐƯỢC, SƯ TRỤ TRÌ LẠI LƯỢN NHƯ ĐÈN CÙ BÊN CẠNH (hôm nay mình có thân thiện tẹo nào đau mà lượn khiếp thế) LÀM TỚ ĐÀNH NGẬM NGÙI...HIC...HIC...XA CÁCH CÁI LINK WWW3.TTVNOL.COM/TAMSU.TTVN CẢ NHÀ CÓ THẤU HIỂU NỖI LÒNG CỦA TỚ KHÔNG
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này