1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 13/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Năn nỉ cậu chi tiết chút đcơ sở, Cyber...cậu hỏi "E cảm thấy thế nào!!" có ý rì vậy... Nói đi rùi cả nhà còn mừng cho cậu chớ
  2. trung_tedi

    trung_tedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết nếu đi hát đại gia đình Canh thân thì nơi đáp ứng mọi yêu cầu về Kỹ thuật cũng như tài chính và phong cảnh có lẽ chỉ Thuỳ Linh ở cạnh công viên Thủ Lệ là đáp ứng được thôi..Nhưng đấy là ngu ý của mình không hiểu mọi người thấy thế nào
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang không biết câu trả lời thế nào đây này . Cái quan trọng là Yearn hiểu như thế nào ! Mà cỏ may hôm qua có thấy Yearn tát nhẹ vào mặt tớ lúc ngồi uống nước không?
    Ý tớ muốn hỏi một vấn đề mang tính chất riêng tư và tổng quát. Nói chỗ public đông người thía này thì ngượng chết.
    Chị ơi! Nhìn chị là em nhớ đến cô bạn lớp trưởng học cùng cấp III của em. Cô bạn đó hay giới thiệu em gái, em họ, em .... của cô ấy có em lắm. Ôi một thời đẹp đẽ. Các boy học em thì còn được chứ man thì không nên. Em vẫn muôn làm trẻ con một thời gian nữa chị ạ. Thỉnh thoảng chị giới thiệu em gái chị cho em nhé
  4. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đến đoạn này chẳng thấy kêu ca bằng tuổi không hợp nữa nhỉ. Mình có nên suy nghĩ lại chiện Canh Thân ví Canh Thân không nhẩy
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    @ mactoc : Nhà ấy ở ngay Cát Linh... đưa đón gì nữa .. chẳng nhẽ đưa đến hai cái đòn công an ở 2 đầu Cát Linh..
    Còn vụ Kara ok ... cứ thống nhất là 8h tối nay tập trung trước Cổng Bộ Giáo Dục trên đường Đại Cồ Việt...đấy gần với rất nhiều trung tâm Kara.... sau đó sẽ hạ quyết định đi đến quán nào .... Mọi người quyết định nhanh nhé.... Ai đến sau thì chịu khó gọi điện
    Còn vụ " bình thường" của Cyber thì tớ cũng chịu chưa đoán ngay được... Cái gì cũng có 6 mặt giống như con xúc xắc vật .... Cậu xài động từ mạnh kiểu như "cướp răng" hay " húp cháo lưỡi" thì chữ BÌNH THƯỜNG đó có 2 nghĩa : một là hỏng hẳn nếu người ta nói " bình thường" nhưng lại thắng lợi to nếu người ta bảo " phình phường "
    mà thôi, nói nhiều lô hết thiên cơ ... 4 mặt còn lại để khi nào ra Cửa Lò.. trời cao đất rộng... tiện bề tẩu thoát thì tớ phân tích nốt
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nhà ở gần thì sao chứ, việc các bạn galant thì các bạn cứ thực hiện, còn không muốn galant với tớ thì thôi, chứ đừng lấy lý do như vậy mà bạn phải chuyển nhà ra chỗ khác, hừm, không đưa về được cũng chẳng có tin nhắn như ai đó hehe, vậy nghĩa là sao nhỉ hờ hờ.
    Điều ngọt ngào nhất (Đỗ Bảo)
    Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy
    Họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi
    Khi lòng tôi buồn bã, nhưng vẫn đó mùa cây trổ lá
    những chạm va, từ lâu người vẫn vô tình với nhau
    Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm xiết tôi
    Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây
    Tìm tôi anh đến bên tôi
    Những sẻ chia buồn vui, những gì tôi cần anh.
    Có ai, đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy
    Họ ngồi về phía chân trời, nhưng gió cứ thoảng qua tôi
    Ôi mùa đông giá lạnh, ai cũng thấy mình như mất mát
    Vô tình thôi, từ lâu người vẫn vô tình với nhau
    Để mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu
    Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh
    Những lời gió ngàn phía xa, trả theo gió cuốn lên trời
    Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin.
    Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh
    Chỉ thế thôi, tôi cảm ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời
    Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi
    Chỉ thế thôi, tôi cảm ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
    Còn đây là link
    http://www.giaidieu.net/cgi-bin/lmonline.run?action=showlyric&f=songs&p=1256&c=DTywR6MWnI1g5mStpfduaiU03JLZc4kC&u=phncq&j=http://www.giaidieu.net/cgi-bin/lmonline.run*action=showlyric+f=songs+p=1256
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chết cười đến đau bụng mất Cyber thì đã tiễn Yearn về dinh BM, Xung thì loang quanh theo chân Co May ( mặc dù không hoàn thành nhiệm vụ ) .. còn mỗi tớ với 2 cô ..... smkt là người mới .. phải được ưu tiên chứ ...
    Mà tớ thấy cái TRADE MARK " SẮp chống lầy " của cậu nó cũng mạnh thật
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Lần sau em sẽ đi cùng xe với em Year. Và sẽ đưa cả hai về. Nếu tiện đường cho nhà chị trước thì hai bọn em đưa chị về. Còn nếu tiện được em Year thì chị em mình đưa Year về. Em "tạm biệt" Year xong rồi lại lên đường đưa chị về.
    Hôm trước em bảo đi cùng 1 xe cho lãng mạn rồi nhưng Year sợ mọi người nghĩ lung tung đúng sự thật nên mới thế. Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ.....
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    hì hì, hoan hô em cyber cái nào. Đúng là các cậu này kém thông minh và logic thật, cần gì phải đưa về tận nhà đâu, 1 câu nói như em cyber thế này gọi là mát lòng mát dạ, không uổng công chị dạy dỗ đào tạo.
    Tối nay hẹn nhau 8h à, chẳng lẽ không kiếm được chỗ nào cố định hay sao mà phải đứng trước cổng Bộ GD&ĐT, đứng đó đến mấy giờ mới đi được, muỗi cắn chết mất. Thôi thì hẹn 8h ở Family đi vậy, có phải hay hơn không, đề nghị hbb đến sớm để xí phòng tầng 2, rồi bắn msg cho mọi người.

Chia sẻ trang này