1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải làm sao, mượn đất tâm sự một chút
    Ai cũng bảo tình duyên của mấy khỉ chúng ta lận đận, chông chênh. Thế mà hoá ra lại là thật nhỉ. Có người vì không tự tin mà thấy chuyện tỉnh cảm không ổn, có người thì yêu mãi mà ko được yêu, có người thì bao nhiêu người yêu mà chẳng thèm ngó ngàng tới người nào. Còn tớ, tớ chỉ yêu 1 người và cũng chỉ có mình người đó yêu tớ (vì tớ xấu quá, may mà còn có người yêu). Được tình yêu chọn vẹn vậy mà 2 người cứ phải xa nhau thường xuyên, như Ngưu Lang Chức Nữ 1 năm gặp 1 lần. Nhớ lắm, nhưng chẳng thể làm thế nào được, công việc mà. Bây giờ cũng đến tuổi lập gia đình, nhưng tình hình thế này thà chẳng cưới còn hơn, cứ yêu nhau thôi cho đơn giản. Nhiều lúc còn trêu là anh lấy vợ ở trong kia, e lấy chồng ngoài này, và... anh e mình vẫn yêu nhau, khi nào nhớ nhau lại hẹn ở SG để... bồ bịch, hic hic.
    Hai bên gia đình cũng giục giã lắm rồi nhưng tớ lại chưa muốn vì thấy thế chẳng ổn chút nào. Cũng tính là sẽ chuyển công tác vào trong đó để gần nhau nhưng nếu mình đi thì bố mẹ tớ và bố mẹ anh ấy phải ở 1 mình, ai chăm bây giờ. Trong vòng 10 năm tới thì a chưa thể chuyển công tác được. Làm sao bây giờ. Chẳng lẽ tuổi CT lại vất vả đến vậy ư. "Canh cô, Mậu quả"<------đúng cả cho tớ và anh nhà tớ (1 Canh Thân, 1 Mậu Ngọ)
    Được mactoc sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 28/05/2005
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Sao mà con gái Canh Thân hay yêu và lấy con trai Mậu Ngọ thế nhỉ? Mình thấy nhiều lắm rồi. Mactoc lại là người thứ n+1 mà Hoa biết. Cái tội của bọn mình là không dứt khoát dứt điểm, biết khổ mà không nỡ. Ở đời nhiều khi phải biết nói không hoặc là dừng đúng chỗ, đúng lúc. Tớ chẳng khuyên mactoc gì cả, vì tình yêu thì biết thế nào mà nói được. Nhưng mà bảo anh nhà cậu chuyển ra đây thì có vẻ ổn hơn đấy, vì thiếu gì việc làm thời buổi này. 10 năm trời, mỗi năm gặp chồng vài chục ngày, tớ cam đoan là vợ chồng chẳng hiểu được nhau đâu, tớ nhìn thấy cảnh này nhiều rồi nên can cậu nhé! Vợ chồng ngưu lang chức nữ thì chỉ khổ con gái bọn mình và con bọn mình thôi.
  3. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ change Avatar không được nhỉ? Để cái môi mọi người lại nhầm nhọt
    Câu đố của Hoa khá hóc đây, để nghĩ xem đã
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi của Hoa nhé, toilet là quan trọng nhất vì là cửa ra của tất cả các "phòng", hì hì
    Trong nội thất xây dựng có câu "Đẹp cầu thang, sang toilet"
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Để tớ nói trước một chút nhé, người ta thường có xu hướng tin vào những cái mình nhìn thấy, nghe thấy, và tìm câu trả lời xung quanh những thứ mà mình được gợi ý. Hì hì, trong trường hợp này chưa thấy câu trả đúng đâu nhá!
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ cũng nghĩ đến những việc như Hoa khuyên tớ lắm. Nhưng công nhận là khó để quyết định dừng lại thật. Yêu mà, làm sao mà nỡ, nhất lại là mối tình đầu nữa chứ. Tớ chẳng có kinh nghiệm chia tay với người yêu nên chẳng dám
    Cũng may mắn cho tớ là 1 năm gần đây anh tớ ra học thêm ngoài này nên có nhiều thời gian hiểu nhau hơn, anh tớ cũng động viên tớ nhiều nên tớ lại mủi lòng. Vả lại, anh tớ cũng yêu tớ lắm, ai nỡ lòng nào. Gọi là trong vòng chục năm nữa khó chuyển nhưng cũng không phải là không có cơ hội, có ai nói trước được tương lai. Tại 2 gia đình giục trong năm sau nên tớ mới thấy sớm quá. Tớ là tớ muốn 2 năm nữa cơ, đến khi đó e tớ về rồi tớ sẽ theo anh tớ vào trong kia. Bố mẹ tớ cứ lo là con gái có thì, cứ cưới đi rồi tính tiếp. Bố mẹ anh tớ thì muốn con trai cưới vợ nhanh cho chắc ăn, sợ mải lo làm ăn mà ế mất.
    Cứ như mọi người tớ thấy sao mà vui vẻ thoải mái thế không biết
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ai cũng có vấn đề của riêng mình mà, vấn đề là phải cười cái đã . Bao giờ cưới alô cho ban tổ chức khỉ nhá!
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    ờ thì tớ cũng chỉ theo...cái tự nhiên nhất của...tớ cũng như của mọi người mà thôi. Từ bé chưa được học logic nên cũng khó suy luận nhỉ, hì hì. Vậy khi xây dựng, bạn sẽ quan trọng và chú trọng nhất vào bộ phận nào? Các bộ phận đấy thể hiện ý tưởng nghệ thuật, ý tưởng tiện lợi sử dụng hay phục vụ mục đích gì? Dựa vào câu hỏi trên, tớ chọn đất, không có đất sao mà xây được nhà nhỉ. (còn toilet vẫn có thể sử dụng ké được đúng không?).
    Nếu không đúng sẽ suy nghĩ tiếp, còn nếu trả lời đúng sẽ được gì nhỉ (ít ra cũng biết được 1 chút ít về logic )
  9. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    @ hoa: câu hỏi của Hoa cũng tương tự như câu hỏi: trong con người thì bộ phận nào quan trọng nhất: tim, gan, chan, tay... thế nên tớ nghĩ trong ngôi nhà, quan trọng nhất là các thành viên, ta có một ngôi nhà hạnh phúc, vui vẻ, đi đâu ta cũng nhớ về nhà, về gđ chính là nhớ về ông bà, cha mẹ. anh chị em.. và đương nhiên là ko phải phòng khách hay phòng ngủ ... hay xx như mactoc đoán..
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cố lên! Sắp tìm ra câu trả lời đúng rồi mactoc ơi!

Chia sẻ trang này