1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 13/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phù, cuối cùng cũng đọc được hết 63 trang. Tớ nói thật là chưa bao giờ tớ kiên nhẫn như ngồi thiền như thế cả. Mới đầu đọc thấy đúng tâm trạng và suy nghĩ thế. Càng đọc thì càng thấy mình giống mọi người quá đi.
    Canh Thân chính hiệu Con khỉ vàng đây, chào các bạn, mình tụ bạ với.
    Tớ theo chân 1 Khỉ nên phát hiện ra Hoa Quả Sơn của tụi mình ở đây. Mừng quá đi. Tớ tham gia với nhé
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Welcome smkt! Có gì hay không, post vào đây đi! Topic hôm nay im ắng quá bà con nhể?
  3. yellowribbon

    yellowribbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được bài này, post lên để cùng nghiên cứu xem những lận đận trong tình duyên của con gái có xuất phát từ đây hay không:
    ĐIỀU DẠNG DỘT CỦA NÀNG:
    Tại sao nàng khóc lóc suốt đêm chỉ vì một vệt son tình cờ trên áo chàng?... Hàng nghìn câu hỏi tại sao ấy chỉ vì một nguyên nhân: Trong tình yêu, phụ nữ có những hành động rất ''''ngây thơ'''' nên dễ bị đàn ông ''''bắt vị''''.
    1. Gắn bó quá mức: Khi đang yêu, phụ nữ thường quấn lấy chàng trai. Sự quyến luyến này gia tăng theo thời gian. Đi đâu, làm gì họ cũng muốn có anh ấy bên cạnh. Và chàng cũng đâu có yên: luôn phải mang nàng đi theo trong mọi tình huống
    2. Tìm kiếm mòn mắt: Trong tư tưởng nguyên thuỷ của các cô gái, người đàn ông trong mộng phải theo công thức chuẩn: "Đẹp trai, galăng, học giỏi, con nhà giàu". Họ cứ mải kiếm những chàng trai ở tít trên cao. Họ bỏ mặc những gã khờ đáng yêu gần gũi bên mình. Các cô tìm mãi rồi than thở: "Ôi, sao tôi chẳng có lấy mảnh tình vắt vai?"
    3. Tận tuỵ: Phụ nữ thích chăm sóc người yêu mình chu đáo, từ miếng ăn, giấc ngủ, đến chiếc quần, tấm áo.. Một cái hắt hơi của chàng cũng khiến nàng lo lắng. Nhiều cô tận tuỵ quá mức nên đã trở thành "osin cao cấp".
    4. Đam mê mù quáng: Nhiều nàng yêu như điên một chàng trai dù anh ta không đáp lại hoặc không đáng được yêu. Cho dù cả thế giới nói rằng anh ta là kẻ xấu, nàng vẫn tôn thờ. Đến khi anh ta cho ăn "quả đắng", nàng mới vỡ lẽ, nhưng có thể đã muộn!.
    5. Chung sống trước hôn nhân: Thật khó để đi đến một đám cưới hoàn hảo nếu "trót trao thân gửi phận" cho anh ấy quá sớm. Nếu gặp anh chàng tốt, kết thúc sẽ có hậu. Nhưng gặp phải anh chàng thích "ngắt hoa bẻ cành", thôi rồi, bạn chỉ còn nước ôm mối sầu!.
    6. Kỳ vọng hão huyền: Do luôn nghĩ người yêu của mình là anh hùng, nàng mơ về tương lai xán lạn của chàng. Sự kỳ vọng này nằm ở nhiều điểm: Luôn nghĩ chàng yêu mình điên cuồng, anh ấy sẽ thành công rực rỡ, có nhiều tiền, một đám cưới tuyệt nhất trần gian sẽ diễn ra... Niềm tin vào tình yêu mãnh liệt đến độ, nàng không nhận ra chàng có khả năng làm được những điều này hay không?
    7. Khuất phục dễ dàng: Chỉ cần lời nói ngọt ngào, hành động lãng mạn, bài thơ ướt át, một chàng trai có thể bắn mũi tên ái tình xuyên tim cô gái. Phụ nữ đôi khi có những điều kiện vô cùng "cao siêu", "hoành tráng" nhưng lại rất dễ bị khuất phục bởi những tiểu tiết rất ư... lãng xẹt và thiếu suy xét.
    8. Vị tha: Bản chất của phụ nữ là hiền dịu, dễ bỏ qua mọi lỗi lầm của đàn ông. Dù chàng có phạm một tỷ lỗi lầm, chỉ cần tỏ ra ăn năn hối hận, xuống nước, lập tức "trắng án". Đàn ông hiểu rõ điều này nên tha hồ "chơi xấu" và tận dụng triệt để hành động "xin lỗi".
    9. Thiếu sức mạnh: Đó là sự bất lực, chịu đựng khi nhìn người đàn ông của mình "tung hoành ngang dọc", làm chuyện xấu nhưng không thể can thiệp. Nguyên nhân là do tâm lý: "Xấu chàng hổ thiếp" và sợ bị bỏ rơi, đau khổ.
    10. Kết hôn: Tất nhiên, người phụ nữ nào cũng lấy chồng. Nhưng nhiều cô gái bị áp lực "ế" nên gật đầu ngay khi ai đó hỏi cưới mà không chọn lựa kỹ càng. Vì vậy, họ phải chịu cảnh: "Cá nằm trong rọ".
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Đừng mà Scarlet, mong em đừng vậy mà! Đừng gồng người mà chịu đựng, thả lỏng toàn thân và vứt bỏ những điều u tối trong tâm hồn mình, em phải cứng rắn lên chứ, "đau ngay cả khi cười rạng rỡ" thì còn gì đáng sống nữa? Chị không muốn em yếu đuối vậy chút nào đâu. Phẩy tay vào tất cả những điều đó và nói "Thôi, không nghĩ nữa. Dù sao mình vẫn đang có một cuộc sống hơn bao người." Được không Scarlet? Chị chỉ mong em chừng đó, chừng đó thôi.
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ mới chỉ đọc mà đã thấy giống ... đến khi nào cậu gặp chúng tớ thấy rống hơn nhiều...Chúc mừng cậu tham gia vào hội CT nhé!!! Hội khỉ đông đúc như thế này chắc vụ ọp ẹp sắp tới sẽ vui lắm đây....
    Tặng cho người bạn mới nhé!!
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đông vui quá, hôm nọ liên lạc được 1 Canh thân ở Xì Gòn rồi, hê hê .. nói chiện cũng cổ quái phết ...
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nghe như là mới phát hiện ra Châu..... Chấu ý.
    Mấy điểm của Yell viết tớ chỉ thấy mỗi vị tha là đúng thôi, hic hic, vì thế mà lận đận kinh khủng, hy vọng hạ cánh an toàn
    Buôn chuyện buôn chuyện nào. Thôi tớ quay lại với monitor của tớ đây, nghĩ mà thấy mệt quá
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ, buôn chuyện, buôn chuyện nào.....Hic, cái tay tớ cứ nhấp nháy mà cuống cả lên chẳng biết buôn cái gì. Lính mới tò te mà. Thôi thì các Khỉ cho tớ bít tình hình của hội đê, đọc mỏi cả mắt nhưng vì không đi ọp ẹp, đọc bài lại thấy mỗi bạn bàn 1 câu nên chóng hết cả mặt.
    Túm lại là hội mình bi giờ có mấy thành viên ý nhỉ, mấy Bắc, mấy Nam, hihi, mấy đã và đang bước chân vào con đường giác ngộ và mấy đang alone, hihihi, và đã có ai nhắm ai rùi để tớ còn bít đường mà tránh
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, đừng tránh đừng tránh, cứ va tùm lum đi
    Tớ cũng chẳng nắm được là hội hiện giờ có bao nhiêu thành viên và cũng chẳng biết ai đã, đang và sắp giác ngộ nữa và tớ cũng chưa đi ọp ẹp vụ nào. Nhưng, buôn chuyện thì thích nên cứ toe toe cái loa ở trên này cho xôm xỉa
    HÌnh như trên này các anh khỉ nhà mình thuộc vào top handsome monkey của ttvn đấy, ấy mà tránh là phí của...bọ. Tớ cũng cứ đâm rầm rầm vào mà chưa trúng ai cả
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng muốn liều mình như chẳng có lắm. Nhưng phải cái tớ hình như kỵ với mấy cái vụ handsome ý, nhìn chỉ chớp chớp mấy cái rùi lại thấy bình thường ( hơi kiêu tí) mặc dù tớ cực xấu (chán nhỉ). Nhưng tớ thích ngồi nghe cả nhà mình nói chuyện lắm cơ, toàn nói những điều mình muốn nói và trả lời những điều mình thấy hay.
    Thui cái vụ liều mình để sau vậy, có Khỉ nào tổng kết giúp hộ không nhỉ, tớ mong muốn được bít lắm rùi

Chia sẻ trang này