1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, em nhớ không lầm thì cái tuổi canh thân có cả cụ Nguyễn Trãi và bác Tố Hữu nữa đấy các bác ạ!
    Khờ khờ, cười lên cái cho đời nó vui cái nào
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là con trai tuổi khỉ! Ghét cực kì là ghét. Vậy mà vẫn không cách nào quẳng được cái tuổi khỉ ra khỏi đầu. Có lẽ chờ thời gian là cách tốt nhất.
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đúng là ghét của nào trời trao của nấy.
    Nhưng mà Hoa thấy các bạn con trai tuổi khỉ đáng yêu đấy chứ!? Bạn nào cũng rất vui vẻ và thông minh, vui tính.
    Nhưng mà người tuổi khỉ thường rất đa đoan, cả nghĩ thì phải?
  4. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Nhắn nhủ mấy cô bạn khỉ già cùng tuổi. Lo chuyện chồng con dần đi là vừa, ko trẻ trung gì nữa đâu mà lên đây than vãn, sắp băm hết cả lũ rồi đấy
  5. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Gì mà băm sớm thế? Mới lửng lơ của hăm thôi- Còn sớm chán! Lấy chồng làm gì vội. Mà cũng chẳng dám lấy chồng, sau khi đọc cái topic "Cho những ai đã và đang ngoại tình" bên HPGĐ.
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ừ lấy chồng sớm làm gì cho nó mệt! Cứ vui chơi đi, mới hăm lăm thôi. Mà chả hiểu mình hăm mốt hăm hai lúc nào mà đã hăm lăm hăm sáu rồi chứ. Chẹp chẹp...
  7. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chị em canh thân nên lo dần cho mình đi. Năm vừa rùi đám bạn của tôi ''ĐI'' gần hết rùi, chỉ còn lại những em nào ''chẳng may'' yêu người cùng tuổi thì ngậm ngùi đợi năm sau thôi. Ai mà sang năm chưa có kế hoạch thì xem lại mình nhé..
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bên nhà SS cũng toàn cô Canh Thân đang bức xúc chuyện chồng con đấy .... Sang nhập hội Canh Thân ( girl ) kén chồng cho vui .. Tớ nhận chân quảng cáo hộ
  9. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sao phải lăn tăn với mấy vụ tuổi tác nhỉ. Nếu muốn xét về số phận cuă 1 con người thì đâu chỉ cần có mỗi "Giờ Dần, Tuổi Thân". Tui cũng là tuổi CT nè. Nhưng dòng ghi chép trên tui đọc lâu lắm rùi (bạn cứ kiếm 1 quyển tử vi tuớng số nào đó la có liền). Mệnh người đâu chỉ quyết định bởi mấy câu thơ kia đc. Còn cả TƯỚNG, TINH, MỆNH nữa mà. Ngiên cứu hết chỗ đó cũng đu chết rùi. ke ke ke
    Vô tư mà sống đi, ai biết đời về sau thế nào (có câu đời ăn nhau ở chữ HẬU mà)
    Mình kô nhớ lắm nhưng có 1 câu nói đại loại là : ... tính cách của bạn tạo ra số phận của bạn. (ai biết thì chỉ rõ nhé)
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    25 tuổi mà đã sợ già... hà hà .Chơi đi cho biết mốt buộc dây lại rồi thì làm sao...mà tớ ghét cái con khỉ cạnh tớ. Khó chịu kinh khủng luôn...Tớ bảo ba mẹ tớ ...thôi mốt con chảng lấy chồng đâu vì ...chắc không ai lấy . Con tình nguyện ở vậy chăm sóc ba mẹ...(oài con có hiếu gớm).Oạch nhưng mẹ tớ phán 1 câu xanh rờn...không lấy chồng làm khổ tôi....nhưng mà 25 vẫn trẻ lắm...thật!!!!
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Người yêu là con ngỗng què
    Đói thịt luôn

Chia sẻ trang này