1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ kí này hay thật đấy lại đẹp nữa nhưng mà nó cứ chạy chạy chóng hết cả mặt.
    spam cái nào
    Tên đăng ký: fanmatic
    Tên thật: Phan Minh
    Nơi cư trú: Hà Nội Vietnam
    Tình trạng hôn nhân: Ц#227; có gia đình
    Giới tính: Nam
    Tổng số bài đã gửi: 5354 ==> số tiến, rất là đẹp
    Được bình chọn: (4.83 điểm)
    Đã có 295người bình chọn
    Số lần thông tin cá nhân được xem:
    981 (không kể bản thân và khách)
    Vàng:
    3431, Lần cuối cùng kiếm được 1057gold ở trang "Online trên TTVNOL trong vòng 1 tiếng" lúc 15:19, 11/11/2005
    Hôm nay kiếm được 14gold, hôm qua 0 gold, tuần này 87gold, tuần trước 0 gold.
    chữ kí của mình cũng thật là đẹp .Vì cái chữ kí đẹp này đề nghị mọi người vote 5* cho em
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    tiếp bước truyền thống cha anh, chúng ta tiếp tục chủ đề ca nhạc "tiếng hát át tiếng...LOA".....
    ---------------------------


     

    Lá thư này em gửi cho anhCòn vụng về, còn ngu ngơ, còn ngây thơTrang giấy như tình em người ơiEm xa rồi buồn cứ chơi vơiVẫn cây cầu xóm cũ năm xưaChiều hẹn hò nào qua đây, giờ ai hayChỉ có anh ngồi giữa lòng đêmEm xa rồi, anh buồn mình anh
    Ngày nao đôi ta yêu nhau bao mộng ước tương lai mai sauGiờ em lang thang nơi đâu có còn nhớ khi ta bên nhauTình anh yêu không gian dối sao giờ anh vẫn đơn côiDòng lệ em tuôn rơi nhạt nhòa đắng môi Vì ngày xưa bên nhau lòng không bối rốiChiều nay anh qua nơi đây vô tình thấy em trong tay aiNgoài kia mưa thu bay bay anh lạnh giá con tim thơ ngâyTình anh ghi vô trang giấy, những dòng thư cuối hôm nayDù cho em hôm nay vô tình đổi thayLời thư cuối, ơi người có hay
    -----------------------
    mưa ko về đc, thật na` đen đen đen ... đen đen
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    A, bạn fanmatic ga lăng đây roài, hôm nọ vote tớ bao nhiêu sao ----> đã ga lăng roài, hôm nay lại khen chữ ký của tớ ---> lại càng ga lăng Cảm động hết biết luôn . Để đáp lại tấm thịnh tình của bạn, tớ xin đem hết sức nhỏ bé ra ... vote cho bạn 5*, được không (cái này là lịch sự nha, fải hỏi trước, lỡ ng nhiều sao ngta lại ... không cần sao nữa thì mình thành ... vô dzuyên à
  4. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ok chị trả lễ nhé
    Hoan hô có em Una phụ trách phần vôi ve thế thì nhà mình phỉa đẹp lắm đây.
    chị em mình tiếp tục nhé.
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    @ chị vợ :


    Hứa hẹn một mùa hoa rực rỡ




    [​IMG]
    Chưa đầy 5 tuần nữa, thành phố Đà Lạt sẽ khai hội Festival hoa có quy mô quốc gia lần đầu tiên, một sự khẳng định thương hiệu "Thành phố Hoa" nổi tiếng mà du khách đã yêu mến đặt cho.
    Hoa cũ?
    Từ năm 1901, những giống hoa ôn đới mới lạ đem từ châu Âu về trồng thử nghiệm ở Trại Nông nghiệp Lang Biang  (Đà Lạt) bắt đầu cho kết quả tốt. Theo một số tài liệu thì hoa Hồng Pháp (Rosier rouge) là giống được trồng sớm nhất sau khi đô thị Đà Lạt khai sinh vào cuối thế kỷ XIX. Hoa được trồng trước một ngôi nhà sàn bằng gỗ dành làm nơi ở của các kiến trúc sư Pháp.[​IMG]
    Trong vài chục năm đầu thế kỷ, hoa chỉ được trồng ở các biệt thự, trong công sở, trên đường phố chứ chưa thành làng ấp. Phải đến năm 1938, khi chuyến xe lửa xuyên Việt đưa 33 người dân từ các làng Nghi Tàm, Quảng Bá (tỉnh Hà Đông) vào Đà Lạt lập nghiệp thì nghề trồng hoa thương phẩm ở Đà Lạt mới ra đời. Người Hà Đông vào đã đem theo giống hồng miền Bắc (Rosa tonquinensis). Vài chục năm sau, người dân các tỉnh, thành phía Nam biết đến Đà Lạt qua nhiều loài hoa như Hồng Monaco, Hồng B.B, Lay ơn, Cúc, Bất tử, Forget me not, Cúc trắng, Phượng tím, Cẩm tú cầu, Mimosa, Trà mi, Cô-li-cô? và khoảng 300 giống địa lan, phong lan mà trong số đó, nhiều bộ sưu tập đã được ghi danh vào quỹ gien thực vật quý hiếm của thể giới như bộ lan Hài Đà Lạt, các loại lan rừng Lang Biang.
    [​IMG]Nhưng trước khi người Pháp đặt chân đến cao nguyên lang Biang thì mảnh đất này đã là nơi sinh sống của nhiều loài hoa dại cũng nổi tiếng về vẻ đẹp, sự kiêu sa. Đó là hoa Dã quỳ (hay Cúc quỳ), Mai anh đào, Tường vy, Đỗ quyên Lang Biang (gồm 3 giống trắng, cam, hồng)? Trong đó, ấn tượng nhất là hoa Dã quỳ và Mai anh đào (báo xuân). Ngày nay, những sắc Mai anh đào và Dã quỳ đã trở thanh một hình ảnh không thể thiếu trong đời sống của người Đà Lạt. Có những cây Mai anh đào ven bờ hồ Xuân Hương đã lên hàng "cụ" nhưng sức sống vẫn dẻo dai và vẫn cho hoa đẹp. Năm 2004, Công ty Quản lý Công trình đô thị Đà Lạt đã di thực gần 100 cây Mai anh đào về trồng quanh bờ hồ Xuân Hương. Ban đầu, nhiều người phản đối vì sở các "cụ mai" sẽ không trụ được nhưng thật kỳ lạ, đa số các "cụ" vẫn dẻo dai, hứa hẹn sẽ mang đến những mùa hoa rực rỡ.
    Hoa mới
    Từ khoảng năm 1994, Đà Lạt đón chào sự định cư của nhiều loài hoa ôn đới mới gắn với sự ra đời của làng hoa công nghiệp Dalat Hasfarm. Chính làng hoa này đã đưa thương hiệu hoa Đà Lạt ra khỏi biên giới sang Đông Nam Á, Nhật và cả châu Âu. Trong đó, đáng kể nhất là xuất khẩu hoa Hồng, hoa Ly ly cắt cành vào thị trường Nhật - một thị trường khó tính hàng đầu thế giới. Về giống hoa, Dalat Hasfarm đã nhập về hàng trăm giống chất lượng cao, chủ yếu từ Pháp, một số giống Cúc, Hồng đã được nông dân đưa vào sản xuất.
    Năm 2004, Đà Lạt lại đón một đợt "đổ bộ" mới của nhiều giống hoa lạ phục vụ Lễ hội Sắc hoa như Ngọc thảo, Dã uyên thảo, Cúc lá nhám, Xác pháo giống mới,? Một số giống đã được trồng trên các đường phố như Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân, Lê Hồng Phong. Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Công ty Quản lý Công trì đô thị thành phố Đà Lạt) cho biết, năm nay sẽ tiếp tục trồng thêm một số giống cây dài ngày mới như Gai dạc, Mào gà,? phục vụ Festival.
    Không thể không nhắc tới một số giống hoa mới do "Nhà nông học tự học xứ hoa Đào", Bùi Văn Lời lai tạo. Cách đây hơn 5 năm, ông đã mạnh dạn đưa giống Đào Nhật Tân về ghép trên cây Đào má hồng Đà Lạt. Mới đây ông còn tự mày mò ghép thành công cây Mai anh đào Nhật Bản (Sakura) trên cây Đào Đà Lạt để làm giàu thêm ngân hàng hoa ở "vương quốc hoa".
    ----------
    Từ ngày 10 đến 18-12-2005, thành phố Đà Lạt sẽ tưng bừng chào đón lễ hội ?oFestival hoa Đà Lạt 2005?, hội tụ tất cả các loài hoa quý hiếm đủ sắc màu và dưới bàn tay của các nghệ nhân, du khách sẽ có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng những kiệt tác về hoa của xứ sở sương mù.
    Các địa điểm đáng chú ý: thác Pongour được mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhất Thác. Đến Đà Lạt, du khách sẽ tham quan chùa Thiên Vương Cổ Sát - ngôi chùa nổi tiếng tại thành phố hoa với 3 pho tượng Phật được tạc từ gỗ trầm hương, nhà thờ Domain De Marie, chùa Linh Quang, Thung lũng tình yêu, Dinh Bảo Đại.
    Và sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với du khách khi đi cáp treo từ đồi Robin sang đồi Phượng Hoàng để ngắm nhìn toàn cảnh Đà Lạt và đi dã ngoại lên Núi Lang Biang, Đồi Mimosa, thung lũng Trăm năm?
    Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là thời gian hòa mình vào không khí lễ hội ?oFestival hoa Đà Lạt 2005? với nhiều nội dung phong phú như dự Lễ khai mạc "Festival hoa Đà Lạt 2005" lúc 19g ngày 10-12-2005 tại Vườn hoa Thành phố với các tiết mục ca múa nhạc nghệ thuật đặc sắc, chương trình múa "Nhịp điệu thành phố hoa" tại sân khấu Hồ Xuân Hương cũng như lễ diễu hành các tác phẩm hoa nghệ thuật qua các đường phố Đà Lạt trong thời gian lễ hội.
    --------------
    Các công ty du lịch
    Cty du lich Lâm Đồng
    [​IMG] Địa chỉ:, DaLat City.[​IMG] Ðiện thoại: (063)822047[​IMG] Fax: (063)822047 836702[​IMG] Email: lamdong@hcm.vnn.vn[​IMG] Website: www.lamdong.com

    Các đơn vị lữ hành khác:

    [​IMG] Trung Cang

    [​IMG] Dalat Toserco

    [​IMG] Cty Xuân Hương

    [​IMG] Thác Prenn

    [​IMG] Thung Lũng Tình Yêu

    [​IMG] Cty cổ phần Thái Sơn

    [​IMG] Hiệp Hội Du Lịch Lâm Đồng

    [​IMG] Công ty Dịch vụ Du lịch Đà Lạt

    [​IMG] Phương Nam

    [​IMG] CÔNG TY DU LỊCH HOÀN HẢO         
    Bản đồ thành phố Đà Lạt
    [​IMG] [​IMG]Thủy tạ [​IMG]Gia Nguyễn [​IMG]Cúc Quỳ [​IMG]Điểm hẹn [​IMG]Cỏ hồng
    Được fanmatic sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 11/11/2005
  6. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Nhà này xây nhanh thật, nhoáng 1 phát đã lên đến ... 88 phòng. Híc, choáng!
    Mọi người kéo nhau đi đâu cả nên em ttranh thủ xây tiếp đây.
    Một viên
    Hai viên
    Ba viên
    Bốn viên
    Năm viên
    ....
    ...
    ..
    ..
    ..
    ..
    Tự dưng lại hì hục xây một mình, tủi thân quá.
    Xây tiếp
    1001 viên
    1002 viên
    ...
    ...
    ...
    Phùuuuuuuuuuuuu. Mệt quá!
  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Cho em góp lời ví mọi người:
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH KARINA!
    CHÚC ANH ĂN NHANH CHÓNG LỚN Ạ.
    Mừ chưa biết anh Karina là ai cả trời ạ.

    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 11/11/2005
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp nốt bài này cho trọn một hôm xây nhà CT Một bức thư HN hay hay
    Sau ngày bão
    Tuổi thơ tôi trải qua ở một vùng quê chưa hề có bão, nên cái trải nghiệm đứng trước phong ba hơi mơ hồ, chỉ biết qua sách báo, phim ảnh hay lời kể của người lớn. Đối với tôi lúc ấy, bão tố là cái gì đó đáng sợ lắm, nhưng cũng hấp dẫn lắm. Lớn lên, cái thú phiêu lưu đưa đẩy tôi đi xa, càng nhiều nơi càng tốt; để thêm kinh nghiệm cuộc đời, thêm vốn sống và thỏa chí hải hồ. Có thể hạnh phúc thật bình dị nhưng hạnh phúc từ đằng sau những bão tố còn hay hơn; tôi nghĩ thế từ hồi còn cấp 2.
    Xem tin tức thấy bên kia bờ đại dương, đợt trước hết bão Katrina rồi lại bão Rita. Còn ở Việt Nam mình, bão số 6 đi qua, bão số 7 lại đến cộng thêm cả lũ quét ở Yên Bái. Bão số 8 cũng vừa tan, lại lo chẳng biết từ giờ đến cuối năm dải đất hình chữ S có được bình yên không? Năm nay nhiều bão thế? Nơi nào có bão đi qua ắt có nhiều người khổ sở. Mà những người khổ sở ấy có xa lạ gì đâu, là đồng loại, đồng bào hay thậm chí là bạn bè thân thiết, bà con ruột thịt của chúng ta nữa kìa.
    Chợt nhớ đến một đoạn phim nói về bà mẹ TỰ NHIÊN. Bà mẹ ấy vốn hào phóng và bao dung nhưng có lúc cũng nghiêm khắc và có phần... "tàn nhẫn" với con cái. Con người, một đứa con trong vô vàn đứa con của mẹ TỰ NHIÊN vốn hiếu động và tinh nghịch, tự tin và háo thắng, đam mê và tham lam? có lẽ được bà mẹ quá cưng chiều mà có lúc tỏ ra ngỗ ngược.
    Con người đã xả chất thải hóa học vào nước, đưa khí độc công nghiệp lên trời, tàn phá nhiều khu rừng, vứt bao tấn rác vào lòng biển... chỉ để thỏa mãn những tham vọng, mà không cần biết đang làm đau chính mình ra sao. Thế là mẹ TỰ NHIÊN trừng phạt. Cuộc sống vốn có nhiều điều để học nhưng sự răn dạy đôi khi lại bị quên lãng, có lẽ sau một trận đòn đau sẽ là một kinh nghiệm sống hữu ích chăng? Bão lũ hay các thiên tai khác phải chăng là những trận đòn mà con người phải hứng chịu, có lẽ thế.
    Người ta có thể dự báo được bão tố bằng phương tiện hiện đại, qua quan sát qua các vùng khí lưu; nhưng ngăn cản nó đến giờ vẫn là những điều chưa thể. Dự báo thời tiết bằng kinh nghiệm, bằng khoa học hay đắp đê ngăn lũ, chắn sóng và trồng rừng phòng hộ ở đầu nguồn hay trước biển chỉ là những hoạt động đối phó mang hiệu quả tương đối mà thôi. Thế là những cụm từ ?ođề phòng?, ?onguy cơ? hay ?ogiảm thiểu thiệt hại đến mức tối thiểu?? liên quan đến bão lũ xuất hiện khá nhiều trước và sau cơn bão.
    Trước ngày bão về, sự lo lắng thể hiện trên từng nét mặt người dân. Những cuộc di dời đồ đạc, nhà cửa tiến hành nhanh chóng như thời chiến. Trước cơn bão, những sự chi viện, huy động sức người sức của từ bên trong, bên ngoài lần lượt đổ về vùng có bão; chính quyền cũng lo lắng khi nền kinh tế, quỹ quốc phòng... có thể ảnh hưởng, thậm chí suy yếu vì bão.
    Rất nhiều thứ để lo trước lúc bão về. Nhưng sau khi bão đi thì còn nhiều thứ đáng buồn đau hơn, đáng lo lắng hơn? Người nào còn, người nào mất sau những con sóng bạc đầu mà đoàn thuyền ra khơi chưa về kịp, để lại nỗi hy vọng mong manh trong tâm trí người ở lại. Nén hương nào nghẹn ngào nước mắt mẹ thắp cho con, vợ thắp cho chồng, con thắp cho cha? mà có khi thi thể vẫn chưa tìm thấy?! Sau ngày bão, ngôi nhà nào tan hoang, khu phố nào tiêu điều vì gió giật, lũ cuốn để nhiều người phải màn trời, chiếu đất sống trong cảnh lầm than. Ai có chỗ để đi, ai còn chỗ để về, ai phải lang thang, ai phải tuyệt vọng? vì sự phẫn nộ của thiên nhiên?! Hàng cây nào không còn, tuyến đường nào sạt lở, công trình nào hư hao để phải lo lắng tu sửa cho lưu thông, hay còn tiếp tục hoàn thành??!
    Tôi không theo tôn giáo nào nhưng thấy thích một thuyết của nhà Phật: ?ocó DIỆT ắt có SINH?. Sau cơn bão, có những chuyến hàng cứu trợ từ nhiều nơi đổ về với ấm áp xiết bao bao tình người. Sau ngày bão, mọi người biết đùm bọc và yêu thương với nhau hơn sau những giờ phút cùng nhau chống chọi thiên tai. Sau ngày bão, quá trình chiêm nghiệm của đời người lại có bao điều mới nữa. Sau ngày bão, trời lại nắng lên, gió dịu đi và mọi thứ lại bắt đầu sinh sôi nảy nở, cuộc sống lại thêm những sắc màu mới.
    Trong những ngày Hà Nội mưa tầm tã vì bão, cảm giác bực mình vì ẩm ướt, vì công việc bị ảnh hưởng xuất hiện trong tôi không ít lần. Đem chuyện việc này nói với anh xe ôm như một chuyện phiếm trên đường đi thì nhận được câu trả lời ?ođâu đâu?: ?oThế này thì ăn thua gì hả cậu, mình còn sướng chán, dân mình ở vùng có bão còn khổ hơn nhiều. Thương lắm cậu ạ!?. Nghe anh nói mà tôi nóng bừng cả mặt vì xấu hổ. Biết bão tố là việc của tự nhiên nhưng từ sau khi nghe câu nói ấy, tôi nhủ thầm một mình: ?oNăm nay, năm sau hay nhiều năm sau nữa, cầu mong bão đừng về??
    Bão ở xa thật đấy nhưng hình như nó cũng có ảnh hưởng đến chúng ta. Chẳng có gì là không liên quan với nhau, tất cả đều nằm trong một sơi dây liên hệ.
    PS: Riêng cái chỗ vàng vàng hông đúng, quê mình năm nào cũng hứng chịu bao nhiêu là bão, mỗi mùa bão qua đi lại xác xác xơ xơ, thương quá cơ
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Í quên, hoàn thành nốt cái này
    HAPPY BIRTHDAY TO MR KARINA
    Cũng ... hông biết anh Karina là ai kà, nhưng ko sao, trong ngày SN mà nhận được lời chúc từ những ng bạn ... ko quen biết cũng là một hạnh fúc ...
    BB em fải về ... xây nhà em đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này