1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 13/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trung_tedi

    trung_tedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết cho người con gái tôi yêu nhất trên đời, tôi nợ em nhiều quá Amore oiiiiiiiiiiii.
    Đã biết ta còn nợ em
    Đọa đày không tên in dấu khổ
    Vị mặn trên môi còn đó
    Thấm lặng lẽ vào tim côi
    Nào tao ngộ đến chia lìa rồi
    Ta còn nợ em hai từ hạnh phúc
    Nghiệt ngã vô hình lạc vào địa ngục
    Tặng nhau hai con mắt đỏ để dành
    Cuộc đời này ta còn nợ em
    Lội qua vũng lầy cơn mơ dữ
    Đẩn đờ giấc lỡ dở
    Cánh chim trong bão mộng thoát nhanh
    Ta đi tìm dòng sông xanh
    Tình yêu thở qua làm thành tiếng hát
    Ta nợ em hóa thân làm hạt cát
    Chấp nhận nằm chờ vòng xoáy của sông
    Đốt đời cháy đỏ đêm không
    Ta nợ em một xác thân hấp hối
    Cả chối từ hồn không cần cứu rỗi
    Ta còn nợ em tim xẻ làm đôi


    Ta nợ em cả một đời chẳng trả hết
    Cuộc tình này sao trả em đây
    Ta nợ em cả một áng mây
    Trôi dạt bến bờ
    Ta nợ em cả những câu thơ
    Ơ hờ
    Cất cao tiếng hát
    Chạy giữa những bát ngát
    Của dòng đời đổi thay
    Chẳng may
    Dòng đời đứt gánh
    Sóng sánh
    Ánh mắt buồn
    Giữa những tất cả đã từng tồn tại
    Trong trái tim ta biết
    Ta nợ em
    Cả cuộc đời, cả kiếp người gian dối
    Và chẳng hề bối rối
    Khi nói " cần trả em "
    Những món nợ ân tình
    Những món nợ vô hình
    Cả những món nợ linh tinh
    Tất cả...tất cả
    Ta nợ em tất cả


    Ta nợ em
    Mối tình thơ dại
    Đoá mộng đầu chưa kết trái đơm hương
    Nợ vườn yêu một đóa vô thường
    Ai khẽ gọi tên ai người trong mộng
    Nợ hết một đời ,nợ cả trời thương nhớ
    Khối tình này ta biết phải trả sao đây??!
    Nhưng ta sợ ...
    Một ngày ta hết nợ
    Sổ tâm hồn sẽ mang nợ gán niềm đau


    Ta còn nợ em một lời hứa cũ
    Vạn ưu sợi phiền cứ tưởng nằm im
    Chợt trào lên chan hoà như nước lũ
    Soi dìm hồn đau trong đáy huyệt đêm
    Ta nợ em tháng ngày trong chờ đợi
    Vết thương lòng rỉ máu tựa kim đâm
    Từng giọt tong tong nhỏ đều không vội
    Buốt lạnh trái tim nhốt chặt lặng căm
    Ta nợ em niềm vui chưa được thắp
    Thời gian hờ hững vẫn lạnh lùng trôi
    Dấu yêu ngày nào giờ sao khuất lấp
    Vụng trộm tình sầu lạnh trọn đêm thâu
    Ta còn nợ em tình chưa đúc kết
    Bao điều nín lặng chẳng thoát nên lời
    Tay gầy góp nhặt thật nhiều dấu vết
    Run run kín đầy tiếng nấc chơi vơi
    Ta nợ em phương trời sa mạc khát
    Một khối tình em mang nặng trong tim
    Em canh giữ ngày đêm sầu gặm nát
    Được gì ngoài vị đắng chất chồng thêm
    Ta còn nợ em cuối cùng hơi thở
    Một điểm hẹn không hề có với nhau
    Cụm từ nào đem soi cho rỏ đó
    Mình không thấy mình bóng đuổi theo sau
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    @Hoa: cậu mất ngủ cả đêm cơ à?? Trời ơi, mới có một cốc sinh tố và 01 ly trà mà đã không ngủ được sao??...
    @Hbb: thôi Hbb không phải cố công, mọi người hiểu hết mừ...hội CT rất mừng khi chúng ta có thêm một cô dâu Vinh phải không.... Chủ nhật này đi chúc mừng nhé....
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Uả .. đang bàn bạc vụ nhậu nhẹt tại sao lại có vụ thơ ca ở đây nhỉ
    Tớ thấy hình như Amore ở bên Tác phẩm Văn học ý ... Bạn Tedi nào đó muốn bày tỏ tình cảm của mình một cách hữu hiệu nhất thì tớ bật mí là phải cố yêu thích văn học chứ không phải thơ tình lãng đãng đâu ... lại còn phải chịu khó tìm hiều về Đại nguyên soái Zhukop của Liên Xô cũ nữa
    Chúc thành công .. còn nếu thất bại thì hãy trả Amore lại cho Hội Canh thân kéo đị nhậu cho đủ bộ ..
    Nhậu nhẹt tiếp nào ... Đề nghị mọi người xác định địa điểm cho rõ ràng vì hôm trước tớ thấy có hai cô nàng lơ ngơ chỉ một trong 2 quán Lan Chín ở khu Giảng Võ rồi cứ nằng nặc chỉ có một cái quán đó thôi làm tớ đau cả bụng vì không dám cười
  4. trung_tedi

    trung_tedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có phải hạ về lau khóe mắt em cay
    Mùa xuân đi qua hững hờ nhìn lặng lẽ
    Ánh mắt ngày qua u buồn và đẫm lệ
    Nắng đã dần tàn chiều tím sắc hoang vu
    Có phải hạ về mưa cuốn lạc cánh thư
    Năm tháng mỏng manh trải dài trên trang giấy
    Tình yêu đi qua giống như trò chơi vậy
    Đuổi bắt trọn đời sao vẫn cứ chông chênh
    Có phải hạ về ve hát khúc buồn tênh
    Sau những si mê bỗng giật mình thoát xác
    Cuối mắt đầu môi lời yêu xưa phai nhạt
    Mưa đến lạnh lùng trôi ngày tháng yêu thương!
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ối Hoa ơi .. ối bà con làng nước ơi có người chim cú cứ theo doạ ám sát tớ mãi kìa
  6. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    anh teddi buôn thơ à sao nhiều thơ thế, anh vào đây đòi chủ quyền amore mà anh chẳng giới thiệu gì hết.
    amore ơi amore hỡi
  7. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    @ all: Lan 9 ở ngay đầu ngã tư Giảng Võ-Đê la thành-Láng hạ nhé.. mà nằm trên đường láng hạ chứ ko phải ở GV.. 5h30 CN nhé..
    @teddi: cậu thơ thẩn kinh quá... nhưng nếu muốn đánh dấu chủ quyền thì CN này phải đến đăng ký chứ bọn tớ ko chịu trách nhiệm đâu..
    @ HBB: ông có để lại dấu vết gì ở Vinh ko đấy.. hic hic.. chưa gì đã kiếm cớ để ko pahỉ uống roài. từ tối T7 đến tối CN là kịp dã rượu rồi.. uống đi để chúng tôi còn moi tin chứ.
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, lại buôn ác chiến nữa rồi.
    Giao lưu với gia đình SS nhỉ, nhưng mà chẳng có time để vào xem SS<-------nghĩa là gì? có ai ở đây giải thích hộ tớ cái, đỡ phải đi lòng vòng (lười quá)
    Chiều chủ nhật này tớ busy rồi, chắc không đi được, hic hic, toàn tổ chức vào cái ngày mà.........tớ busy. Không nhậu nhẹt được nhưng karaoke được, hì hì
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ngồi làm việc chán quá đi mất, dán mắt vào cái monitor chết tiệt mà vẫn chưa xong. Tay mỏi rã rời nhưng khi vào đây nghí ngoáy lại hết mỏi mới nguy chứ. Bây giờ tớ chỉ nhớ cái Giường yêu quý của tớ thôi
    Lần này không đi được, lần sau có điều kiện nhậu nhẹt tớ xin cống nộp chai nếp cái hoa vàng của tớ. Rượu này tớ mua trong lần đi công tác Việt Trì. Rượu nhẹ, dễ uống, nhưng... say nhanh. Mỗi lần đi công tác qua Việt Trì công ty tớ lại tíu tít đăng ký mua rượu, đến nỗi bà chủ quán tưởng tớ mở Tửu quán ở Hà Nội.
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ối trời ơi, về mặt thơ ca hò vè thì có vẻ bạn Tedi này ăn đứt Hbb nhà ta rùi...Hbb ơi cố lên!! Tedi ơi cố lên!!!

Chia sẻ trang này