1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi hiện đại nhưng vẫn có chỗ cho những câu chyện cổ tích, anh có đọc chuyện cổ tích thời hiện đại, chuyện cổ tích dành cho ng lớn và ... rất nhiều các câu chuyện cổ tích khác chưa vậy? Nếu chưa thì anh đọc đi nhé, sẽ rất bổ ích cho những tâm hồn ... khô cằn ... thiếu sức sống như anh Nó làm cho chúng tin rằng trong cuộc đời này ko có gì là ko thể xảy ra và chân lý muôn đời của ông cha ta cấm có sai , ở hiền nhất định gặp lành hí hí (mặc dù bao giờ gặp thì có thể ... chưa rõ )
    Anh định lập trại dưỡng ... mọi thứ thì fải có sự nghiên cứu thị trường một cách cẩn thận, chứ cứ cái kiều lấy lòng mình đo ... lòng ng em e là cái trại ấy sớm muộn cũng chỉ để ... fục vụ chính chủ nhân của nó thôi ạ
    Chị biennho ui, anh ommi lại bắt nạt chị kìa, xấu tính thế chứ, vùng lên đi chị ơi , fải cho anh ý biết chị em ta là thía nào chị nhờ , dù sao thì giặc đến nhà ... đàn bà cũng đánh mừ (hí hí í quên đây là nội giặc - giặc trong nhà đó nha
  2. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Nghẹt thở quá anh Ommi ơi, em mới bảo lưu với anh hbb vì bị ... cúm nhưng anh không chịu nên.... Anh về mua thuốc cảm trước đi nhá. Hắt xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chào em, chị định ko login vào nữa nhưng thấy em chào chị, chị ko chào lại thì ko xứng đáng chủ nhà chào đón thành viên mới. Chào mừng em.
    Hbb tớ ko chắc như đinh đâu. Tớ đổ nghiêng đổ ngả suốt đấy chứ. Chỉ mỗi tội chỉ nghiêng thôi, mà tớ có muốn đổ cũng ko được tớ cứ định đổ thì lại bị ngươi khác dựng dậy. Thế mới bùn chớ.
    Cậu định đưa tớ đi chợ hoa hả tớ đồng ý liền, ôi sướng thía, ngày hôm nay vui nhỉ?
    Cái chữ ký của em lại giống của chị mactoc hồi đầu rùi, làm mất màu tùm lum bài của người quote lại, hic
    Được Songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 10/11/2005
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ chào cả nhà tớ về ko lỡ lại bảo hư đi về mà ko chào hỏi ai cả.
    Em UNA ơi chị theo dõi em rất kỹ, chị nghĩ chị có thể hoàn toàn tin tưởng vào em, phần thắng sẽ nằm trong tay phe ta. Cố gắng phát huy nhé
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Chính cái này cũng đủ gọi là chuyện cổ tích rồi em thân mến ạ
    Còn cái này là chuyện phim Việt Nam - như thế nào thì ai cũng biết cả
    [blue]Đầu óc đen tối ghê, kém gì mình đâu
    Tiện thể nhắn em hồng vàng : anh mới tiêm phòng H5R1 rồi, bây giờ chỉ đề phòng Hát một rờ năm nữa là ok
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thế bộ cậu nghĩ trước kia mặc váy dài hơn bây giờ nhiều chăng?
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ui! Em cảm ơn chị Biển nhỏ nhé! Nãy giờ mạng cứ đơ ra, server busy suốt...nhờ chị mà bây giờ mạng nó chạy phăm phăm như xe đứt phanh lao xuống dốc vậy!!!....Xin cảm ơn! Vâng xin cảm ơn!
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Ít ra thì ngày xưa, các cụ không có các phương tiện quan sát hiện đại như ống nhòm, máy ảnh như bi giờ
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là ko khảo mà tự xưng đấy nhá , tự nhận mình đầu óc đen tối, mà đen tối cũng có nghĩa là với ko tươi sáng, mà ô tươi sáng lại đồng nghĩa với ko tươi mới, mà ko tươi mới lại có nghĩa là ... khô cằn, thiếu sức sống, hí hí , mình nói cấm có sai bao giờ
    Tình hình là ... rất tình hình
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ôi, nụ hồng!! Nụ hồng! thật sự xin lỗi vì sự lãng đãng của nhà CT....Hbb, Omi, Xung, Cyber đâu rùi...nhào ra chào đón nụ hồng đi chứ! Tinh thần hiếu khách...của mọi người trốn đâu hết rồi...tặng hoa ôm hôn thắm thiết đi!!! Cơ hội đến kìa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này