1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Ẩn Dụ Tình Yêu--- Phùng Tiết ---
    Em nói với tôi cuộc đời là biển lớn Em và tôi bơi ở hai đầu đối ngược Mòn mỏi ngày gặp nhau.Có bao nhiêu ngày biển lặng đâu em Sóng vỗ ầm ào gió xoay bốn hướng Gào thét bảo giông.Nhiều lúc rã rời tôi muốn buông lơi Mặc cho sóng cho nước cuốn trôi vùi dập Biển vô tình hay đang thách thức Hỏi lòng tôi có dũng cảm vượt trùng khơi.Ở bên kia em có gắng bơi Hay e ngại sóng to gió cả Hay em đợi biển thật lòng êm ả Hay tình yêu hóa đá đợi chờ.Biển là biển muôn đời sóng gió Tình yêu tôi bổng hóa con đò Đò dù nhỏ vẫn vượt qua biển lớn Và một chiều nào đò sẽ cập bờ em.
    Được fanmatic sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 11/11/2005
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    vậy tiếp tục xây nhà để còn được đánh chén đúng không em, không có ai chị em mình ăn càng nhiều, uống càng thích.
    Nốt bài thơ nè là sang trang nhé.
    Vô đề
    Thế là anh không trở về trong ngày em sang tuổi,
    Mùa hạ cồn cào, đốt cháy những chùm hoa tiếc nuối,
    Em khép mình ở những nỗi lầm xưa...
    Ngày em 20 tuổi, ông trời ban tặng cho 1 cơn mưa,
    Để thấy mình ... tan đi như giọt nước.
    Em biết, ông trời có quyền ban cho người ta hạnh phúc...
    Nhưng cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào...
    Tại sao không thể như một giấc chiêm bao ?
    Khi tỉnh dậy không thấy mình dang dở ?
    Tại sao cứ phải lành nguyên để rồi nhận về toàn mảnh vỡ ?
    Có bao giờ anh sống thật với mình không ?
    Thế là tin và yêu lại trở về cõi cát bụi hư không...
    Em khép lại 1 thời thiêng liêng nhất,
    Để sống khác mình đi một chút...
    Biết đâu sẽ chẳng day dứt như bây giờ...
    Em có anh để rồi, chỉ còn lại ... những bài thơ.
  3. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Em nhanh tay quá, chị không theo kịp
    Bây giờ mới nhìn thấy cái avatar của em. Đấy là em bee của em à??? Cái chữ ký của em rất gây chú ý đấy nhé, chị cũng muốn gặp em Bê của em.
  4. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu Nhớ Bạn--- Y Phương ---
    Bạn ơi nhìn kìaHiu hiu gió rồiTôi lại nhớ một ngườiNgày ấyÁo rất xanhTóc rất dàiCon đường núi bên lở bên bồiNgười bước trướcTôi bước sauGiữ khoảng cách xa nhau đều đặnNgày ấyMưa không thấyMặt đường in rời rạcNhững dấu chân bé xinhRa đến cửa rừng thì nắngBây giờNgười đi quaTôi đi lạiMỗi người một ngày buồnĐêm nói mơ một mìnhThế đấyChỉ một mình tôi biết đượcCó một ngôi nhà ẩm ướtĐêm đêm mở cửa xanhBạn ơi nhìn quanhHiu hiu gióLá vàng không về cội.
    Được fanmatic sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 11/11/2005
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
  6. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mẹ wá [:|]
    Mẹ--- Viễn Phương ---
    Con nhớ ngày xưa mẹ hát:... "Hoa sen lặng lẽ dưới đầmHương bay dịu dàng bát ngátThơm tho không gian, thời gian"...Mẹ nghèo như đóa hoa senNăm tháng âm thầm lặng lẽ,Giọt máu hòa theo dòng lệHương đời mẹ ướp cho con.Khi con thành đóa hoa thơmĐời mẹ lắt lay chiếc bóng,Con đi... chân trời gió lộngMẹ về... nắng quái chiều hôm.Sen đã tàn sau mùa hạMẹ đã lìa xa cõi đời,Sen tàn rồi sen lại nởMẹ thành ngôi sao lên trời.
  7. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi chị ơi,thật là mát, nhưng mà em ko đem áo mưa rồi,nhân tiện trời mưa
    Mưa vườn--- Phan Cung Đức ---
    Con về đến vườn xưaCơn mưa vừa tìm đếnNghe hai tiếng mưa vườnGợi bao nhiêu trìu mếnMưa đến trong vòm nhãnMưa rơi đầu ngọn cauMưa đu trên cành khếMưa rì rào vườn rau...Góc bờ ao nước sâuMưa vui cùng đàn cáMưa hát với cụm bèoNhững thanh âm đến lạ...Đêm nghe mưa, lòng nhớTự thuở xưa ông bàSang hè là nhớ cháu Chim khách về báo mưa...Về sáng mưa dần thưaĐể ban mai mưa tạnhMẹ hái quả ngọt lịmQua lối vườn tiễn con !
     
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ lúc mạng mẽo còn đang vào được góp gạch với chị Nhím nào. Hôm nay em đảm nhận fần vôi ve nha chị , màu sắc fải thật sặc sỡ như thế này này
    Thơ thẩn nhiều quá, em có mấy câu thơ bút "che" hay hay góp vui nha, nhưng trước hết là một câu chuyện về Puskin đã
    Hồi còn đi học Puskin đã tỏ rõ năng khiếu thơ ca. Một hôm trong giờ học văn, tiết học làm thơ, thầy giáo gọi một bạn trong lớp làm câu thơ đầu tiên. Vì quá bối rối và lúng túng, bạn ý đã đọc như sau
    MẶT TRỜI ĐANG MỌC Ở ĐẰNG TÂY
    Cả lớp ồ lên kinh ngạc, bạn đó càng lúng túng hơn , thầy giáo bèn cho bạn ý ngồi xuống và gọi Puskin ứng khẩu tiếp. Puskin bẹn đọc như thế này
    THIÊN HẠ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY
    NGƠ NGÁC GIẬT MÌNH LIỀN TỰ HỎI
    THỨC DẬY HAY LÀ NGỦ TIẾP ĐÂY
    Quả là thiên tài đã lộ diện từ bé , em xin hết ạ
    Thơ vui sẽ được pót ngay sau đây
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Để tránh nhàm chán chị em ta sẽ chuyển sang 1 chủ đề mới là âm nhạc
    --------------------

    Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi.Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng cho.Hai con thằn con đuôi thì to nhưgn đã cụt rồi. Ôi đớn đau quá trời chúng khóc la tời bời.
     -----------------------------------------
    chị nghe bài này bao giờ chưa chị nhím, hay cực luôn
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thơ vui thơ vui đeeee, cả nhà đọc cùng đọc cho Una zui nào
    Gió mùa thu anh ru em ngủ
    Em ngủ rui`......anh cạy tủ anh đi!!!!
    Nhận được thư em lúc nhá nhem
    Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
    Trong thư em viết dăm ba chữ
    "Anh ơi ngày mai nó lấy em"
    Hôm qua anh đến nhà em - Ra về mới nhớ để quên 5 ngàn
    Anh quay trở lại vội vàng - Em còn ngồi đó, 5 ngàn ...mất tiêu
    Anh xây em = cát
    Rồi hôn em 1 phát
    Ôi nụ hôn chua chát
    Toàn là đất với cát
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục cũng là cái ao.
    Này cô con gái nhà ai Cớ sao dám hái hoa nhài nhà tôi
    Hái rồi thì hãy ...lấy thôi - Còn chưa hái được để tôi...hái dùm
    Để tiền trong túi làm chi - Mua liều thuốc chuột phòng khi hết tiền
    Học không yêu yếu dần rồi chết - Yêu không học không ngóc được lên
    Trăm năm kiều vẫn là kiều - Ăn xong rửa bát là điều dĩ nhiên
    Học cho lắm cũng ăn mắm với cà - Học tà tà cũng ăn cà với mắm
    Cam sành lột vỏ còn chua - Thấy em còn nhỏ anh cưa để dành.
    Bắt đầu ngủ giữa tiết 3 - Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5
    Cái giường mà biết nói năng - thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn
    *Con mèo mà trèo cây cau hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
    Chú chuột đi chợ đằng xa em là cô chuột ,vào nhà đi anh
    *Ai vô xứ Nghệ thì dô còn tui tui cứ thủ đô tui diaz`
    *Thu đi để lại lá vàng anh đi để lại cho nàng thằng cu
    *Đi thi để biết phòng thi - vô thi để biết đề thi thui mà
    *Khi xưa vác bút theo thầy - bi giờ em lại vác cày theo trâu
    *Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
    *Gọt xoài đừng để xoài chua - Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này