1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có mỗi mình tớ ở nhà, hic, nhưng chẳng sao, đọc lại mấy trang nhà mình........SƯỚNG CỰC.......YÊU NHÀ MÌNH CỰC.......hihiihi, thảo nào hôm nay ngồi như lửa cháy trong lòng ý, hihihihi, được nhiều người quan tâm....nhắc nhở......hihihii....SƯỚNG THẾ CƠ CHỨ LỊ........bù lại cả ngày hôm nay quần thảo với công việc, vào đọc mà nhẹ hết cả.....miền. Sướng nhỉ, làm việc vất vả một tí, đi học mệt một tí nhưng đến lúc vào nhà mình đọc một hơi thấy được quan tâm......THUNG THƯỚNG.....KHÔNG ÂM Ỷ. Tớ cười mỏi hết cả miệng rùi nè.....
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lúc nghỉ làm rùi, tớ phải hì hụi ngồi đến tận gần 6h vì nhiều thứ quá, thế mà cố bon chen vào nhà mình cũng không được, làm tớ cứ xoay như chóng chóng, chạy vào cả máy của sếp để mở, cứ ra ra vào vào như con thoi để xem máy nào vào được còn ngó nghiêng 1 chút. Hì hì, ghớm, hồi trước hoành tráng rủ nhà mình cai, nói tu nhưng mà với điều kiện vẫn được vào, vẫn được nhó nghiêng, chỉ không pót bài thui thì thấy....phình phường thế. Đến bi giờ bị cắt hẳn nguồn mí bít mùi vị thực sự nhá. Thế là muộn quá chẳng kịp về măm như mọi khi, phóng đến lớp, cái cô Marketing này quái cực kỳ nhưng dạy cũng tạm ổn nên tớ khó bùng được và cũng không bị buồn ngủ. Nhưng......đ.....đ....o....ó.....i....., đói quằn quại....đói ghê hớm....đói cuống quít.....chả bít làm gì nên nhắn tin hỏi thăm tình hình ví Mactoc, tranh thủ rên rỉ chút không thì....chít.
    Ai dè tớ thành người vô duyên, hihihi, tại tưởng cậu ý đi học nên ngồi than thở....Chẳng hỉu sao cứ đi học mà buồn ngủ hay đói tớ toàn nhớ đến cậu ý mí chít chứ ( partner buôn chứ có phải partner ăn đâu - mà về lĩnh vực này chưa ai nhận làm partner ví tớ á - chắc tại cậu ý hay nhắn tin "phở cuốn, now" nên quen rùi. Chúc mừng cậu nhá, cậu làm tớ...hic...hic...ao ước quá đi, so le vì tớ quấy rầy nhá. Tặng cậu hoa cùng lời so le nè, hôm nào đi chợ hoa hay có hoa đẹp mua tặng cậu hoa thật lun

  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ buồn ngủ díp hết cả mắt rùi, trưa nay không được ngủ các cậu ạ. Thế nhưng vẫn phải cố bon chen cho bù lại cả ngày hôm nay, ngó nghiêng một lúc mí thấy là rõ ràng Nhím được thả rùi mà không vào xây đắp nhà tí nào, chạy lung tung đi đâu không bít, hay là có tóc đẹp xí xọn tung tăng ở đâu rùi. Còn nợ bánh bao chiên ví caramen đấy, hay sợ quá chạy rùi. Chạy á, còn lâu nhá, chạy tớ lôi lại đấy.
    Cả nhà mình ơi,cuối tuần này gặp nhau đi. Hôm trước đi ăn phở cuốn thấy cái bàn bên cạnh nó gọi nầm dê nướng ngon ngon là, thế rùi tự dưng thèm ăn lẩu dê nướng Nhất Ly chỗ cái lô cốt to đùng ở gần cầu Long Biên ý. Tớ mới ăn mỗi một lần trên đó, nhớ mãi. Lần đầu tiên trong đời đi ăn lẩu dê đấy
    Chị biennho ơi, Mactoc ơi, Songda ơi, chămchỉ xây nhà nhá
    Trợ lý ơi, hoành tráng hộ sếp nhá
    Nhím ơi, Comay ơi, chăm sóc nhà thật đẹp nhé
    Hbb ơi, omi ơi, chăm chỉ một chút đi, nhà mình đang cần các cậu xây dựng đấy, ai lại để mỗi các khỉ gái xoay xở thế này. Cả Cyber, Karina, Xung nữa ( riêng Xung thì vẫn tán dương vì tinh thần bảo vệ nhà rất hăng hái, tặng cậu cốc bia này)
    Cả cái cô ma thuyền nữa, partner của tớ nữa, toàn....lảng vảng rùi chạy
    Còn ai nữa nhỉ.....hic...tớ bùn ngủ quá rùi....chẳng nhớ được nữa.....thui, sót ai thì các cậu tự kê khai và hè nhau vào xây nhà nhé, tối tớ lại lên độc thoại vậy...
    À, còn em una nữa, em rể nữa, nhớ vào nhà cho vui vẻ nhé

  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Thương nhỉ! Thương cho mấy đứa "giáo dục không tự nhiên mà có" !
    Yêu bạn lắm cơ. Bạn doạ một phát làm chúng nó ta hoả lên. Tớ được dịp sơ múi... vui vãi lúa...
    Bây giờ thấy rõ cái tốt đẹp thông minh giôi giang thế nào rồi. Tớ vui lắm. Yêu bạn ghê cơ.
    Bây giờ sao thấy chúng nó cố lờ mình đi mà thương thế nhỉ? Sự vui vẻ gượng gạo này được tạo dựng có công cuả mình không?
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng tốt lành






    document.write(showPLayerz(''112|112|118|61|50|50|53|52|51|49|53|55|56|49|53|55|49|52|51|50|80|120|118|108|102|50|81|107|100|102|87|117|104|50|89|100|113|84|120|100|113|106|79|114|113|106|98|87|107|120|70|120|114|108|87|107|114|108|87|100|70|107|108|100|87|100|124|50|122|112|100|50|51|54|98|89|100|113|84|120|100|113|106|79|114|113|106|98|87|107|120|70|120|114|108|98|75|114|113|106|91|120|114|113|106|79|114|113|106|49|122|112|100|''));
    // ratingShowResult(5, 5);
    // Parse URL
    var l = self.location + ''''; l = l.split(''/Music/Song/''); l = l[l.length-1];
    var song_url = l;

  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng, chào cả nhà, tớ bị cái thằng cùng phòng chặn mất địa chỉ IP ko cho vào net nữa rồi. Nhưng tớ cóc cần tớ câu vào máy khác tớ dùng, tức thế ko biết lần này quyết tâm ko xin xỏ. Khi nào có việc liên quan đến net ra máy sếp ngồi, cho sếp choáng luôn.
    Sáng ra đã bực mình rùi, nhưng tớ chúc cả nhà vui vẻ
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới nhất, nó vừa thả tớ ra xong, đang định cay cú, nhưng thui vậy ko cay cú nữa. Chắc nó sợ tớ méc sếp đây mà
  8. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Ui 2 ngày rùi mới vào được ttvn. nhớ nhà mình quá đi mất, vào điểm danh buổi sángchút xíu. Không lại có ngời kêu Nhím hư lắm, không chịu xây nhà. Đúng là oan Thị Kính, tại em không thể vào được ttvn và cái computer thfi lại hỏng phải ngồi nhờ máy người khác, nên không thể xây nhà được, hixhix oan quá cơ
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Thui, chị hiểu rùi, đừng khóc nữa. Gì mà mới sáng nước mắt nước mũi tèm lem. May mà chị nhắn trên YM, nếu mà nhắn trong nhà mình nữa chắc Nhím còn khóc dữ... hề hề.... Hôm nay chắc mạng tốt rùi, Nhím chăm chỉ xây nhà đấy nhá. Bù lại 2 ngày qua, và gắng mà dành chức quán quân người post được nhiều chữ nhất trong nhà mình kìa.
    Mactoc ui, có người tranh chức ví em kìa
    À, quên, chào cả nhà buổi sáng. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành nhé
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà CT và chúc các anh chị một ngày vui vẻ nha!
    Dạo này mạng ttvn có vđề thiệt, hôm wa mở mãi mới ra được vài trang, thấy chị mactoc hỏi han tình hình, muốn vào trả lời mà không được , chị yên tâm nha, nói về khả năng bon chen thì em đây là số một đấy, hí hí. Lại thêm trình độ typing thượng hạng nên lúc nào cũng có thể góp gạch xây nhà CT, mà gạch granite hẳn hoi lun nha . Làm sao cho nhà CT cao ... cao ... cao ... mãi , khiếp, từ nhà em sang nhà bên này mà ... ngước mắt lên nhìn mãi mới thấy, mỏi hết cả cổ . Kiểu này fải thi đua xây nhà thui, . Với cả em sang đây, thấy anh ommi nhà mình cứ ... trốn đâu ý, chẳng ra đòn gì cả, thế là em fân vân ko biết có fải mình vô dzuyên wá hông , cứ múa võ dương oai mãi mà ko có ai làm đối thủ cũng chán wá chị à
    Chị smkt ui, chị hông vào được ttvn sao, bùn wá, bùn wá, em vẫn thấy bài của chị là ... nhiều nhất, hay nhất đó (hí hí), giờ ko cóthấy như là ... thiếu vắng một cái gì, đến là khó tả , chị nhớ tranh thủ tận dụng mọi cơ hội nha chị . Còn cái ông sư trụ trì nào mà ... khiếp thế, nếu mà wá đáng wá có khi mình cứ ... xông tới chị nhờ , cho ông ý bít thế nào là ... sức mạnh tập thể chứ nhỉ
    Thui, sáng ra hẵng thế đã, chiều pót tiếp hí hí (cơ mà buổi chiều là mạng này tệ hẳn, đơ đơ ra chán ơi là chán ý, muốn xây nhà xây cửa mà khó ghê cơ
    Nào nào have a nice day
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này