1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chị à, khi đọc những dòng chị viết e biết chị thực sự quan tâm và lo lắng cho e, đã đôi lần e ước giá như chị đừng biết e qua những bài viết như thế này thì e đã có thể là cô e nhõng nhẽo của chị rồi. Chị đừng lo nhiều quá nhé, chi lo vừa đủ để e biết là chị quan tâm đến e thôi. Cs có nhiều khó khăn mà, chị để tâm trí lo cho gia đình chị, chị chỉ nên dành cho e một chút, một chút nhỏ nhoi thôi, thế là đủ chị a.
    E đã tập làm quen hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi nhất: được đi ngủ sau một ngày học tốt, được nghỉ ngơi sau khi dọn dep nhà cửa ..., đứa bạn ở cùng đã rất ngạc nhiên khi e lăn lên giường hét lên sung sướng và đi ngủ, nó bảo mày buồn cười thật đấy, có thế mà cũng làm như sung sướng lắm. Và chị có biết chính những hp nhỏ nhoi ấy đã cưu cánh cho cs của e.
    E cũng muốn phẩy vào tất cả những điều đó như chị nói, nhưn làm thế nào được nhỉ? khi em ko làm được điều đó, nó vẫn ám ảnh e hàng ngày, hàng giờ.
    Đúng là bi giờ e có cuộc sống tốt hơn nhiều người, đó là sự cố gắng ko biết mệt mỏi của e đấy chị ạ. Cũng có những lúc muốn buông xuôi, giá như khi đó có một người con trai nào đó đến bên e để e mượn bờ vai thì có lẽ e sẽ ko đủ can đảm để rời xa người đó đâu.
    Mọi người đầu tháng vào chùa cầu tài cầu lộc, chiều nay e vào chùa cầu cho lòng mình bình yên.
  2. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    To Hoa_mua_ha: Tớ ngạc nhiên lắm khi Hoa_mua_ha hâm mộ bài viết của tớ đấy. Còn nếu tớ đã khuyên ấy thì chắc tớ nhớ ấy là ai vì tớ chỉ lang thang đi đọc thôi, ko mấy khi post bài.
    Dạo này ko biết do thời tiết hay do mình nghĩ nhiều mà mình hay bị choáng thế o biết. Chiều nay lúc bị choáng, mệt chẳng muốn dậy nữa, lúc đó nghĩ giá như cứ thể này mà ngủ mãi đi được nhỉ. Có ngủ mãi mãi thì mình cũng chẳng chiến đấu để gượng dậy đâu.
    Cả anh nữa tại sao anh lại thế, sao a ko để mọi chuyện yên bình, sao a lại nói điều đó vào đúng lúc e đang mệt mỏi thế này. A ko biết e đang rất mệt mỏi đúng ko a?
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Scarlet à, có những tâm trạng giống nhau quá vậy? Tớ đã làm như thế này đấy. Tớ cũng không dám cầu mong danh lộc tiền tài gì, chỉ mong sao lòng mình thật là bình yên. Nếu ấy nhớ tớ là ai thì ấy hiểu tớ rồi mà.
    Bình yên cho một ngày nhé Scarlet!
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà là tớ vừa đi học dance với Trang Forever. Trang học rồi. Còn tớ thì là lần đầu tiên. Giống như ai đã từng nói. "Tuổi trẻ không học đi để về già đổ đốn đi học nhảy". Hic hic. Lúc học động tác chân bị mấy thằng che mắt nên chưa thuộc hết các bước. Tập đi tập lại vẫn chồm chồm chồm chồm. Giống hết như cái máy. Đấy là Trang nói thế. Tớ thì mỏi hết cả chân, nghe nhạc máu lắm, nhưng khi nào thì chả nhớ gì hết. Tớ chạy theo nhạc chứ chẳng phải nhảy theo nhạc nữa.Xong được phần chân thì đã mỏi rừ rồi. Đúng là già rồi có khác.
    Đến đoạn động tác tay, học đến cái này thì động tác chân tớ quên sạch. Chả nhớ được gì hết. Cầm tay Trang Forever tớ thấy ấm ấm, mềm mềm, nhỏ nhắn, xinh xắn. Ông thầy dạy nhảy bảo tớ không cầm nữa chú ý và động tác ông đấy dạy. Tớ thấy rõ là vớ vẩn. Tớ cầm là chuyện của tớ. Tớ nói luôn "Thầy không cầm thì kệ thầy chứ.Em thì em cứ cầm."
    Kết quả học tập: Trang bảo tớ:Phải về tự học lại những bước đi cơ bản, một chân thẳng thì một chân phải duỗi. Chứ không thể cả hai chân đều thẳng, cả hai đều duỗi là không được.Điệu bé con bị tát (tứ là Bi Bốp) nó thế. Vấn đề tay tớ học nhanh, vì tớ thích cầm tay Trang mà
    Học xong tớ gợi ý đi ăn đậu cay, Trang không đi và bảo muốn đi uống trà đá vỉa hè cho dân dã. Thực ra Trang không biết đâu cay cũng ngồi vỉa hè thôi. Lần tới tớ sẽ rủ đi rồi kể chuyện đậu cay sau
    Bọn tớ qua Lý Thái Tổ uống nhân trần. Chẳng hiểu sao. Tại nhân trần ở đây đặc biệt? Hay là do Trang giới thiệu ? Hay là đi uống cùng Trang ? Mà tớ thấy nhân trần có vị của thạch. Thạch đen có chân châu đấy. Ngon. Khác hẳn với chỗ gần công ty tớ. Rồi tớ và Trang ngồi nói chuyện một lúc. Nhưng hai người bạn thân thiết của nhau từ lâu rồi đấy . Cái này người ta gọi là tâm đầu ý hợp.
    Xong tớ đưa Trang về tận nhà. Đường vào nhà trang theo nguyên tắc rẽ phải. Đến khi nào không rẽ được thì đến nơi.Ở ngõ Nhổ Răng ( Thái Lợi vì Thái, Cắt, Bẻ, Nhổ giống nhau, và Răng cũng gần Lợi). Khi đã đưa đến nhà, Trang mời vào và tớ cũng chả dại mà từ chối. Vào ngay. Không ngồi ghế, ngồi ngay xuống nền nhà tâm sự cho dân dã. Cũng buôn được vài chuyện. Nhưng mang tính chất riêng tư và lãng mạn.
    Tớ đứa mời Trang nhảy nhưng Trang từ chối làm tớ có cảm giác như đang được yêu đấy!!!
    Tóm lại. Các anh khỉ không được hẹn hò gì với Trang vào ngày 2,4,6 đâu nhá. Trang bận rồi. Tớ thấy Trang dễ gần, thoải mái và tay đẹp.
    PS: Nhớ thứ 6 này đi tiếp nhé Trang
    Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 08/06/2005
  5. trung_tedi

    trung_tedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    @ Hoa: Tặng cô 1 đoạn thơ của Amore nhé:
    Yêu ai yêu người hờ hững,
    Thương ai thương người vô tâm
    Tình tôi rong ruổi xa ngàn dặm
    Như bóng trăng theo dõi bước chàng!!!!!!!!!
    Chúc Hoa có được sự bình yên trong lòng!!!!!!!!!!!
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Cyber .... buổi đầu tiên đi học nhảy mà đã nhai ngay điệu Bé Bị Tát thế thì còn gì là người .. cậu mệt là phải...
    Không hiểu ông thầy cố ý hay mactoc cố tình
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ, hic hic, tối hôm qua 2 người gọi cho tớ mà tớ lại bận không đi được. Chắc là đúng ngày hôm qua học điệu Bé Bị Tát, nhưng may là cyber nhà mình qua tuổi bé nên chưa bị....tát.
    Bây giờ cyber chỉ hẹn yerm thội, quên tớ rồi. Thôi hbb hẹn đi với tớ đi. Cyber có yerm kèm, còn tớ có hờ bờ bờ kèm.
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Móc mắt không đến. Học cái này khó phết. HBB cậu chơi được tất cả các điệu hả. Siêu thật. Người bình thường phải học trong bao lâu hả HBB?
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ từ bao giờ, tự nhiên có thói quen đến công ty mở máy việc đầu tiên sign in vào YM, tiếp sau đó mở ttvn-hội khỉ để xem... tin tức. NGHIỆN?????
  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tức quá. Chả biết Embed một cái player vào web này như thế nào cả
    Grừm grừm. Điên hết cả tiếc rồi.
    Đây là điệu BEBOP
    http://www.acep.net.vn/AcepSite/NewsImagesUpload/20050609085047.mp3
    <embed src="http://www.acep.net.vn/AcepSite/NewsImagesUpload/20050609085047.mp3" controls="volumelever" type="audio/basic" autostart="false" loop="true" width="100" height="50"></embed>
    Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 09/06/2005

Chia sẻ trang này