1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Trời hóa ra trẻ và xì tin là vậy sao??? Đúng là chị già rùi có khác, không hiểu
    3 nick, vậy là có 3 ông sao rơi vào đầu chị à quá này phải kiếm cái mũ bảo hiểm đội trưóc mới được
    Á đây rồi, có mũ rồi, an toàn rồi, rơi sao vô tư đi em ơi, nhiều nữa chị cũng không sợ
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    thơ thẩn tiếp nào
    Quê Hương--- Tế Hanh ---
    Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới: Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông. Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng, Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. Chiếc thuyền nhẹ băng như con tuấn mã Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang. Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng Rướn thân trắng bao la thâu góp gió... Ngày hôm nay, ồn ào trên bến đỗ Khắp dân làng tấp nập đón ghe về. "Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe", Những con cá tươi ngon thân bạc trắng. Dân chài lưới, làn da ngăm rám nắng, Cả thân hình nồng thở vị xa xăm; Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi, Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!
  4. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Nhân một ngày âm u, ko mưa, ko nắng làm thêm 1 bài nữa.hê hê hai bài quên hương rồi thì làm bài nữa cho nó đủ [:D]
    --------------------------
    Quê Hương--- Nguyễn Việt Chiến ---
    Đây trái chín dưới vòm cây rạo rựcMà cánh đồng gói lại để phần taĐây vò nước tràn trề trong cơn khátLúc dòng sông tới rót trước hiên nhà      Đây ngọn gió đón ta vào giấc ngủ      Để vòm trời nghiêng xuống cất lời ru     Đây lửa bếp chờ ta còn cháy đỏ     Mà rừng đêm thức đợi giữa sương mùĐây lời hát vỗ về từng nỗi khổĐem tình người ấm áp chở che taĐây chín rực môi em mùa táo đỏPhút mặt trời hạnh phúc tới trao ta      Anh mơ thấy vải căng trên giá vẽ      Dưới tay mình thành phố buổi hoàng hôn      Dòng sông vắng đám mây chiều lặng lẽ      Tiếng chuông ngân đâu đó ở trong hồnAnh mơ thấy một vùng quê yên tĩnhBánh xe lăn yên ổn dưới mặt trờiCon đò sớm sương giăng mờ bến nướcKhói đốt đồng lưng bạc áo em tôi        Anh mơ thấy trên những con đường vắng       Mùi nấm tươi phảng phất dọc rừng già       Mùi đất ẩm lên men trong cỏ tối       Tiếng mõ trâu vọng lại những chiều xaQuê hương phía những cánh đồng cháy nắngDưới vòm trời xanh ngắt gió phương NamGió thổi đến những bãi bờ say đắmThổi rung lên tất cả những dây đàn...........
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Vậy là bù trừ cho mấy ngày Nhím không oào được ttvn nhé, không lại có mấy người cứ nhí nhéo là không thấy Nhím vô xây nhà.
    Cả ngày hôm nay, nhìn đâu cùng thấy cái avatar hình con chó của mình. Ui mình giỏi wá cơ.
    Vậy chị biểnnhỏ đâu nhỉ,
    smkt đâu nhỉ,
    mactoc đâu nhỉ,
    sông đà đâu nhỉ,
    cỏ may đâu nhỉ,
    F84 đâu rùi,
    Ommi đâu, mau ra phản công, trưa nay Nhím đã thông báo tình hình rùi mà chưa lên tiếng à, thấy không giống Ommi mấy
    Chả ai xây nhà cùng mình cả, chán ghê
  6. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    3 bài thơ về quê hương, hay thật em nhỉ. Đọc để thêm yêu quê hương mình, thêm yêu mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên.
    Ok chị đã thấy sao rơi lộp cộp rùi, thanks em nhiều.
    Chiều nay có mỗi 2 chị em mình độc chiếm cả 9 tầng nhà Canh Thân. Rộng rãi quá, đam ra trống trải em nhỉ
  7. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    tìn hìn là đã thay avatar và title mà chưa thấy hiện lên. Xin thông báo hôm nay là ngày của thơ
    -------------------
    Quà tặng--- Ý Nhi ---
    Có một lầnanh mang cho cô phong giấy nhỏcô trút ra lòng taynhững chiếc cúc mầu xanh, mầu tím, mầu vàngAnh đã đem cho, tâm hồn anhanh đã đem cho cuộc đời anhnhưng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giâyanh còn muốn cho cô, những gì anh có thể có trong đời.Năm tháng qua đicô vẫn còn giữ lạichiếc cúc mầu không đính được vào áo mặc thường ngàymột cây nến không thể thắp dưới ánh điệnmột chiếc lưới bọc tóc quá mỏng manh với mái tóc của cômột chiếc bình không có vị nồng của rượu.
  8. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Đang trào lưu thơ, tranh thủ làm bài thơ nữa góp gạch nhé
    Vô đề
    Rồi một mai anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mắt anh em kiêu kỳ là vậy
    Để đêm về nước mắt ướt nhòe mi

    Rồi mai nay khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào trăm nghìn tên khác
    Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay

    Rồi mai này mai này đây
    Sẽ có người nâng cho em từng bước
    Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào con người vào sức mạnh của tình yêu

    Nhưng cho dù người đó mạnh mẽ đến bao nhiêu
    Dù người đó biết làm tất cả
    Dù người đó biết nâng em khi ngã
    Nhưng em sẽ chẳng thể quên rằng đó không phải là anh....
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Rồi lịch sử sẽ ghi nhớ tên chị em ta,rồi mọi người sẽ biết đến chị em ta như những người chăm chỉ cuối cùng còn sót lại trên thế giới này...Dù sao thì mọi ng ra đi cũng để lại đây bạt ngàn chai lọ những núi đồi thịt chó và cánh đồng bát ngát..rau thơm
    Thơ tiếp chị nhá,hôm nay là thơ theo yêu cầu
  10. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    quân số rất ít[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này