1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 13/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thấy 4ever đâu nhỉ... chắc đang dính đòn rồi..
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chả hỉu sao tớ vào post bài đến 3 lần rùi mà vẫn không được, làm mình mất cả hứng.
    Đấy, Cyber cứ phải trình bày rõ ràng sáng tỏ vấn đề thế chứ. Cứ post nguyên câu chuyện có hai câu "Em thấy thế nào" với "Bình thường" đầy ẩn ý vậy làm pà con cứ xôn xao cả lên.
    @mactoc : Tớ rất thích cái cách cậu nói chiện với hbb, hờ hờ, nghe đã lắm. Nói nhỏ tí : Nếu HQS tụ bạ mà tớ đi được cậu nhớ xí cho tớ 1 chỗ bên cạnh cậu nhé
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Rồi .. sẽ lấy tầng 2 159 Triệu Việt vương...
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tặng riêng cho huong_co_may nè, tớ không nghĩ là cậu cũng thích Bức Tường giống tớ đâu đấy (biết có đồng chí thế lần sau mà có vé xem Bức Tường tớ rủ cậu nhé)
    Trở về - Bức tường
    1. Để hôm qua sau lưng
    Cất bước quay trở về
    Để bửa tối ấm áp bên mẹ hiền
    Để đêm đông lùi xa
    Khi bước chân bên hiên nhà
    2. Đường xa không sao ngăn
    Những bước chân trở về
    Để sống phút ấm áp bên bạn bè
    Và bên ly trà thơm
    Bên ánh lửa hồng thắp lên
    Ref:
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    3. Từ bao năm lênh đênh
    Những dấu vết bụi đường
    Tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào
    Trời gian xa thật xa
    Vốn sống ta mang về nhà
    4. Gặp nhau trong thân thương
    Thân thương những lời chào
    Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
    Và bên ly trà thơm
    Bên ánh lửa hồng đắm say

    Bài này nữa, không phải của BT nhưng nghe rất hay (đây là ban nhạc rock đầu tiên của VN đấy)
    Đất mẹ - Atomega
    Làn mây trắng gió mơn man trôi về xa phía xa
    Dòng nắng ấm rót cho đời từng sớm mai
    Kìa em bé bé tung tăng vui đùa bên cách tay mẹ hiền
    Đàn bồ câu cất cánh bay xa mùa xuân sẽ về ôi tình yêu
    TÌNH YÊU....
    Dòng nắng ấm rót cho đời mộng bình yên khắp nơi
    Giọt nước mắt rót cho nụ cười bé thơ
    Để cho bé bé tung tăng vui đùa bên cách tay mẹ hiền
    Còn gì hơn nếu trái đất này nơi đón chờ ôi tình yêu
    TÌNH YÊU....
    Chợt lạnh băng giá
    Chợt khô trái tim
    Đàn chim vỗ cách đi săn tình yêu
    Tù trong đôi mắt nụ cười trong mắt em
    Long lanh sương rơi xua tan mây đen thẳm xanh mặt trời
  5. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 7h30 trời bắt đầu mưa. Hôm nay trời oi bức, có cơn mưa này thật mát mẻ. Mong rằng đến giờ hẹn trời sẽ không mưa.
    Khoảng tám giờ kém đã ngớt mưa. Không biết em Yearn có đi không nhỉ? Phải ở nhà không đi được thật buồn Không biết sẽ có ai đưa em về nhỉ. Ai sẽ đưa chị Mắt Tóc về đây!
  6. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Smkt là fan BT ư ??? Có khi mình gặp nhau rồi.... Bởi hầu như tui đều bít mặt hầu hết các fan BT....
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mưa to thật, nhưng phi đội khỉ không bay vẫn máu chiến đấu vì một lời thách thức. Nhưng, lẽ phải bao giờ cũng đúng và cũng có người thắng kẻ thua, hè hè, ai thắng ai thua thế nhỉ. Nói thế thôi, chắc chẳng có ai cả, vì tất cả mọi người đều rất vui, đều rất thân thiết và tớ đã... mất ngủ thêm 1 lần nữa.
    Phê bình những khi trai đã bỏ rơi những khỉ hến hôm qua, rất tuyên dương khỉ hờ bờ bờ
  8. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    hic, đã call trình bầy với 4ever rùi mà ...
    @4ever :: anh đã nhắn nhủ, trình bầy thế mà em ko nói hộ anh một câu ah?? hic.
    @all:: sori mọi người, nhất là cỏ may..
  9. trung_tedi

    trung_tedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ông an tâm đi, em Y4 chỉ thích ông đưa đón thôi. Hôm qua tôi đề nghị đón đưa em nhưng em từ chối....Ý nói chỉ muốn anh Cyber áp tải thôi.............Nhưng ông không cố gắng đi thì khó đấy.....
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, tớ thích BT từ lâu rùi. Hihihi, nhưng mà là fan tự do nên chắc đằng ấy chẳng bít tớ đâu. Mà cũng có khi tớ với đằng ấy gặp nhau khi xem BT biểu diễn rùi ý nhỉ, mà thực ra lúc ý đằng ấy mà còn để ý được người xung quanh thì chứng tỏ là chưa phải là fan BT đúng không.
    Tớ kể cho các cậu nghe nhé. Hôm trước hãng Honda tổ chức chương trình quảng cáo đồng thời với chương trình biểu diễn của các ban nhạc rock "Cơn lốc" , dĩ nhiên là có BT. Một nhóc em chỗ tớ làm cũng rất đam mê rock hôm đó nhắn tin cho tớ, hihihi, "Hôm nay 8h có BT biểu diễn ở công viên Thống Nhất, chị tính sao?". Đúng là dân rock, nhắn tin nghe bùn cười. Tớ bảo "Dĩ nhiên là đến rồi" Hôm đó trời mưa to, đường HN ngập bì bũm, gần 8h, ơn trời mưa đã ngớt, nhóc em lại nhắn lại "Đường ngập quá, em đang đi xe buýt, chị có đến không?". Tớ vẫn "Có, chị chuẩn bị đi" trong khi thực ra tớ vẫn đang vướng chân ở nhà nhóc bạn. Rồi sau 1 hồi trình bày lý do lý trấu tớ cũng được tha khỏi nhà nhóc, gọi nhỏ bạn thân (cũng mê BT) cuống quít đến địa điểm biểu diễn (nhóc kia mà bít tớ bỏ đi xem rock chắc nhóc sẽ xử lý tớ ngay). Đến đó người ta không còn chỗ để nhận gửi xe nữa chứ, sau 1 hồi năn nỉ dịu dàng tớ cũng được ưu tiên chen vào gửi xe, may thật là may. Hai đứa dắt tay nhau chạy băng băng rồi chen chúc vào, rồi lại chen ra vì ko đứng nổi ở trên. Thôi đứng ở chỗ để âm thanh cho an toàn.
    Hic, trời bắt đầu mưa nặng hạt, hai đứa đứng bị ướt gần hết. Nhóc em kia lại nhắn hỏi tớ đến chưa, dĩ nhiên là đến rồi chớ. Mình thì ngóng BT, và hầu như tất cả các fan trẻ đứng đó đều thế, họ đến đây theo tiếng gọi của 2 chữ BT mà. Các ban nhạc khác trình bày ca khúc và được đón nhận trong sự kiên nhẫn.
    Tớ chỉ bùn cười nhất là khi nhóm gì ấy có 7 cô gái nhạc viện lên biểu diễn, có 1 nhóm fan ở dưới đã quây vòng tròn hát to bài "Ước mơ thành ngôi sao" mà....vẫn quảng cáo ý, một cách thể hiện...Thế nhưng rồi cũng bị 7 cô gái chinh phục và lôi cuốn bằng những nhịp điệu sôi động. Hic, cuối cùng BT cũng ra trong sự trông đợi nồng nhiệt, thế mà hát có 3 bài, tiếc. Tuy nhiên cũng thoả lòng mong ước, nghe xong BT 2 đứa tớ về lun, hic, muộn rồi mà. Ướt sạch, kết quả là tớ lại bị ốm lại

Chia sẻ trang này