1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    @ Cỏ Mây : thì đã bảo mãi đến tối Thứ 7 mới gặp Amore mà. Amore vẫn chưa chịu lên trên này thanh minh giùm tớ nhỉ ... .. Sáng nay tớ vừa bị de doạ ám sát .. chắc phải đi thuê vệ sĩ gấp
    @ Mactoc : Đồng chí này sao nghe giọng quen quen ..
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thế thì không ổn rùi...đề nghị bác nào nêu câu hỏi trả lời đi ...đúng hay không đúng thì cũng phải lên tiếng cho bà con bít mà liệu đường đối xử chứ...
  3. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thấy khổ chủ lên tiếng nhỉ??
    @ hbb thôi quà của amore tôi sẽ nhận trực tiếp từ chủ nhân, chứ nhận qua trung gian thế này khổ chủ lại chẳng yên tâm..
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Chít chít...ai nỡ lòng nào đe dọa ám sát Hbb đấy!! Bạn ấy còn đang lãnh một trách nhiệm nặng nề là chuyển quà từ Vinh ra HN, nếu có rì thì bà con hãy từ từ ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh để bác Hbb chuyển quà xong đã ...rùi thì.....muốn làm rì cũng được...
  5. yellowribbon

    yellowribbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ đây. Mấy hôm nay không vào đây nên không lên tiếng được. Đúng là một câu đố phi..toán học thế này thì cũng phải giải bằng kiểu phi toán học thôi. Câu trả lời của mactoc là đáp án nhưng cái chuyện "khi yêu nhau thì 2=1" của lenhhoxung hay "when 2 become 1" của hoa hoè hoa sói cũng không phải không có lý. Và cả cách suy luận theo kiểu toán học và logic học của karina va huongcomay cũng hoàn toàn chính xác (còn thiếu ai không nhỉ? )
    Túm lại thì phần thưởng sẽ là một tuần ăn chơi tại Sài Gòn (free hotel, free chi phí đi lại và ăn chơi tại Sài Gòn (nhưng nhà tài trợ chưa thể tài trợ được khoản chi phí di chuyển từ một nơi khác Sài Gòn đến ). Vì thế nên bạn nào ở Sài Gòn thì liên lạc ngay với tớ để tớ lên kế hoạch còn bạn nào không ở Sài Gòn thì cho tớ nợ đến khi nào các bạn có dịp vào Sài Gòn nhé. Nếu không thì khi nào có dịp đến nơi các bạn ở, tớ sẽ trao món quà này tại đó luôn.
    Xong việc 2=1 rồi, bi giờ là câu đố tiếp theo nhé: 1+1=2. Phần thưởng lần này là 1 vote 5* của tớ nhé. Công nhận nhà mình nhiều nhân tài thật đấy
  6. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Túm lại thì phần thưởng sẽ là một tuần ăn chơi tại Sài Gòn (free hotel, free chi phí đi lại và ăn chơi tại Sài Gòn (nhưng nhà tài trợ chưa thể tài trợ được khoản chi phí di chuyển từ một nơi khác Sài Gòn đến ). Vì thế nên bạn nào ở Sài Gòn thì liên lạc ngay với tớ để tớ lên kế hoạch còn bạn nào không ở Sài Gòn thì cho tớ nợ đến khi nào các bạn có dịp vào Sài Gòn nhé. Nếu không thì khi nào có dịp đến nơi các bạn ở, tớ sẽ trao món quà này tại đó luôn.
    [/quote]
    hic, tiếc quá nhỉ?? phần thưởng hấp dẫn thế này.. roman đâu rùi...
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ chưa đi ăn được vì cái câu đố của Yellow đây. Mình đang hấp hửng đọc kỹ xem phần thưởng có bao gồm chi phí đi lại từ HN vào thành phố ko để ngày mai còn xin nghỉ phép luôn thì phát hiện ra bác Yellow này chỉ tài trợ tiền đi lại trong nội thành SG thôi à? Hichichic? Yellow can tội làm Hoa tớ sung sướng hụt rồi nhá!
    Còn 1+1 = 2 thì rõ ràng thế rùi còn gì. Tớ còn chứng minh được 1 + 1 = 3 nữa cơ, hihihi .
  8. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Uh, R.B, tóc đuôi ngựa thần thánh, với những pha đi bóng đầy ấn tượng và những pha ghi bàn tràn đầy cảm hứng! Tớ cũng bắt đầu biết đến R.B năm 94, trận đấu giữa Italia và 1 đội nào đấy không nhớ nữa, Baggio ăn mừng bàn thắng của anh ấy bằng 1 nụ cười ?ochết người?, chết cả Amo. Euro 96, R.B không có mặt trong đội tuyên quốc gia, mình ghét lão Sacchi ấy thế! WC 98, trận Ý ?" Chilê, R.B một lần nữa đứng trước chấm phạt đền 11m. Run, run lắm í, (là tớ run, còn R.B thế nào thì không bít), nhưng may quá, quả phạt đến thành công mỹ mãn! Khóc, vì khôgn thể nhảy lên mà reo được (papa mà biết cô con gái đang ôn thi ĐH đang ngồi nấp sau cánh cửa để xem lén thì?). Chuyện về R.B thì còn nhiều chuyện lắm, nhưng topic này của lũ khỉ, không phải của Baggio, nhỉ!
    @HBB: Thanh minh cái gì đấy? Ai oan ức gì à?
    To huong_co_may: CoMay à! Cậu phải tin lời HBB nhé. Tin vào những lời nói thật ấy. Còn người doạ ám sát hbb là...
    @Teddy: Cậu ghen thật à? Giận tớ thật đấy à? HBB chỉ đùa thôi mà. Nếu thế thì cậu chả hiểu gì về tớ hết. Mà không hiểu những điều cơ bản ấy thì đừng nói những chuyện khác nữa, cậu có hiểu không?
  9. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    @amore: nhận quà rồi sao ko cảm ơn người gửi quà nhỉ?? hic hic...
    @ BG_fan: tớ kết bg từ năm 93 khi đó gã đoạt quả bóng vàng châu âu.. năm 94 đúng là đỉnh cao của bg.. hic hic, ai yêu bg mà ko ghét lão sachi, delpiero.. gét cả juven nữa.. hic hic..
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Xin các bạn khỉ cho tớ một ít đất để nói nhé! Hôm nay gặp tri kỷ rùi, tớ cũng ghét lão A. Sacchi lém, Del Pierro thì chưa một lần thèm nhìn mặt, mặc dù nhiều người nói đẹp giai; trùi ui, chỉ có ai yêu RB mới hiểu được nỗi lòng này thôi. Hôm nọ Lovezet2 có hỏi tớ là có bao giờ vào box Juventus FC hay không, chẳng nhẽ mình trả lời là mình ghét bọn đấy lắm thì ngại. Cũng chỉ vì mối tư thù này mà sau này tớ ko bao giờ thèm xem bóng đá Ý nữa vì đối với tớ bóng đá Ý theo kiểu chỉ biết phòng ngự ấy đã làm thui chột thiên tài RB hào hoa của tớ. Ngày xưa còn có ý định sẽ học tiếng Ý để sau này dù 1 lần trong đời sẽ đi sang Ý gặp anh ấy dù chỉ là nhìn từ đằng xa.
    Cảm ơn các khỉ đã cho tớ nói!

Chia sẻ trang này