1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào !!!!!!!! (tập hai)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 28/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là series truyện cười của tớ, ai chưa đọc chắc chắn sẽ cười, ai đọc rồi thì...cũng phải cười - nếu không tớ uýnh chít...
    Mở đầu là chùm 3 truyện về loài khỉ nhà ta :
    1.
    Một chú thuỷ thủ đi Châu Phi về mang theo một con khỉ đột lông lá xồm xoàm. Một lần chú vào quán ăn, mang theo con khỉ, lúc sau thấy mất. Chú chui xuống bếp, thấy cô phục vụ đang sửa lại xống áo. hỏi :
    - Em có thấy con khỉ của anh xuống đây không?
    - Chẳng thấy con khỉ nào cả, chỉ có mỗi anh người nước ngoài, không biết tiếng ta, vội vàng đến nỗi không kịp cởi áo lông.
    2.
    Một cô gái trẻ xinh đẹp đi chơi trong vườn bách thú và dừng chân ở đảo khỉ. Ngạc nhiên chẳng thấy có con khỉ nào trên đảo, cô hỏi người coi thú :
    - Bọn khỉ đi đâu cả rồi?
    - Dạ thưa cô, đang mùa ******** nên chúng trốn biệt cả rồi.
    - Liệu chúng có chạy ra chơi với tôi không nếu tôi vất cho chúng mấy quả chuối?
    Người coi thú gãi đầu gãi tai :
    - Tôi không biết, ở địa vị cô thì cô có ra không?
    3.
    Sau chiến tranh thế giới lần thứ 3, loài người bị diệt vong. Tại một khu rừng xa xôi hẻo lánh nhất, một con khỉ đực và một con khỉ cái ôm nhau và nói :
    - Bây giờ chúng ta làm lại từ đầu !
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để chuyển văn bản từ dạng font VnTimes sang Unicode được nhỉ. Tớ cứ phải đánh máy lại từng truyện như thế này thì kém năng suất quá.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ít ra là lần này cậu cũng lịch sự đánh số từng câu chuyện, khiếp, lần trước cậu làm 1 hơi liền tù tì làm bọn tớ vừa đọc vừa ....ngơ ngác ....cười
  4. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    cậu dùng Unikey nhé, khi muốn convert thì copy đoạn text đó rồi nháy chuột phải vào biểu tượng của Unikey ở thanh Bar(nhớ là lúc này pải đang chọn là unicode) chọn chức năng chuyển mã nhanh khi thông báo thành công thì lúc đó paste ra là okie..
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Phục vụ giờ nghỉ trưa cho bà con đây :
    1>
    Cải chính
    Một tờ báo của Pháp đăng tin: "50 phần trăm Quốc hội Pháp vô học!". Nhận được phản đối rầm rĩ từ phía Quốc hội, ngày hôm sau cũng tờ này cải chính lại: "50 phần trăm Quốc hội Pháp ... có học!"
    2>
    Cùng chủ đề "Các cụ già": đây là một chuyện kể khi nâng cốc (ở Nga, khi nâng cốc thường nói một câu gì đó, kiểu như uống vì cái gì...)
    Một cô gái trẻ lấy một ông chồng già, cô nghĩ bụng: "Kiểu gì mình cũng phải kiếm ba chàng tình nhân".
    Đêm tân hôn, cô lên giường nằm chờ. Chờ một lúc lâu, vẫn không thấy chồng vào, cô nghĩ: "Có khi phải kiếm thêm chàng thứ tư". Mãi một lúc sau, người chồng già mới vào phòng ngủ, tuyên bố: "Anh đến để hoàn thành nghĩa vụ của người đàn ông!". Hoàn thành xong, đi ra. Cô gái nằm nghĩ ngợi: "Kể cũng không đến nỗi nào, nếu cứ đều đặn như thế thì chỉ cần hai chàng tình nhân là đủ".
    Khoảng mười phút sau, khi cô gái đã định chợp mắt ngủ thì người chồng lại xuất hiện: "Anh đến để hoàn thành nghĩa vụ của người đàn ông". Hoàn thành xong, đi ra. Cô gái vừa ngạc nhiên, vừa mừng: "Kiểu này chắc chỉ cần một tình nhân, mà cũng không thường xuyên".
    Khoảng mười phút sau, khi cô gái đã thiu thiu ngủ, lại thấy người chồng vào: "Anh đến để hoàn thành nghĩa vụ của người đàn ông". Hoàn thành xong, đi ra. Cô gái bắt đầu bực bội: "Thế này thì cần đ''''o gì tình nhân! Mới một ông chồng già mà cả đêm không được yên!".
    Khoảng mười phút sau, ...
    Vậy xin nâng cốc để chúc mừng nền Y học vĩ đại cho đến nay vẫn chưa chữa được chứng xơ cứng và giảm sút trí nhớ ở người đứng tuổi!
    3>
    Hai chú Scotland đi bộ lên chợ. Dọc đường thấy đóng phân ngựa, một chú nói:
    - Nếu cậu ăn hết đóng phân này thì tớ mất cho cậu một bảng.
    - OK, đưa tiền đây.
    Chú thứ hai cầm 1 bảng và xơi sạch dống phân.
    Chú thứ nhất tiếc tiền lắm mà đanh chịu. Được một lúc các chú lại thấy một đống phân nữa. Chú bị mất tiền nói:
    - Thế cậu có dám đố tớ ăn đống phân này và trả tớ 1 bảng không?
    - Chơi. Tiền đây, ăn đi.
    Chú kia cầm tiền và cũng xơi sạch đống phân.
    Sau đó hai chú nói "Hay thật, cả hai cùng không mất tiền, mà lại còn được ăn sáng.
    4>
    Petka là bảo vệ của Chapaev, tướng nga nổi tiếng thời nội chiến, Alka la thư kí riêng. Một lần đi trinh sát, Alka bò trước, Petka bò sau, bò cuối cùng là chapaev. Petka lẩm bẩm:
    - Chân con Alka đẹp thế, chắc mẹ nó là diễn viên balet.
    - Mẹ nó làm gì tao đ''''o biết, nhưng chắc chắn ****** là thợ cầy.
    Chapaev nói.
    5>
    Khách du lịch thăm châu Phi. Trong chương trình có mục săn sư tử. Hướng dẫn viên nói:
    - Đây là đường mòn mà hàng ngày đàn sư tử đi kiếm mồi qua. Ai muốn bắt sống sư tử thì đào một hố to ở giữa đường, ngồi vào hố, phủ lá cây lên trên, khi sư tủ ngã xuống hố thì túm lấy hai hòn cà nó vặn một vòng
    là xong.
    Một khách du lịch cẩn thận hỏi:
    - Thế nếu rơi xuống hố là sư tử cái thì làm thế nào?
    - Trong trường hợp ấy thì ông tự vặn dái ông đi, đằng nào thì cũng không dùng đến nữa
    Cần thêm nữa không nhỉ???
    Được ommi00844 sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 29/06/2005
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Không thấy ai vào đây cãi nhau nưa nhẩy ... Định để vụ KARA của tớ mốc meo lên hả ???
  7. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cậu định ko để cho những con khỉ đi ăn trưa à. Ăn no mới có sức cãi nhau tiếp chớ. Lũ khỉ này xem ra còn muốn gào lắm cậu ko sợ bị mốc meo lên đâu
    Kính gửi khỉ ô mờ mờ gì gì ấy nữa. Tớ là tớ vote rồi vote 5* hẳn hoi, đính chính và xl tớ ngay ko thì coi chừng tớ rút * về bi giờ .
  8. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mấy bác lặn sâu quá nhỉ. ko thấy tăm hơi.. chắc phải off thêm lần nữa để tìm phương án vớt lên thôi..
    Karina-Cyber-Romance- hichic đâu hết roài ko vào thăm nhà mới ah??
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Vừa xây nhà đã có 2 trang rồi àh, nhanh thật.
    Được mactoc sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 29/06/2005
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay sửa máy tính, phù, rồi thì cũng tàm tạm.
    Tớ giơ tay đồng ý vụ KARA, cho HBB biết tay tớ 1 lần nữa, lần này tớ mới biết.........đọc rap và hát thể loại ko phải rock mà là heavy Pop
    Lên kế hoạch đi nào...
    Tớ mà ok thì chắc là smkt, HCM, Y4, omi, Xung cũng vậy nhỉ

Chia sẻ trang này