1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Tất lẽ dĩ ngẫu là okie. Tuy nhiên có một số điều em cần chú ý :
    1. Em mà hay xấu hổ, không chịu post bài, không chịu cãi nhau là sẽ bị bắt nạt.
    2. Em không có khả năng "nhanh tay đũa, vững tay thìa" là không đi off với hội này được--------> một số quyền lợi bị ảnh hưởng.
    3. Em mà không quí anh, nịnh anh là sẽ không được lòng các chị trong nhà CT đâu. Vì thế... vào ủng hộ anh uýnh lộn với bé UNA đi nhé
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    hí hí, được chứ, Canh Thân open mà em
    Các anh khỉ đâu rùi, ra welcome em hổ (sư tử) nào
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em gì ấy ơi , ko cần fải quý với cả nịnh anh ommi này đâu, có vào hợp sức với Una cho anh ý biết thế nào là sức mạnh của tuổi trẻ đeeeeee . Hí hí, càng đông ng cổ vũ càng dzui
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Dành trọn trang này post truyện cười cho bà con thư giãn cuối tuần nào :
    Ôi, lạy Chúa tôi
    Bốn quý bà ngồi uống cà phê, lần lượt tự hào khoe với nhau về cậu quý tử của mình.
    - Con trai tôi là một linh mục, mọi người đều gọi nó là Cha.
    - Còn con tôi là Giám mục, mọi người gọi nó là Đức cha.
    - Hừm, con tôi là Hồng y giáo chủ, được mọi người kính cẩn gọi là Đức ngài.
    Bà thứ 4 nhấm nháp cà phê và im lặng nhưng 3 bà kia không để yên:
    - Con trai bà thì sao?
    - Con trai tôi cao 1,9m, thân hình thể thao, đẹp trai, nhiều tiền, ăn mặc bảnh bao. Thấy nó, mọi phụ nữ đều phải thốt lên: "Ôi, lạy Chúa tôi!".
    Tế nhị
    Một con bạc bị thua cháy túi, không dám về nhà, chẳng còn đường nào khác bèn thắt cổ tự vẫn. Những người cùng hội không ai dám đi báo tin cho gia đình nạn nhân, sợ sẽ gây sốc cho họ. Cuối cùng Peter, người nổi tiếng ăn nói nhỏ nhẹ, tế nhị được đề cử làm việc này.
    Tại nhà nạn nhân, Peter lịch sự chào vợ anh ta:
    - Thưa bà, tôi từ chỗ anh Smith đến đây.
    Bà vợ tru tréo lên:
    - Sao, có phải hắn đang chết gí ở sòng bạc không ?
    - Thưa vâng.
    - Hắn lại đánh cho thua cháy túi đi rồi phải không?
    - Thưa bà, đúng vậy.
    - Trời ơi là trời, thế sao hắn không treo cổ chết quách đi cho rồi.
    - Thưa bà, đã.
    Anh chồng say xỉn về nhà, gọi cửa mãi không có ai ra mở. Cuối cùng anh ta nghĩ ra một kế và gọi thật to:
    - Tôi mang bó hoa đẹp nhất về tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian.
    Lập tức, cánh cửa mở toang, cô vợ hớn hở chạy ra hỏi:
    - Đâu? Bó hoa đẹp nhất đâu?
    Anh chồng lè nhè hỏi lại:
    - Thế người phụ nữ đẹp nhất trần gian đâu hả em?
    Một vài tháng sau đám cưới, anh chồng trẻ về nhà và đề nghị nói chuyện thẳng thắn.
    "Ngày xưa khi chúng ta bên nhau, em là người nồng nàn nhất thế giới này. Thế mà bây giờ mọi thứ đều thay đổi, khác lạ và tệ hại. Trước em ăn mặc đẹp cả ngày còn bây giờ lúc nào em cũng trong những bộ quần áo ở nhà nhàu nhĩ đón anh về. Em không thèm trang điểm. Em cứ để cho bản thân tuột dốc. Tại sao em thay đổi nhiều thế?"
    "Anh yêu ơi" - cô vợ trẻ trả lời: "Hãy suy nghĩ theo cách này nhé. Anh đi câu cá và đã được con cá rồi, anh có cần cho con cá đã câu được ấy ăn giun nữa không?".
    ***
    Một người đến chia buồn với bạn thân nhất của mình sau khi vợ anh này chết. Vì gõ cửa nhưng không có ai trả lời nên ông quyết định đẩy cửa bước vào xem có gì không ổn. Vừa vào đến nơi, ông đã thấy ông bạn đang ôm cô giúp việc.
    "Jack" - ông quát lên - "Vợ ông mới chết hôm qua thôi!"
    Ông bạn buồn bã nhìn ra: "Trong sự đau buồn đến nhường này, ông nghĩ tôi còn có thể hiểu mình đang làm gì à?".
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại thấy thật dại dột khi đi đặt cửa cho omi, hic hic, mặc dù thương bạn nhưng nghĩ lại cũng phải biết thương thân đã chứ, dại quá dại quá.
    Mà sao Una hay vào đúng thời điểm nhạy cảm thế nhỉ????? Có phím trước không đấy. Ở đây chị chóng mặt với 2 anh em nhà này, chưởng bay vù vù vèo vèo, phải tránh thôi, nếu không vào đầu thì cũng phải tai. Già rùi, lọ mọ kiếm chỗ nấp, hí hí, ngó xem uýnh lộn thế này cũng khoái phết nhỉ. Kể ra vừa nấp xem uýnh lộn vừa có bỏng ngô thì tốt biết bao (như kiểu xem phim chưởng ý)
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    UNA cứ đợi đấy, đợi anh post xong chỗ truyện cười này rồi sẽ tính nợ với em,hmm
    Bi kịch
    Vị tổng thống của cường quốc nọ đến thăm một trường học. Học sinh rất vui sướng được gặp ông. Sau một hồi trò chuyện, tổng thống đề nghị các em đưa ra các ví dụ để định nghĩa từ "bi kịch".
    Một em gái hăng hái phát biểu:
    - Nếu mẹ em lái xe cán chết con chó Milu của em thì đó là một bi kịch.
    Tổng thống mỉm cười với em và nói:
    - Không phải đâu, cô bé ạ! Đó chỉ là một tai nạn mà thôi.
    Đến lượt một em trai xung phong:
    - Thưa tổng thống, có phải bi kịch khi một xe khách rơi xuống vực và mọi hành khách đều thiệt mạng?
    Tổng thống xoa đầu em:
    - Vẫn chưa đúng! Đó là một mất mát lớn nhưng chưa phải là một bi kịch.
    Một cô bé khác phát biểu:
    - Nếu cả gia đình ngài tổng thống cùng đi trên chuyên cơ và chiếc máy bay bị trúng tên lửa tan thành từng mảnh thì hầu hết mọi người đều gọi đó là bi kịch.
    - Giỏi lắm! - Tổng thống gật đầu vẻ hài lòng:
    - Cháu căn cứ vào đâu để trả lời như vậy?
    - Bởi vì - cô bé đáp - đó không phải là một tai nạn và chắc chắn càng không phải là một mất mát lớn.
    Tình bạn của nam giới
    Một người đàn ông không về nhà cả đêm. Sáng hôm sau, anh ta nói với vợ rằng đã ngủ ở nhà một cậu bạn.
    Người vợ gọi cho 10 ông bạn thân của chồng.
    3 trong số đó khẳng định chồng cô ta đã ngủ ở chỗ họ và 2 người thậm chí còn nhấn mạnh rằng anh ta vẫn còn đang ở đó!
    ***
    Chuông cửa reo, anh chồng ra mở cửa.
    - Tôi là bác sĩ Smith - người lạ mặt đứng ở cửa nói - Tôi tới để xem cô Mary làm sao.
    - Mary - anh chồng gọi với vào trong nhà - bác sĩ Smith đây muốn gặp em.
    Từ giường ngủ, Mary nói vọng ra:
    - Bảo ông ấy mai quay lại. Em đang ốm
    Chồng là gì?
    Là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác. (Theo nhà nữ triết học).
    Là biểu hiện của lực vạn vật hấp dẫn, khi xa thì hút khi gần thì đẩy. (Theo nhà nữ vật lý học).
    Là một loại vi khuẩn hay nhờn thuốc, rất khó trị. (Theo nhà nữ vi sinh vật học).
    Là chuyên gia vay nóng, nhưng không có khả năng chi trả. (Theo nhà nữ tín dụng học).
    Là lúa giống nếu không tranh thủ sạ hết thì có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống. (Theo nhà nữ nông dân học).
    Không đáng
    Hai vợ chồng đi ăn tối trong quán nọ. Người vợ nói nhỏ với chồng:
    - Người yêu cũ của em đang say xỉn. Anh ta đã uống như vậy 10 năm rồi từ khi chia tay với em.
    Người chồng nhún vai:
    - Vớ vẩn thật! Đâu cần phải ăn mừng lâu thế!
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Xì pam nốt bài cuối tuần rùi đi về nào . Được ngày đến là rảnh rỗi, mà lại fải đợi đúng giờ mới được về cơ chứ . Chị mactoc ui, suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy chị ạ , em đánh giá rất cao tinh thần ... tương thân tương ái của chị, tuy nhiên, chị thử nghĩ xem, ng mà chị đặt cửa lại nói là đời này fải ở ác , thế có đáng cho chị "hy sinh" ko cơ chứ . Nói một cách chân thành nhá, fe Una luôn mở rộng cửa chào đón mọi ng , tức là "ngăn ng chạy đi, mời ng chạy lại" hí hí
    Anh ommi kia, ko chơi trò câu giờ đâu nhá , thẻ vàng thứ nhất cảnh cáo . Thêm một thẻ vàng nữa là ... thôi đấy hí hí
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hị....hị....tớ mới được thả, vào đọc một hơi, thấy mệt nhưng hơi....sao mà lại xây thư viện thía không bít, thơ ví thẩn, tớ chịu, từ bé đến giờ toàn bị thuộc thơ cưỡng ép ( vì học thuộc làm dẫn chứng) nên rời ra cái quên sạch, chẳng nhớ được một bài nào nên hồn cả....nên bi giờ nhìn thơ...chả mún đọc, kéo chuột chạy cho nhanh
    Quê hương à, tớ nhớ mỗi câu
    " Ai bảo đi chăn trâu là khổ
    Chăn trâu sướng lắm nhé..."
    Chẳng bít có chính xác không, nhưng thật ra đã đi chăn trâu bao giờ đâu mà bít sướng hay khổ nên nhớ.
    Trước hồi lớp 6 học sinh học, thầy bắt đi tìm lúa ngậm đòng về làm thực hành, chỉ nhớ là cùng với mấy đứa bạn đạp xe ra nhà bà nó ở ngoại thành rồi mò mẫm ra ruộng lúa gần đấy. Ngó thấy đòng đòng sướng quá làm cái ào xuống ruộng, cả mấy đứa cứ cứ nhao người lên lấy, chả hỉu sao nó ở ven bờ cũng có mà cứ tiến dần tiến dần, một lúc thấy vào sâu lúc nào không bít. Thế là nguyên một dải lúa quang đó bị bọn tớ làm cho gẫy rùi nát tơi bời, lại còn hò hét nữa. Và hậu quả là bác chủ ruộng thấy thế vác gậy ra đuổi bọn tớ như đuổi tà, làm mấy con bé chạy thục mạng không thì thế nào cũng bị nhốt vào chuồng...bò. Hồi đó mà đi thi chạy nhanh và chạy bền đảm bảo bọn tớ giành điểm tuyệt đối. Chạy mà tay vẫn cầm đòng đòng, chạy 1 hơi không ngoái đầu lại, mặt mũi xanh lè như đòng đòng luôn, tay chân mặt mũi tem lem hết cả, làm lúc về bà bạn tớ cứ nhòm nhòm thắc mắc. Hôm đó về được bữa nhớ đời

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bằng tuổi vợ tương lai của em rể mình, hay là tớ cũng rủ nó tung tăng lên nhà mình tham gia cái nhẩy. Tớ có cậu bạn kể chuyện liều thuốc chụt cũng tuổi này của cậu ý, cưa đổ đánh rầm trong thời gian siêu tốc, thế là tớ hỏi ý kiến cậu ý có nên cho em tớ...iu không thì cậu ý lại dãy nảy lên bảo...ĐỪNG...chả hỉu sao nữa, thế nên giờ vẫn o bế con bé, bây giờ có bảo nó lên net nó cũng lắc đầu quầy quậy làm cho em rể mình cứ ấm ức hoài.
    @Em rể : sao mà hôm qua thức muộn thía hử, mò mẫm cái rì mà giờ đấy còn nồi bon chen ví trợ lý chị.
    Mà thanks em về thông tin Đà Lạt nhá, tặng em này. Hôm nào lại đi ọp ví cả nhà nhé
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Này, tớ cũng đang ngóng cổ chờ phản kích của cậu đấy nhá, liệu mà hoành tráng cho tớ nhờ, không tớ mà bị thua thì cậu chít.....thả cậu vào om dưa lun
    Mà chị biennho sao mọi khi ngày này bon chen lắm cơ mừ, tí ta tí toáy cái tay, lại còn kêu là ngày này có mỗi mình mình làm con ong chăm chỉ xây nhà....úi rùi ui....hay lại bon chen bày đặt bắt chước em.......T.....T....U..... Hị...hị... xấu quá đi, có mà mải đi chơi thì có, lang thang ở chỗ mô rứa, hay là đi ngắm lại quán ăn cho tụi em hử, nếu thí thì có thể tạm....tha thứ....không thì....để lúc nào vào sẽ nói sau
    SƯ TỶ UI, BỚ SƯ TỶ UI, ĐI MÔ ROÀI, NHÀ CỬA BUỔI CHIỀU KHÔNG CÓ AI TRÔNG NÈ, VỀ MAU, VỀ MAU, KHÔNG THÌ....( thấy bảo chị không thích bị dùng biểu tượng này, mọi người càng tích cực dùng, hì hì, mình cũng dùng cho...tèn...tén...ten..lun)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này