1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung_tedi

    trung_tedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trông Y_F nhà ta xinh hơn nhiều, bọn diễn viên này đi mông má hết mặt mũi rồi sao bằng vẻ đẹp tự nhiên bằng Y_F
    @Amore: Cậu cho mình đi hát với hội khỉ nhé.
    @Hoa: Em thử cho biết địa điểm nào thích hợp để uống nước đây.
    @Xung: Nếu mình và Am làm cậu bực mình thì thông cảm bỏ qua nhé, bọn mình sẽ rút kinh nghiệm.
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thôi thôi...tớ can ngăn cậu...cậu đừng làm hỏng cả một thế hệ trẻ...chúng có tội tình rì đâu Hbb mà đi dạy học thì tớ tình nguyện cho con tớ mù chữ or cùng lắm chỉ học hết lớp 12 thôi... Nói đùa vậy thôi, Hbb đừng rận tớ nhé!! Tội nghiệp!!!
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tặng cậu Trang nì, Cyber ơi, post luôn link nhá
    Bài này là do 2 chị em sinh đôi nhà Duff hát đấy, rất vui nhộn
    What Dreams Are Made Of - Hilary Duff
    Hey now, hey now
    Hey now, hey now
    Have you ever seen such a beautiful night
    I could almost kiss the stars for shining so bright
    Then I see you smiling as I go oh, oh, oh
    I would never want to miss this
    Cause in my heart I know what this is
    ::chorus:::
    Hey now, hey now,
    This is what dreams are made of
    Hey now, hey now,
    This is what dreams are made of
    I?Tve got somewhere I belong
    I?Tve got somebody to love
    This is what dreams are made of
    (--Hey now, hey now, hey now this is what dreams are made of--)
    Have you ever wondered what life is about
    You could search the world and never figure it out (--figure it out--)
    You don?Tt have to sail all the oceans no, no, no
    Happiness is no mystery
    It?Ts here and now
    It?Ts you and me, yea
    ::chorus::: x1
    (--Hey now, hey now, hey now, hey now, hey now, hey now, hey now--)
    Open your eyes (--this is what dreams are made of--)
    Shout to the sky (--this is what dreams are made of--)
    Then I see you smiling as I go oh, oh, oh
    Yesterday my life was duller
    Now everything''s techni-color
    Hey now, hey now,
    This is what dreams are made of
    Hey now, hey now,
    This is what dreams are made of
    I?Tve got somewhere I belong
    I?Tve got somebody to love
    This is what dreams, dreams
    This is what dreams are made of
    Hey now, hey now (--hey, hey, hey--)
    Hey now (--hey, hey, hey--)
    This is what dreams hey now hey now (--hey, hey, hey--)
    This is what dreams are
    Dreams are made of
  4. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    @tedi: mình nhắc nhở các bạn một chút, vì ở trên này nhiều người.. các bạn hãy nói về những chủ đề public một chút nhé..
    @hbb: ông vào đây nhé, nhanh chân sẽ được như ý.
    http://ttvnol.com/f_361/524978.ttvn
  5. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    Buổi op hôm qua mọi người đã thống nhất chính xác ngày 15/7 box chúng ta sẽ khởi hành vào Cửa Lò, phương tiện được chọn là tầu hoả. Cỏ may sẽ chịu trách nhiệm book phòng trước hoặc sẽ nhờ amore(). vé tầu thì HBB có vẻ nhiều kinh nghiệm.
    THống nhất sẽ đóng tiền từ ngày 1/7-7/7 cho cỏ may để còn book vé tầu trước.
    Thông báo để toàn thể bà con thu xếp lịch, thu xếp hành lý, thu xếp tiền bạc..để tham gia buổi ọp hoành tráng nhất.
    Được lenhhoxung1212 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 15/06/2005
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    3.69MBs link hơi chậm một chút. Down về rồi nghe cho khỏi bị interrupt
    http://media.hilary-duff.net/mp3s/What%20Dreams%20Are%20Made%20Of.mp3
    Tối qua nghe em Yearn hát mấy câu. Giá mà được nghe em hát trọn vẹn cả bài thì vui biết mấy.
    PS: Tối qua thức khuya quá. Lại phải dậy sớm. Bây giờ đến công ty chỉ muốn ngủ. Đi ngủ cái mới được
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    OK .. tầu E .. xuất phát lúc 23h.
    @ mactoc, Cỏ May : nhớ mang theo hai cái gối... tớ chỉ cho mượn vai chứ không có gối cho mượn đâu .. mà xương tớ thì cứng lắm
    @ Xung : phải đưa ra trước cả nhà phê bình vì cái tội thiếu galan .. Hôm qua trời nóng nực .. hai đồng chí cứ phăng phăng đi trước.. tôi tưởng ông đưa người ta về đến nơi đến chốn để tôi toàn tâm lo cho người mới .. Ai dè ông lại "đem con bỏ chợ" ... làm sáng nay tôi lại phải nhắn tin ..... Tôi đã chúa ghét nhắn tin thì chớ
    @Alll : Hôm nay tớ phải ngồi dí trong VP rồi .. không ra ngoài đặt phòng Kara được .. nhưng ko phải ngày cuối tuần nên chắc phòng ốc thoải mái .... 8h tối tập trung nhé ... mọi người gợi ý địa điểm đi rồi kết thúc trước 12h .. nhanh lên nào
    Ai có đĩa tuồng cổ cho tớ mượn cái .. xắp phải thi đấu Kara với mactoc rồi
  8. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    hic, cáo lỗi cùng hbb và toàn thể chị em: đấy là do hoàn cảnh xô đẩy thôi chứ bản chất tôi vẫn galan lắm.. hic hic, cái tội nếu tôi về sau 11h thì sẽ ko có chỗ để xe thế nên dù muốn dù ko tôi cũng phải phi về nhà trước 11h.. hic. xin cáo lỗi trước toàn thể bà con..
    còn vụ kara hôm nay tôi ko dám hứa trước.. pà con hẹn hò đi tôi sẽ call sau..
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, tối qua tớ đưa em Yearn về nhà an toàn. Đến phố BM, em Yearn mặc bệnh nghề nghiệp giới thiệu phố BM đẹp, đông vui nhộn nhịp đèn đuốc sáng choang. Tớ chỉ thấy mấy em mặc áo lưới rất mùa hè. Và rất trắng. Tớ phải năng đi qua BM cho nhộn nhịp mới được. Đưa nàng đến cổng ngõ, tớ hùng hổ đòi được vào tận nhà nhưng ngại ngùng từ chối:"Thôi mà ! Đến đây được rồi. Anh về nhà đi kẻo muộn." Giây phút chia tay đã đến đầy lưu luyến. Tớ bảo dạn hỏi một câu "Em cảm thấy thế nào!" rồi đánh mắt thật lực. Em kẽ cười nhẹ nói "Bình thường...", quay người đi vào trước gương mặt ngơ ngác của tớ.
    PS: Thế thì "Bình thường" cái gì nhỉ.
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, Hbb nhắn tin cho người nào thế nhỉ, không ai đưa tớ về mà tớ cũng chẳng nhận được tin nhắn, tủi thân quá huhu (hay là tại mình sắp lấy chồng, chẳng sơ múi được gì nên bị loại không nhỉ)
    Xung bây giờ chỉ biết Galant với em yêu thôi, còn với các chị già này bỏ qua rồi. Quý mỗi em cyber nói là làm, đưa đón nàng đúng quy định hehe, đề nghị các boy phải học tập em cyber nhé.
    Tối nay tập trung ở đâu đây?? hay là hẹn ở quán Kara luôn. Tớ thì ít khi được đi luyện giọng, chỉ biết mỗi mấy quán đã từng được rủ đi.
    1- 39 Bùi Thị Xuân
    2- Quán Át Rô ở phố Lý Thường Kiệt (đối diện Fansland)
    3- Ngõ Huyện (quán này hát không hay lắm)
    4- Anh Quân ở Quán Thánh (không nhớ rõ địa chỉ)
    5-..... ai có điền tiếp vào

Chia sẻ trang này