1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    EM chào mọi người trong hội Canh Thân ạ ( gập đầu)!
    Em có vấn đề xin trình bày cùng mọi người đây ạ.
    Chả là em tham gia vào cái bóc này cũng đã hơi lâu lâu, biết cái hội canh thân này cũng lâu lâu như thế. Híc híc, em cũng đã năm lần bẩy lượt lọ mọ vào làm quen, chào mọi người không biết bao nhiêu lần rùi mà chả thấy ai giả lời giả vốn gì cả.Nghe đồn cái hội này rất rất hiếu khách, hiếu ... người nhà, sao em đứng mãi ở cửa mà chả thấy ai mời lấy một tiếng. . Lần này mà không ai mời em một tiếng là em không thèm chào nữa đâu.

  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Gì mà mới vô nhà, nước mắt ngắn dài vậy em? Cả nhà ui, ra chào đón khách kìa, chị thấy Ô mi, Hbb, Nhím và Sông Đà, mọi người ra tặng hoa, ôm hun thắm thiết em Nụ hồng vàng đê
    Chị thay mặt cả nhà, tặng hoa cho em trước; còn vụ "ôm hun thắm thiết" chị nhường lại cho Ô mi và Hbb đang online kìa
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tại em không liên lạc với anh thôi .. Cả hội này đang hăng máu với vụ cá độ Cá chép om dưa nên còn đầu tâm trí mà để ý đến ai ( ngoại trừ anh )
    Để đền bù cho việc em phải đợi quá lâu .. em sẽ được Trưởng Ban đón tiếp HBB đích thân thực hiện nghi thức kết nạp với nghi lế gấp đôi.. tức là em được ôm hôm thắm thiết 2 lần ...
    Em thích liền một mạch luôn hay để ngắt quãng... ... hoặc bảo lưu lần 2 trong vòng 1 tháng cũng không sao
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Vút .... chưởng đã được nhân vật phản diện tung ra một cách bất ngờ trong một thời điểm rất khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự thông minh và một chút cảnh giác sẵn từ trước, nhân vật chính diện đã nhanh chóng né được và thế là ... XÍ HỤT RÙI
    Ai kêu Una đó có Una đây, tnks chị biennho đã kịp thời nhắc nhở, quả thật là trong một môi trường liên tục thay đổi (về ... thời tiết và giá cả chẳng hạn) ngta fải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, may wá em làm đúng lời chị Nhím và bạn frozen dặn nên đã ... cứu được một bàn thua trông thấy hí hí
    Đôi tay nhanh nhanh, cái miệng xinh xinh thì đúng roài, đi chơi thứ bẩy với bạn bè cũng đúng roài, còn chuyện hổng thèm tìm ng iu thì ... fải chờ cái đã , biết đâu đấy, em ở hiền sẽ ... gặp ng tốt thì sao, anh cứ chờ đấy nhá. Còn vụ dưỡng lão tuổi 30 thì ... có muộn wá ko anh, em muốn vào trại dưỡng sớm hơn nhiều (ngay từ bây giờ cũng được ), nhưng là trại dưỡng ... tình iu cơ anh ơi hí hí. Xong, đã hạ được một đòn quyết định , chuẩn bị xông tới ... bồi thêm một cú nữa là thắng thui hí hí
    Nào nào cả nhà ui
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ui ui ui chạy vào chào ngày tức khắc, kẻo người nhà đi mất, (hihihi mà đã là người nhà thì dù có đi đâu bao lâu thì vẫn là người nhà mà em, yên tâm đi em)
    Chị chào em Nuhongvang dễ thương (có gập đầu đấy em nhé)
    Tặng em bông hồng đỏ thắm làm quen người nhà trứơc
    rất mong em sẽ góp những viên gạch tình yêu vào nhà Canh thân cùng cả nhà . Nice to see you
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi nào rồi mà em còn tin chuyện cổ tích thế hả? Bây giờ phải ở "ác" mới chăn được đồ tốt em ạ .
    Còn dự án trại dưỡng lão của anh ấy mà, gọi là dưỡng lão để dễ đăng ký...kinh doanh thôi, chứ bên trong thì em muốn dưỡng cái gì mà chẳng được, he he
    Tội nghiệp chị biennho, tung dừa mãi chưa có ai hứng, toàn tự tung tự tác, quên - tự tung tự hứng suốt nãy giờ. Có lắm sư muội để làm gì chị ơi? tèn tén ten..." thế là chị ơi, rụng..."
  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Giờ thì em đã biết được tác dụng của " đức kiên nhẫn", cuối cùng cũng đã được vào nhà. Híc, nhà cao quá, rộng quá, đứng trên này nhìn xuống chóng cả mặt. Củm ơn chị biển nhỏ và anh hbb nhìu nhìu., nếu không cứ mãi thập thò ngoài cửa chắc em khóc hết nước mắt vì tủi thân mất. Để xem nhá, em thấy còn có cả Omi này, songdanamdinh này... EM tiếp tục chào mọi người đây ạ ( lại gập đầu, mỏi cổ thật!)
  8. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Em thì thích ... liền một mạch nhưng mà không được, thôi anh cho em bảo lưu lại nhá.
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Một vốn bốn lời - chào có một câu, hỏi có một câu mà có 3,4 người ra ôm hôn thắm thiết rồi. Thấy bở đào mãi - lại đòi tiếp tục gập đầu gập cổ. Tham quá, tham quá ! Nhưng chỉ cần mỗi cái tính tham thế này đã đủ tiêu chuẩn gia nhập nhà mình rồi đấy
    Chào cái vậy : CHÀO EM. Cho ôm hôn thắm thiết cái ( Như vậy đã đủ chưa em?)
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Em chào chị Nhím ạaaaaaaa!
    Chị thấy chưa, chị chưa giới thiệu mà em đã biết chị là Nhím rùi. Cảm ơn của chị, nhưng em thích ...nụ hồng vàng cơ ( , đòi hỏi rùi đấy), gửi cho em nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này