1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Quên mất không trả lời bé UNA, thảo nào thấy bé cứ lấp ló mãi chưa về. Bé ơi, bé nghe chuyện Cáo học logic chưa? Chắc là rồi nên mới suy luận khéo thế
    Trong trường hợp bé giỏi logic học bẩm sinh, xin post ra đây chuyện đó cho pà con tham khảo. Tuyên bố là không khuyến khích chị em đọc đâu đấy
    Logic học !
    Cáo đang lang thang trong rừng thì gặp thỏ - đang tung tẩy nhảy nhót. Cáo mới quát " Thỏ, tao sẽ ăn thịt mày !" . Trái với bình thường, thỏ không có vẻ gì là sợ cả. Tuy rất đói nhưng không nén được ngạc nhiên, Cáo hỏi "Tại sao mày không sợ như mọi khi?" - " Vì hôm nay tao đã biết logic là gì, chết cũng không đáng tiếc nữa" - " Thế logic là thế nào?". Thỏ bắt đầu giải thích :
    - Thế này nhé, mày có diêm không?
    - Có.
    - Nghĩa là mày có hút thuốc? - Ừ !
    - Hút thuốc thì có uống rượu? - Tất nhiên !
    - Uống rượu thì thỉnh thoảng mày có vào quán Bar? - Đúng rồi!
    - Sau khi ngà ngà, chắc mày có tìm một ả nào đó để giải trí? - Sao mày biết?
    - Như thế có nghĩa là mày có thể "lên". - Ừ.
    - tao biết ngay mà, ngay từ khi mày nói có diêm, tao đã biết mày có thể "lên".
    Cáo khoái chí quá, liền tha cho thỏ. Đang đi thì gặp gấu, gấu thấy Cáo ca hát vui vẻ liền hỏi tại sao. Cáo nói "tao vui vì đã biết logic là như thế nào rồi". Gấu cũng tò mò hỏi logic là thế nào. Cáo liền hỏi :
    - mày có diêm không?
    - Không!
    - Thế thì mày không bao giờ "lên" !
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Còn lâu nhá, đấy là ý kiến thẽ thọt thì thầm của BGK
    @chị biennho : chị đừng có mờ làm xấu đi hình tượng của em nhá ( ghen tị đây mờ). Cẻn thẹn hông là em ví Mactoc cho chuyển công tác giám khảo của chị thành thí sinh bi giờ, cho bít cái cảm giác bị tấn công, mà lúc í thì bất kể đối thủ của chị là ai em cũng đứng về phía đó, cho chị 1 mình một chiến tuyến lun, cho mệt phờ.....râu tóc lun. Mà tiêu biểu là lần Tây tiến này cho chị ngồi nhìn bọn em đả phá các thư, chặn mọi hướng nâng hạ đũa lun nhá ( riêng cháu dâu em thì còn được gắp cho, nhưng sẽ cho ngồi giữa các dì, hờ hờ, thế thì mẹ cháu hết cơ hội bon chen nhá)
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Không thể nói câu gì khác ngoài câu " đúng là trợ lý mình " ( mặc dù ban nãy ở ngaòi YM, tớ chưa kịp đọc rì đã được trợ lý thống báo công trạng rùi).
    Chắc giờ này đi học rùi, em về thì về lun nhá, đừng có lượn lờ ăn lung tung, dạo này bệnh tật nhiều, ví lại phải để cho bụng dạ tốt tốt mà còn vào thăm .......... chị biennho nữa chứ

  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Người đang....nghiêng....sắp đổ thường đáng iu hơn phình phường, chúc mừng cậu nhá, đừng có nuối tiếc nữa, khiếp quá cơ, tham thế không biết, cái danh sách 25 người dao động từ năm 81 đến 77 ( ko nhớ chính xác nữa) cậu đã duyệt xong chưa mà vẫn còn nuối ví tiếc. Cẻn thẹn không là tham thì.....thâm nhá, chậc chậc...cái cô này bi h cứ lâng lâng chẳng bít đường nào mà lần
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em hắt hơi liên tùng tục nè, làm em ốm cưỡng ép rùi nè, bắt đền chị đấy, em đã quyết tâm tháng này trở đi sẽ không ốm, chăm làm, chăm học vì mục tiêu Tây tiến cuối năm rùi ( chị có ý đồ xấu nhá)
    mà lại tính chiện doạ trợ lý em nữa đấy hử, lại còn tính chiện chia rẽ nội bộ nhá, dụ em công kích Nhím nhá, thế thì chị.....ba...chấm ....roài. Comay cũng gây chiến nè, em thì nói xấu nè, đe doạ trợ lý em nè, chia rẽ Nhím nè....thế là.....tèn tén ten

  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thế hử, thế hử, tớ kêu nè
    CẢ NHÀ ƠI ĐÓNG QUỸ THÁNG 11+ 12 LUÔN ĐÊ
    Để tớ còn cầm quỹ bùng đi Tây tiến nèo
    Partner ơi đóng quỹ cho tớ đi, liên lạc ví tớ ngay không là thiệt
    thòi lắm đấy bít hông
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên tớ nghĩ omi là người hái dừa, bi giờ bọn tớ dùng gậy để néo dừa, vâyh tự nhiên tớ nghĩ không biết dừa rụng hay....omi rụng.....thế nào đây nhỉ...không dám tưởng tượng típ vì dừa thì cao.....omi mới nói omi nặng gần 70 ki lô mét....vậy thì sao nhỉ....
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi...đi...cho tớ đi với, cả nhà ơi đi xem Songda đổ...à...không...nghiêng như tháp nghiêng rùi mới đổ nèo.....gì chứ cái khoản nghiêng tớ thấy được 1 ít rùi, hôm ăn lẩu ở nhà tớ, ra ngõ nhà tớ nghe điện thoại và 1...2...3....vặn
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    THUI, TẠM THỜI THẾ ĐÃ, MACTOC ỐM, TỚ PHẢI ĐẾN ĐƯA CẬU Ý ĐI ĂN PHỞ CUỐN CHỮA BỆNH TRÚNG GIÓ ĐÂY. tẠM BIỆT CẢ NHÀ CHO TỚ NGHỈ HIỆP 1, CHỐC CÓ GÌ LẠI LÊN....HÓNG TÍP...HỜ HỜ
  10. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Anh là ai?
    Terry Fox, một thanh niên Canada được chẩn đoán bị bệnh ung thư xương ở tuổi 18 và bị buộc phải cắt bỏ chân phải trên đầu gối khoảng 15cm. Trong thời gian nằm viện, rất xúc động trước những gì các bệnh nhân ung thư phải chịu đựng, Terry quyết định làm một cuộc chạy xuyên đất nước Canada nhằm gây quỹ cho việc nghiên cứu về bệnh ung thư.
    Anh làm như thế nào?
    Bắt đầu từ ngày 12/4/1980, quyết tâm sắt đá của Terry đã đem lại kết quả là anh đã chạy trung bình 42 km mỗi ngày trong 143 ngày, tổng cộng được 5,373 km. Đột nhiên, được nửa chặng đường tới đích, Terry buộc phải dừng cuộc chạy Ma-ra-tông Hy Vọng vì căn bệnh ung thư đã lan đến phổi. Không lâu sau, Terry từ giã cõi đời ở tuổi 22. Terry mất đi nhưng di sản của anh chỉ mới bắt đầu.
    Noi gương anh, mọi người làm gì?
    Để tưởng nhớ Terry Fox, hàng ngàn người tình nguyện tổ chức các cuộc chạy Terry Fox thường niên không mang tính tranh đua tại hơn 5,000 điểm chạy trên khắp thế giới để quyên tiền cho nghiên cứu về ung thư. Hơn 3 triệu người trên hành tinh đi bộ, đi bộ thể thao và chạy, làm cho hoạt động này trở thành một trong những sự kiện gây quỹ phục vụ nghiên cứu ung thư kéo dài trong một ngày lớn nhất trên thế giới. Vào dịp kỷ niệm lần thức 25, những hy vọng và tinh thần của Terry vẫn được phát huy một cách mạnh mẽ qua hàng triệu người giống như bạn, có đó góp và tham gia vào cuộc chạy Ma-ra-tông Hy Vọng của Terry.
    Ma-ra-tông Hy Vọng
    42 km/ngày x 143 ngày = 5,373 km mà Terry Fox đã chạy xuyên Canada
    Tại Việt Nam
    Cuộc chạy Terry Fox lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1996 và tại Hà Nội năm 2000. Trong những năm qua, hàng chục nghìn người Việt Nam và các bạn nước ngoài đã tham gia các cuộc chạy Terry Fox ở hai thành phố và quyên góp được gần hai tỷ đồng dành cho các nghiên cứu về ung thư. Chỉ tính riêng năm ngoái, khoảng 6,000 đã tham gia vào các cuộc chạy tại Việt Nam và quyên được tổng cộng 500 triệu đồng.
    Terry Fox 2005
    Cuộc chạy lần thứ 6 tại Hà Nội sẽ được tổ chức tại Hồ Thiền Quang hồi 8:00 giờ, Chủ nhật, ngày 13-11-2005. Mỗi vòng quanh hồ Thiền Quang là 1.3 km.
    Tiền quyên góp dành cho ai?
    Tiền quyên góp được sẽ được chuyển đến Bệnh viện U bướu Hà Nội cho một dự án nghiên cứu nhằm sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú và cổ tử cung ở phụ nữ trong khu vực Hà Nội, hai căn bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ Việt Nam. Nhiều người đến bệnh vện khi đã quá muộn, 60-70% bệnh nhân ở giai đaọn 3-4 của bệnh, khiến việc chữa trị rất khó khăn. Sàng lọc để phát hiện sớm sẽ tăng số ca có thể chữa khỏi, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm tỷ lệ tử vong.
    Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cuộc chạy tại www.terryfoxinvietnam.gc.ca hoặc www.terryfoxrun.org.
    Hãy tham dự cuộc chạy Terry Fox cùng với Microsoft Việt Nam
    Năm nay VP Microsoft tại Hà Nội mong muốn tập hợp các bạn và các đồng nghiệp trong cộng đồng IT tham gia cuộc chạy này. Microsoft sẽ tài trợ áo T-shirt và ủng hộ một số tiền là 15,000 VND / vòng chạy quanh Hồ Thiên Quang, để các bạn đóng góp vào Quỹ Terry Fox. Microsoft Vietnam quyết tâm đạt mức đóng góp tổng cộng là 15,000,000 VND cho quỹ Terry Fox. Bằng sự tham gia của bạn và các bạn của bạn, chúng ta cùng đóng góp nhiều hơn nữa cho Quỹ Terry Fox, góp phần chiến thắng căn bệnh ung thư.
    Các bạn hãy đến với Microsoft Việt Nam vào lúc 6:00 AM sáng ngày 13/11/2005
    tại Sân trước Cung Văn Hóa Hữu nghị Việt Xô, để nhận áo T-Shirt và đăng ký danh sách của bạn và các bạn cùng tham gia. Cuộc chạy sẽ bắt đầu lúc 7:00 AM. Khi kết thúc tại điểm đến đích, các bạn nhớ gặp lại đại diện tổ chức của Microsoft Việt Nam để tính số vòng bạn đã tham gia.
    http://ungthu.net/default.asp?id=223
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này