1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 13/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ...Không khéo hôm đấy chũng ta đã gặp nhau rồi đấy! Hôm đấy BT lên hát là đã trễ giờ rồi vì lúc đầu mưa hơi to, tý nữa là phải hoãn lun cả chương trình. Hôm đấy BT hát có 1 bài mới, bài giè nhể? " Mỏi gối " đúng không??? Nghe nói năm nay BT sẽ làm 1 live show nữa rồi sẽ giải tán lun...
    Hồi live show 9+ ở Giảng Võ bạn có đi xem không nhỉ??? Hôm đấy thật là bùn cười, tui được đứng phía trong hàng rào bảo vệ, nơi dành riêng để quay fim. Ưu tiên đấy, không phải chen lấn xô đẩy... Khi đến cao trào tui trèo lên hàng rào bảo vệ, 2 tay giơ cao tấm băng rôn " Bức Tường "....Và thật ngạc nhiên làm sao, khi thấy trên sân khấu, bác Lập vừa hát vừa nhìn tui mà mặt mày cứ ngắn tũn lại....Lát sau mấy đứa iem chỉ, tui mới bít là đang giơ ngược tấm băng rôn, 2 chữ BT lộn ngược xuống dưới...
    ==> Kỉ niệm đáng nhớ nhể!!! Ừa, mà bạn có thích nghe nhạc rock hay không, hay chỉ là thích nhạc của BT thôi??? Nếu thích thì hum nào có show tui rủ bạn đi chung cho vui....

  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hình như bài mới đó là "Mỏi" trong album sắp phát hành.
    Hồi BT biểu diễn ở Giảng Võ tớ và nhóc bạn này cũng đi xem. Hai đứa đi khắp HN để lùng mua vé mà đến đâu cũng nhận đc mỗi cậu trả lời "Hết rồi''. Đến phút cuối thử vận may bằng cách ra cổng GV xem có mua lại được vé của ai không ( Nói thật chớ hồi đó vẫn đang còn nghèo lắm nên nghĩ đến các cô các bà buôn vé cũng hơi run). May quá cuối cùng cũng có đc 1 đôi với giá "bèo bọt" (theo lời của người bán) là gấp đôi giá thực. Ngơ ngác lôi được nhau vào thì đã thấy nghìn nghịt người, 2 đứa làm chiêu bài mà đến lần vừa rồi áp dụng lại ý, ôm lấy cái giá đỡ giàn âm thanh. Khổ, hôm đó đứng ngay sát cái loa, nó rung cho 2 đứa về đến nhà rồi mà tim vẫn chưa đập bình thường được.
    Bùn cười về cái kiểu xem của bọn tớ lém, xem rock mà cứ 1 tay bám cái chân giá đỡ, 1 tay huơ huơ lên, hic, bỏ tay ra là bị xô đẩy bẹp dúm ýCông nhận hôm đó xem thích thật, cả ban nhạc và khán giả cùng sống với các giai điệu
    Hờ hờ, hôm nào có rủ tớ nhé
  3. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    hic, nhắc lại buổi BT biểu diễn ở GV lại thấy buồn.. hôm đó được tăng vé đi xem kq là ngỳa hôm sau phải đi làm lại sim và mua đt mới..
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tập trung lập kế hoạch cho vụ chơi bời nào
    Tớ vừa đi Sờ Sờ về .. vui đáo để . lần đầu tiên không phải sài cái món tá lả để giải buồn .... Tìm được 1 em dung dăng dung dẻ đi ngắm biển .... Xem ra lần này đi Cửa Lò cũng phải tìm một em dung dẻ dung dăng
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2

    Many thanks Hoa_mua_ha nhé! You showed me what real friendship can do...thanks for beside me when the sorrow is surrounding me...One rose for you
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, chắc tại lúc đó cậu không đứng cạnh fan của BT mà là đứng cạnh đệ tử của Hai Ngón lão gia rùi
  7. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Thankss Hoa_:: bài này tớ cũng thích nghe.. hơi tâm trạng một chút..
    @cỏ may: nếu vai HBB mà xương xẩu quá thì dựa vào vai Xung nhé..
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tớ cảm ơn LHX trước nhé! nhưng cậu phải nhớ trói con hổ của cậu lại đã kẻo cậu sẽ bị thương đấy...
  9. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    hic, em nó cũng hiền khô thôi mà.. đảm bảo đồng ý cả 2tay chuyện tớ cho mượn vai..
  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tớ nghe bài Cry On My Shoulder chi? thấy man mác buô?n. Vai tớ hơi gâ?y chút nhưng đa?m ba?o sự vưfng chắc, an toàn để khóc.Mà cũng không chỉ để khóc và còn hơn thế nữa. Nhưng chưa có ai sử dụng. Có lẽ vì chưa có sự chứng nhận và đảm bảo chất lượng. Có lẽ phải nhờ em Y4 test dùm coi xem sao
    @ Hoa mua ha:Hoa mùa hạ ơi. Tớ có một em tám hai (1982) nhưng bé đó kiêu quá. Tớ thổ lộ gián tiếp thì bé đó bảo tớ nên tán bé khoảng 86 cho đẹp. Nhưng sau một khoảng thời gian tớ không thèm tán nữa thì bé đó gọi điện rủ đi uống nước. Tớ thì nước đã uống, chuyện cũng đã nói mà vẫn chưa có vấn đề gì rõ ràng cả. Tiếp theo thì tớ nên làm gì Hoa ơi?
    Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 20/06/2005

Chia sẻ trang này