1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ rồi, cafe lúc này thật là có hiệu quả



    Em đẹp thế Pleiku ơi Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi Không dám nhìn vào đôi mắt ấy Đôi mắt Pleiku biển hồ đầy Có hàng thông xanh trong đôi mắt em Có dòng Xê san trong đôi mắt em Uống ly rượu cần say men say men Có ngọn lửa nào đang nhen chơi vơi  
     
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Sáng rồi, ngủ thôi, .CHúc mọi người buổi sáng tốt lành và cuối tuần vui vẻ.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghi nhận câu này của HBB, nhưng tác giả là OMi, vậy là đã có 3 câu (thực ra chẳng biết có mấy câu, mấy hôm nghỉ, hôm nay mới vào đọc đến đâu post luôn đến đó)
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Sáng thấy tin nhắn của Omi, muốn ra ngồi với omi lắm mà cái bệnh viện 108 cứ ưu tiên cán bộ cấp cao làm tớ ức chế. Không hiểu sao hôm qua lắm ông cán bộ cấp cao thía không bít, hừm hừm, nhường nhường rồi lại nhường, mệt thật, tức quá vào nói với bà y tá là em không nhường ông nào hết đâu, không nhường nữa, không biết chị phải cho em vào, hí hí, sau 10 phút là đến lượt luôn. Đấy, nếu mình không nói lại tưởng mình ngu, hừm hừm.
    Chiều, ức chế vì tiền nong, rủ mọi người bù khú...........trà đá nhưng đáp lại có mỗi smkt, hì hì, lâu lâu mới ngồi buôn rã man vậy, sướng phết, giảm hết cả sì trét chán đời.
    @cyber: Cái msg của em làm chị không thể không cười hí hí
    @karina: Quà sn tuyệt không??? Nhớ đóng quỹ nhé, để còn sắp sn tớ rùi. À mà quên, sn Sông Đà nữa nhỉ, Sông Đà ui, sinh nhật cậu bao rờ thía.
    Tối qua mặc dù mưa to gió lớn nhưng không ngăn nổi tình cảm dào dạt của các nàng khỉ tặng cho karina nhân buổi sinh nhật hoành tráng bước vào tuổi 26, chúng tớ có mặt đông đủ.....một số người, và bản chất vẫn giữ nguyên.........."mactoc, gọi cỏ may đi kìa,,,,,,,,ưm ưm...........chit thui" hí hí, may mà có người quan tâm đưa giấy ăn cho mà lau kem đấy nhé
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN Karina !
    Sorry vì hôm qua mưa ghê quá, lại cũng có việc nên không đến được. À, còn lý do nữa là tớ không biết đường . Chúc tuổi mới với nhiều thành công !
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một mình mactoc trong nhà mình. Thấy bùn quá cả nhà ơi. Hic hic, hơn 1 ngày không được vào, đến giờ vào thì lại chỉ có 1 mình.
    Mọi người lười lắm, thứ 7 chủ nhật chẳng chịu xây nhà gì cả. Thôi thì tớ lại làm con ong chăm chỉ vậy.
    Bây giờ đã trang 91 rùi, hình như cũng sắp sang 92, vậy mà vấn đề slogan vẫn chưa đâu vào đâu.
    1- Canh thân là là, cuộc sống là nơi ta ghé qua- Famatic
    2- Ai Canh thân nào, Ai canh thân đây, ai nhanh tay, nhanh miệng, nhanh mắt nào- RsSocola
    3- Vì nhân dân quên mình, vi bạn bè không thèm (tìm) người yêu- Hbb đồng tác giả Omi
    Được mactoc sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 12/11/2005
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    như thế này nghĩa là sao, có bao giờ mưa làm ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch đâu nhỉ. Khai mau, hôm qua đi bù khú ở đâu mà bỏ rơi bạn bè hử.
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu ngày mới với một câu chuyện vui vẻ nào :
    Vợ ơi là vợ
    Một ông đã uống xỉn, tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, hốt hoảng kêu lên:
    - Trời ơi! Sao lại có cá sấu trên giường thế này?
    - Ôi, anh yêu, em đây mà! - Bà vợ nói.
    - Trời, lại còn biết nói nữa chứ! Mi bao nhiêu tuổi rồi?
    - Phụ nữ thì nhìn thế nào, tuổi thế ấy mà.
    - Vô lý, làm gì có người nào sống lâu đến như vậy cơ chứ.
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá, sắp xuất chuồng có khác - chưa gì đã học được cách so đo xét nét rồi. Ôi, thương anh Squall quá
  10. camtu18

    camtu18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Quẩn quanh suốt các topic chả có cái nào vui bằng cái topic này các anh các chị cho em vào đấy chơi với ạ. Chị gì ấy có rao ai Canh Thân nào, ai Canh Thân đây nhưng em sinh năm 86 có được tham gia không ạ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này