1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 13/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Có ai có kinh nghiệm coi mặt..........má người ta chưa???
    Sắp tới tớ phải trổ tài chuẩn bị là cô dâu mới, mà kinh nghiệm thì lại chẳng có là bao. Ở nhà cũng được mẹ chỉ bảo nhiều nhưng có lẽ hơi hậu đậu nên.......lo lắng. Ai có thì giúp với nhé.
    Sắp tới anh tớ lại đi công tác xa, bố mẹ anh tớ có mời đến ăn cơm. Khoản này nguy hiểm đây, nói chuyện với 2 bác thì hợp rồi nhưng khoản nấu ăn thì..........chẳng biết thế nào nữa.
    Có một lần tham gia làm nem ở nhà. Chẳng hiểu có phải vì quá thích truyện Đông ki sốt không mà cái thì béo tròn béo ục giống Xantro, cái thì dài ngoẳng dài ngoằng giống Đônki. cái thì trông xinh như nàng Đunxinhê và..... nhiều nhân vật nữa.
    Sở trường mỗi món rau luộc, thịt luộc, tất cả các món luộc kể cả gạo luộc
    Có khi phải gấp rút mở 1 lớp cấp tốc dạy nấu ăn ở đây nhỉ???
  2. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, chủ đề này thú vị đây, thế là mactoc nhà ta cũng chuẩn bị đảm trách vai trò dâu đảm roài.. nghĩ mà thương cho các chị em.. hihi.
    Nhớ lại cô bạn gái cũ của mình, là tiểu thư cành vàng-->> chẳng biết làm j cả.. Lần ấy bố mẹ tớ bị tai nạn, nàng ta lên nhà chơi mà tớ lại ko có nhà.. đến bữa rồi thế là cũng lanh tranh trổ tài nấu ăn.. phần luộc gạo thì okie nhưng đến lúc gặp mớ rau bí thì nàng ta hoảng quá vì ko biết nhặt vì chưa tiếp xúc bao h.. hic hic,nghĩ cũng thảm.. thế là phải muối mặt vào hỏi mẹ mình cách nhặt..--->>> mất điểm thảm hại.
    Vậy nên các chị em nên chỉ bảo tận tình cho nhau..
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thâm niên kinh nghiệp nè ... đem giấy bút đến đây tớ chỉ cho vài chiêu cơ bản
    Còn vụ cái dài cái ngắn đó cũng thuộc sở trường của tớ luôn .. Ngày trước bà chị tớ mỗi lần nấu cơm cứ phải lấy ngón tay đo mực nước.... tớ huấn luyện cho một hồi bây giờ nhắm mắt đỏ nước luôn
    Còn nấu ăn hả .. cái này hay đấy .. Tớ đóng góp món bí truyền đầu tiên nhé. Bạn hãy chuẩn bị một nồi cơm điện .. To to một chút ... một cái bát tô, cho đầy đủ rau, nước và gia vị vào ... đổ gạo vào nồi, để cái bát đó lên trên, sau đó để nốt cái đĩa nên trên miệng bát .... cho cá, trứng .. hoặc cái gì đó tuỳ ý vào .... đậy vung lại .. cắm điện... leo lên gường ngủ.. 1h sau tỉnh giậy là bạn có ngay một bữa ăn có đầy đủ cơm canh và thức ăn mặn
    Hết bài số 1 ...
    @ all men : hình như trong đám khỉ này thì Karina uống bia ác nhất thì phải .... để nghị cử riêng yearn_fo ra tiếp hắn
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Lấy giấy bút ghi ghi chép chép nhanh lên rồi đăng ký bản quyền không người khác lấy mất. Tớ khoái món này của Hbb vì không phải vất vả, mướt mát mồ hôi đánh vật với các món ăn mà lại thảnh thơi, sướng thật.
    Hồi bé, khi mami tớ dặn tớ đặt nồi cơm, đo nước khoảng 1,5 đốt ngón tay thì được. Thế là tớ rất hí hửng đo 1,5 đốt ngón tay với tư thế....nằm. Trùi ui, đảm bảo cơm ngon tuyệt.......roi mây
  5. yellowribbon

    yellowribbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trang thứ 55 rồi. Cố gắng phấn đấu 100 các cậu nhỉ.
  6. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    món ăn của hờ bờ bờ được đấy, tớ sẽ lưu tâm món này.
    Còn chuyện bia bọt sao lại để mình tớ tiếp Karina là thế nào . Tớ uống một cốc say cả họ nhà chấy rồi.
  7. trung_tedi

    trung_tedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Người ơi nghe ta kể này
    Đời ta vui ít, đắng cay thì nhiều
    Tình yêu chẳng được bao nhiêu
    Sáng vừa hạnh phúc đến chiều đã tan
    Yêu chưa? Nhiều lắm vô vàn
    Vài ngàn tình đến, vài ngàn tình đi
    Giờ thì ta chẳng còn gì
    Tình bay theo gió, biết đi đường nào?
    Ta yêu người ấy biết bao
    Thương người nhiều lắm, người nào biết cho
    Mặt ta đã hoá mặt mo
    Van xin, lạy lục người "bo" chút tình
    Vì người đã hoá yêu tinh
    Yểm bùa, yểm phép để tình vấn vương
    Người giờ đã chọn một đường
    Người đi để lại ta thương nhớ người!
    Người đi vui vẻ tươi cười
    Còn ta thì tựa đười ươi, khỉ già
    Ta giờ ma chẳng ra ma
    Khỉ không ra khỉ ....Chó là đúng hơn!
    Chó điên hình dạng là nhơn
    Cười ta? Chẳng khác chi đờn gảy trâu!
    Chẳng qua không sủa "gâu gâu"
    Chứ ta là chó từ lâu lắm rồi!
    Trước giờ nói dối đấy thôi
    Nay tôi mới đúnglà tôi đây này
    Tiếng lòng ta người có hay?
    Rằng ta có chết cũng bay theo người!
    Theo người vì vẫn yêu người!
    Yêu người và vẫn đợi người, thế thôi!
    Giờ ta sống kiếp nổi trôi
    Thế nhưng ta vẫn không thôi nhớ người
    Nhớ thương người lắm, người ôi...!

  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    ngày ấy còn xa, còn xa ha ha ha [:))]

  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    hi hi, khổ thân LHX nhà ta quá nhỉ. Tớ thì không đến nỗi là không biết nhặt rau bí. hì hì, thực ra là món gì cũng biết làm chỉ là làm.......ko được đẹp và ngon lắm thôi. Đa số là món gì cũng biết hết đấy nhé. Mọi người muốn hôm nào thưởng thức không
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh Teddi NGỘ quá! Vote 5*!

Chia sẻ trang này