1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    HMH cố đâu rùi,mau ra đây tui hỏi tội cô nè: cái vụ bài thơ của tui đâu, 2 chị em cô thiệt giống nhau(cô và em Bonghoa í) cứ hẹn send bài thơ đấy cho tui, rùi lờ lớ lơ không thèm nhắc nhở gì đến cả nhé. Đáng ghét thật đấy
    Tui là được cái rộng lượng, tốt bụng nhé, nên tôi cho 2 chị em cô thời hạn 1 ngày tính kể từ bây giờ để sửa chữa khuyết điểm mau, gấp. Nếu không thì .......2 chị em cô HÃY ĐỢI ĐẤY
    Mà đợt trước tui bảo gửi tặng cô 1 bài thơ khi tôi được thả, giờ tui thực hiện lời hứa nè, (không như 2 chị em cô..... , mà cô còn nợ tôi nhiều lời hứa lắm nhé)
    Vô đề
    Anh chẳng bao giờ hiểu nổi đâu...
    Những dại khờ một thời thơ dại.
    Nắng đốt mình với bằng lăng mê mải
    Em đốt lòng trong trống trải hư vô!
    Em đã thôi là em - cô bé vô tư!
    Chiều tan học còn thẫn thờ đếm lá..
    Giọt mưa đầu mùa chợt ùa về nhanh quá!
    Nắng vỡ oà..trên tay em ...từng mảnh pha lê!
    "Đến sỏi đá cũng biết đam mê..."
    Còn riêng em...
    Que diêm đã cháy cạn một đời ngắn ngủi
    Những ước vọng,những khát khao ra đi quá vội..
    Nhường lai ký ức xám maù.
    Trái tim yêu giờ phiêu bạt nơi đâu...
    Chưa về trong em để thắp lên niềm nhớ!
    Giữa tỉnh giữa mơ-em thấy mình bỡ ngỡ
    Băn khoăn hỏi lòng:
    "ai là người lữ hành chặng cuối cuộc đời?"
    Mơ ước tan rồi..hạnh phúc vẫn nổi trôi..
    Vẫn mãi xa em về một miền xa lắc''
    Em mải mê tìm..rồi mải mê cóp nhặt
    Biết đến bao giờ đong đầy được yêu thương?
    Rồi anh sẽ lại ra đi về phía cuối con đường...
    Nơi ấy...màu hoàng hôn còn dang dở
    Đem niềm tin như sao băng
    Vụt qua trên bầu trời bỏ ngỏ
    Lạc lõng giữa muôn vàn tinh tú lấp lánh maù.
    Thế nên...
    Em chẳng dám yêu thương đâu!
    Chẳng dám tin..chẳng dám mình hạnh phúc
    Chẳng dám mong ước mơ là có thật
    Chẳng dám là em để cháy cạn một đời!
    Chỉ mỏng manh như sương khói mà thôi!
    Chỉ nhẹ nhàng vương ban mai buổi sớm
    Chỉ đến bên người ..mong xua tan những ưu phiền lắng đọng
    Để người còn quên..một mai ngoảnh mặt ra đi!
    Thế nên..anh đừng yêu em mà chi..
    Đừng vì em vương sầu lên ánh mắt
    Hãy cứ để nắng òa về ...nghe tiếng cười trong vắt
    Để em được là niềm vui
    ...cháy đến cạn ...dẫu chỉ một lần!!!
    Không biết cô có thấy thích không, nhưng tui vẫn cứ gửi cho cô đọc nhé, vì tui thấy nó hay.
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Xây nhà kiểu vườn không nhà trống, một mình một chiến trường, thích nói gì thì nói đây, cấm phản đối, nếu thích thì vô đây mà phản đối đi nè
    HÔM QUA, HÔM NAY VÀ NGÀY MAI
    Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không cần phải bận tâm về chúng, có hai ngày chúng ta không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi.
    Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua, với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niềm đau. Ngày hôm qua đã qua rồi, và mãi mãi vuột khỏi tầm tay chúng ta.
    Chẳng có bất kỳ điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những thứ đã cho đi, cũng chẳng thể xóa đi dù chỉ là một lời chúng ta đã nói - bởi ngày hôm qua đã qua rồi.
    Ngày còn lại chính là ngày mai, với những thử thách chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta.
    Mặt Trời ngày mai sẽ mọc. Dù tỏa sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì Mặt Trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, bởi ngày mai vẫn chưa đến.
    Chúng ta chỉ còn lại một ngày - đó là ngày Hôm nay. Bất cứ một người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta lại thường gục ngã khi phải cộng thêm gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.
    Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế, chúng ta hãy sống cho trọn vẹn một ngày.
  3. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà tối đi sinh nhậtt vui vẻ nhé
    Chiều tối anh phải xuống Hải Phòng lắp thiết bị (may thía, mình không phải đi biển )
    Chúc mừng sinh nhật nhé Karina ,mặc dù chưa gặp cậu
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nhím ơi, tớ đây! Thơ tặng Nhím này, mời tớ đi ăn trưa nay nhé! Tớ chấp nhận lời mời của Nhím, hi hi hi
    Thêm một
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thể nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, giờ nghỉ trưa chạy vào hí hửng ngó nhà mình tẹo thui, lại phải ra bi giờ. Lúc ngồi lại ra word gõ bài, vào cái tranh thủ thì paste luôn cho nhanh. Nhưng mà chẳng biết cụ tỉ nội dung tình hình nhà mình thía nào để viết cả nên chắc chỉ nhòm ngó tí chút thui nhờ.
    Ui trùi, Nhím ví partner của tớ thơ thần kìa, rồ man tic quá nhỉ. Tớ cũng chưa đọc hết nhưng tình hình tối nay thía nào đây các cậu. Tối nay tớ phải đi học cái cô rất là quái, khiếp, buổi đầu đến cô giới thiệu và nói hết cả tiết 1, cái đầu ngoắc ngoắc, cái mắt sắc lem lẻm...êu ơi...quái chiêu lắm ý, nói chẳng cần mic và tự xưng là người nói to nhất trường.
    Hôm trước tớ biết được thêm một kiểu dịch tên trường mà chính cô cung cấp:
    KTQD = KIẾM TIỀN QUÁ DỄ
    Thui, tớ viền, đói quá rùi, tớ cầm quỹ nên có rì mọi người thông báo cho tớ cái nhẩy, cả nhưng ai chưa đóng quỹ đề nghị liên lạc ngay nhá
  6. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
     hề hề mình lắm ***** nhất nhà,âm nhạc tí cho dễ ngủ nào [:D]
    [​IMG]



    vì nhạc ko chạy nên thay cái này vào vậy
    Được fanmatic sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 11/11/2005
  7. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Ui cô đúng là đồ bản chất nhé, tui tặng cô thơ trước, tui chưa bắt cô mời tui ăn trưa thì thui, cô lại còn xí xớn
    Mà Tui đã mời đâu mà cô nhận, hihihihihi với cả trưa nay tui đi về nhà, giờ mới đọc được là cô hẹn tui ăn trưa, phí phạm văn đồng ghê. Hẹn hôm khác vậy nhé "mày"
  8. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ui em ơi, em nói làm chị mới để ý, khiếp em kiếm đâu mà lắm sao thế. Em có thấy là cả nhà mình ít sao hơn em không, em phải xem thế nào nâng cái số sao của cả nàh lên chút xíu chứ. Đầu tiên là sao của chị trước em nhé. Chị chờ sao rơi trúng đầu chị đấy nhé
    À quên, còn cái tai sờ tờ của em nữa chứ, có gì mà bức sờ xúc vậy em?
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
  10. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Lại Hải Phòng kìa cả nhà ơi, vậy thứ mấy anh lên, tình hình làm kg chả mực lên anh Nuôi nhỉ. Cả nhà chờ chả mực của anh Nuôi.... chờ.....chờ ......
    Anh chỉ đến cái bãi cát ven biển thui chứ gì,
    Mà anh về HN rồi mà vẫn bị dính dáng đến miền biển,
    hihihihi các cụ bảo là ..... SỐ rùi không tránh khỏi
    Nhớ chả mực anh Nuôi nhé, (em thích ăn món đấy)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này