1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, ý kiến hay đấy nhẩy? Bác khỉ giai nào nhanh tay nhanh chân tổ chức đi, chị em sẽ tham gia đông đủ ngay .
  2. yellowribbon

    yellowribbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Già thì chẳng sợ già nhưng khổ một nỗi phụ huynh nóng ruột quá rồi. Phụ huynh thì ngày nào cũng gặp, cứ thấy mấy đứa bạn tớ lấy chồng, lấy vợ ào ào nên rất hay than vãn làm tớ cảm thấy rất ngại. Tớ cứ tâm niệm khi nào tìm ra được người tâm đầu ý hợp thì mới tính tiếp. Nhưng bố mẹ tớ rồi họ hàng nhà tớ cứ lên "kê" cái bảng báo động cấp 1 trước mặt tớ. Thế các cậu bảo tớ phải làm sao. Hu hu
  3. yellowribbon

    yellowribbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nói như thế thì năm sau chúng mình lấy chồng là đẹp à? Thế thì phải lên kế hoạch làm đám hỏi, đặt tiệc cưới, mời mọi người, mời luôn cả topic này nhỉ. Rồi còn phải mua sắm nhà cửa nữa. Xong rồi. Bi giờ đến nhân vật chính thứ 2 trong đám cưới của mình. Hu hu. Còn mỗi điều kiện cần và đủ đấy nữa mà lại thiếu.
    Anh ơi, anh mà không xuất hiện nhanh nhanh lên là em lại vướng vào cái năm Kim Lâu, Kim La gì đó thì đúng là ngoài Băm em mới lấy anh được.
  4. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cảm on Hoa_mua_ha nhé vậy thì khi cưới chồng tớ sẽ cạch cái Kim Lâu ấy ra.....Như vậy thì chắc là ngoài băm...Tớ thì không sao cả ( thiệt luôn) nhưng mà ngại các bác Phụ Huynh cùng Hội Đồng Quản Trị bà con ở nhà quá trời......Tớ đây không sốt ruột mà các bác ấy cứ nhảy lò cò trong bụng hoài......làm tớ đôi khi nao núng cái tinh thần thép ( Tinh thần xác định ngoài băm) ..Hic hic...đôi khi tớ còn doạ lại Phụ Huynh ở nhà là cứ hối thúc cái chuyện "Duyên Nợ" của tớ là tớ cạch không về nhà luôn ( tớ làm việc và sống xa nhà mà) ....nhưng xem ra không hiệu nghiệm mấy vì không khủng bố trực tiếp thì bố mẹ tớ cũng khủng bố tớ qua điện thoại ..hic hic....Bố mẹ tớ cứ lấy lí do là tại cái tính tớ cứ lấc xấc hoài không chịu có suy nghĩ chín chắn gì về chuyện này cả( Tính của Khỉ mà)...Trời ah hổng lẻ con lại đi nói với bố mẹ là con lo lắm ....con lo bị ê sắc ah....có vậy chắc hôm nay nói tuần sau mẹ tung hỏi mù đi tìm bạn trai cho con mất...mà con đâu có muốn làm mẹ khổ vậy đâu....Bà con ơi có ai có cách gì hay hay để đối phó với phụ huynh chỉ dùm mình với ( cảm ơn trước nghen )
  5. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    To all khỉ điệu: con gái tuổi này mà ko biết vụ Kim lâu, phải lên Google search thì kể cũng hơi lạ đấy nhỉ. Cảnh cáo nhé, sang năm là 27 rùi đấy, tôi nhớ có 1 lần xem Film nhật bản nhân vật chính có nói là con gái có giá nhất khi <=27 tuổi thôi, còn sang phía bên kia là giảm giá rồi đó.. hahaha...
    CÒn vụ gặp nhau thì okie ngay, nhưng trước mắt là khỉ HN gặp nhau trước... còn vụ giới thiệu thì tui đây hơi bị rành đấy, đã thành công 2 mối mà 1 mối sang năm cưới liền đấy...
    biết đâu gặp nhau lại có gì để kể cho con cháu thì hay nhẩy...
  6. yellowribbon

    yellowribbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vừa hỏi xong thì đã thấy bạn ngocboi vào than vãn y như tớ . Hiện giờ tớ đối phó với lời hối thúc của phụ huynh là: con đang tìm hiểu một số người (Thật ra một người còn chưa có thì lấy đâu ra " một số". Có khi chẳng biết nói thế nào, đành phải nói thật: môi trường giao tiếp của con hạn hẹp lắm, bố mẹ thấy ai được thì giới thiệu để con tìm hiểu sau. .
    Cứ cái đà này mình đành mượn ai đó làm bạn trai để " vác " về ra mắt bố mẹ cho yên tâm vậy. Nhưng kế hoạch đó cũng không thể thực hiện dài hạn được.
    Đến khổ, giá như lấy chồng mà được "thử" giống thử hàng mẫu trước khi mua thì tốt biết mấy
    Nhân tiện mê tín dị đoan, tìm hiểu năm Kim Lâu gì đó. Các cậu cho tớ hỏi con gái tuổi Canh Thân hợp với con trai tuổi gì để tớ còn "lên kế hoạch"
    Hu hu, buồn quá nên nghĩ quẩn nghĩ quanh. Hì hì
  7. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    này yellowribbon , đừng túng quá hóa liều mà đi thử đàn ông như thử quần áo nhé.. cái này mà đã mặc vào rồi thì khó bỏ ra lắm đấy, còn cái loại mà dễ mặc, dễ cởi thì còn nguy hiểm hơn..
    Cty mình vẫn có 1 chú độc thân đấy, nhưng là tuổi gà.. có thích trống choai thì tôi giới thiệu cho nhé
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    @ yellow : cậu cứ kiếm anh nào "nhừ nhừ" 1 chút là hợp ấy mà ... khoảng 35 đổ lên ấy (nói vui vậy thôi) ... giọng văn của cậu đọc quen quen ... tớ nghĩ chúng ta quen nhau chứ chẳng chơi đâu
    @lệnh hồ xưng : cậu bố trí quả off hoành tráng đê, nhớ chụp ảnh cho bà con còn chiêm ngưỡng
    @hoa : tớ có gửi mật thư, cậu nhận được chưa ?
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hoa ơi, ngọc bội ơi, ...v v..oi...tớ chỉ thấy nói là 1,3,6,8 Kim Lâu thôi...chứ ngoài 30 trở đi không thấy nói...cỏ may nghĩ các cậu chỉ nên biết tới 4 số trên thôi, còn khi đến >= 30t rồi thì Kim Lâu trở thành KIM LA rùi...lúc đó chẳng cần phải sợ nữa... Vì thế chắc chúng ta không cần đợi đến 76 đâu...nếu đợi đến lúc đó chắc phải mời họ hàng, làng xóm đi ăn........cháo mất.... (bởi còn răng đâu mà ăn thịt).
  10. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Đây là một vài lời khuyên cho chị em nhé, tham khảo..
    1. Tìm kiếm mòn mắt
    Trong tư tưởng nguyên thuỷ của các cô gái, người đàn ông trong mộng phải theo công thức chuẩn: "Đẹp trai, galăng, học giỏi, con nhà giàu". Họ cứ mải kiếm những chàng trai ở tít trên cao. Họ bỏ mặc những gã khờ đáng yêu gần gũi bên mình. Các cô tìm mãi rồi than thở: "Ôi, sao tôi chẳng có lấy mảnh tình vắt vai?".
    2 Chung sống trước hôn nhân
    Thật khó để đi đến một đám cưới hoàn hảo nếu "trót trao thân gửi phận" cho anh ấy quá sớm. Nếu gặp anh chàng tốt, kết thúc sẽ có hậu. Nhưng gặp phải anh chàng thích "ngắt hoa bẻ cành", thôi rồi, bạn chỉ còn nước ôm mối sầu.
    3. Kết hôn
    Tất nhiên, người phụ nữ nào cũng lấy chồng. Nhưng nhiều cô gái bị áp lực "ế" nên gật đầu ngay khi ai đó hỏi cưới mà không chọn lựa kỹ càng. Vì vậy, họ phải chịu cảnh: "Cá nằm trong rọ".
    Được lenhhoxung1212 sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 18/05/2005

Chia sẻ trang này