1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    http://www.math.buffalo.edu/~trieule/Music/CryOnMyShoulder.html
    Hì hì. Cẩn thận ! Có thể các bạn không open được. Tốt nhất phải chuột vào link, chọn Properties, rồi Select All giá trị của Address: (URL) rồi phệt vào cái IE khác. Chả hiểu sao cái ký tự ~trieu qua e***or này bị chuyển sang ký tự khác kiến sai link.
    Còn đây là link để download.
    http://www.math.buffalo.edu/~trieule/Music/Songs/CryOnMyShoulder.wma
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bài Friend forever hay rùi, nhưng thực ra tớ rất thích bài này bởi nội dung của nó, tớ thực sự thấy ý nghĩa của bài hát khi tớ đi xa, thật hạnh phúc khi ta có những người bạn thân luôn dõi theo và quan tâm.
    You''ve Got A Friend by James Taylor - written by Carole King
    When you''re down and troubled
    And you need some loving care
    And nothing, nothing is going right
    Close your eyes and think of me
    And soon I will be there
    To brighten up even your darkest night
    Chorus:
    You just call out my name
    And you know wherever I am
    I''ll come running to see you again
    Winter, spring, summer or fall
    All you have to do is call
    And I''ll be there
    You''ve got a friend
    If the sky above you
    Grows dark and full of clouds
    And that old north wind begins to blow
    Keep your head together
    And call my name out loud
    Soon you''ll hear me knocking at your door
    (Chorus)
    Ain''t it good to know that you''ve got a friend
    When people can be so cold
    They''ll hurt you, and desert you
    And take your soul if you let them
    Oh, but don''t you let them
    (Chorus)
  3. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày có bạn smkt
    Cứ gọi là đọc nhạc suốt ngày các bác nhỉ
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.baidu.com/u?n=6&u=http://www.dougie.uk.com/e5OgmahbaWiFk6ygpKhcamFfWGZlj6atWKiYWWdmfqelV2VkdltpaHeknJmjmjc$.mp3
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không post bài vào topic này gì cả, cả nhà có khỏ không? Gửi tặng mọi người một câu chuyện cười nhé! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
    SUY DIỄN
    Ông chồng và bà vợ đang tranh luận về việc nấu nướng. Bà vợ cho rằng nấu khoai tây thì mỗi nồi chỉ nên cho một muỗng muối trong khi ông chồng cho rằng hai muỗng thì ngon hơn.
    Ông chồng nhẹ nhàng: "Tôi nghĩ, trong chuyện này mình không hẳn đúng đâu".
    "Cái gì? Tôi không đúng? Ông nói thế là ý gì hả? Ông định nói rằng tôi không đúng. Ông định nói là tôi hoàn toàn sai chứ gì? Tôi sai nghĩa là tôi đã nói dối phải không! Tôi nói dối thì có nghĩa là tôi ăn nói không như một con người. Ông định nói là tôi sủa bậy như con cún phải không? Ối mẹ ơi, chồng con nó kêu con là chó. Mẹ ơi!

  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Máy tính bị hỏng, hì hục ngồi sửa, hic hic, phá hoại mất rồi và cuối cùng cũng phải đem ra nhờ thợ sửa. Mai mà chưa có máy về thể nào sếp cũng quặc cho 1 trận về tội nghịch ngợm mất thôi
    Cũng vì máy tính hỏng nên trưa nay về nhà sớm, đi chợ nấu cơm mà chẳng biết ăn món rì, thế là nghĩ ngay đến món đơn giản, dễ ăn mà ai cũng thích PHỞ CUỐN. Mỗi tội đến khâu pha nước chấm phải nhờ sư phụ mami ra tay, sợ mình pha thì không ai chấm nổi. Tớ cũng đã học cách pha của mami nhưng vẫn không nhớ được. Có bạn nào biết cách pha dễ nhớ hơn không nhỉ, truyền cho tớ ít kinh nghiệm để sau này tớ về tớ loè mẹ chồng
  7. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Kekekê. Lâu lâu không vào Topic cua CT mà thấy mọi người tham gia vui vẻ quá. Spam 1 bài rùi lại off lâu lâu.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    , tớ coi như đây là 1 lời khen nhá. Xin cám ơn Karina vì sau 1 hồi lặn xuống sâu ơi là sâu làm pà con cứ thắc mắc cậu đã thông báo hơi thở của mình bằng việc......khen tớ
    Nhưng cậu quên mất là pà con còn được nghe nhờ link của Cyber cung cấp à. Cám ơn Cyber về sự hợp tác ăn ý nhỉ
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu bít làm phở cuốn à, tớ đi ăn rồi thấy chắc cũng ko khó lắm. Cậu dạy tớ làm nhé để thỉnh thoảng ngày nghỉ còn lăn vô bếp chứ lâu ngày mà ko nấu nướng gì thì sau này.......
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Phở cuốn của tớ làm không giống ngoài hàng, tớ tự biên tự diễn và tớ thấy ăn lại ngon hơn, mát hơn rất nhiều. Bây giờ chỉ cách làm trên này không hay bằng...trực tiếp, hì hì, hôm nào cậu mời tớ ăn PHỞ CUỐN do chính tay cậu làm, tớ sẽ ở bên cạnh chỉ cho cậu, đơn giản lắm.
    Mọi người ủng hộ sờ mờ kờ tờ cái nào Còn tớ, tớ nghe thấy được mời ăn là khoái rồi hì hì

Chia sẻ trang này