1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Nguyễn Vĩnh Nguyên này đúng là không biết thưởng thức biển .. Có 2 thứ hay ho nữa mà không nhắc đến.
    Thứ nhất, thưởng thức biển đêm. Sóng Cửa Lò không lớn lên cái thú sắn ống quần lội nước nhảy sóng không còn là điều thú vị nữa nhưng có một thứ hay ho hơn nhiều là đi đo bãi cát. Ngồi ăn nhậu và thưởng thức gió biển đến khoảng 11 tối .... biển bỗng lặng gió .... 15 phút yên ả hiểm hoi của biển Cửa Lò ... lúc đó phải bỏ bàn nhậu .. chạy xuống bãi cát để đón những ngọn gió đầu tiên thổi ngược từ đất liền ra biển .... Bãi biển CL cũng có đặc điểm riêng, bằng phằng và đều đặt không giống như các bãi biển Miền Bắc luôn có những chỗ nhấp nhô, hụt hẫng ... nếu đi chân trần lội sát mét nước thì không có gì bằng ... ... cũng có thể đứng một chỗ để sóng biển xô tới rồi rút đi mang theo những hạt cát dưới chân... chúng ta có thể thây rất rõ cát trôi dưới chân .. cảm giác được lún xuống cát rất tuyệt
    Thứ 2 , ngắm bình minh ... mai post tiếp ... cảm hứng nó chạy đâu mất rồi í
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ồ, ngạc nhiên chưa. Tớ không nghĩ cậu cũng lãng mạn được thế đâu nhé. Cậu có vẻ tận hưởng được nhiều thứ ở Cửa Lò rồi nhỉ. Tớ đóng góp thêm chút nhé, cái cảm giác cát trôi dưới chân rất thích và cái cảm giác đứng chênh vênh cũng rất hay, Vì khi cát trôi, phần lòng bàn chân mình lõm nên cát xung quanh thì trôi nhưng ở trong lòng bàn chân thì vẫn giữ nguyên. Cuối cùng khi nước rút thì hai bàn chân ta đứng trên hai mỏm cát, nếu phát hiện ra thế nào cũng....không đứng vững. Rồi còn nắm dài ở bãi biển, chân đặt sát mép nước nghe sóng rì rào ngắm sao thì ......ôi...tuyệt cú mèo
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Nói túm tất lại...thì CL là một nơi nên đi, fải đi trong 15/7 này phải không??
    Tớ chỉ thích ngắm mặt trời lên và mặt trời lặn thôi vì đó là điểm khởi đầu và điểm kết thúc của một ngày...và vì khi mặt trời lên những tia nắng nhè nhẹ đầu tiên trải xuống mặt biển hùa cùng những con sóng tràn vào bờ va vào những kẽ ngón chân của ta man mát, dịu dàng nhưng không thiếu sự mạnh mẽ, trẻ trung...như chính các lady của chúng ta...he he (tiện thể tự khen mình cái nhể...)...
  5. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Xung tôi thì thích nhất là cảm giác giữa trưa nắng được nắm tay ai đó đi dọc bờ biển.. trời trong xanh, biển trong xanh, cát trắng...cảm giác như trên đời ko còn ai nữa...
  6. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích "bơi" ở bãi biển Cửa Lò. Vì ..........tớ ko biết bơi, sóng ở đó nhỏ lắm tớ có thể tập bơi thoải mái . Thích nhất vẫn là món bơi ngửa, nói là bơi ngửa cho oai chứ tớ cứ nằm yên thì ko sao còn cứ hơi động tay một tí là chỉm nghỉm luôn.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thế thì tớ tặng cậu bài này, rất hợp với khung cảnh lung linh lãng mạn cậu mong muốn nhé. (Không hiểu sao nói đến biển tự rưng các khỉ giai nhà mình lại viết được những dòng cảm xúc rồi rào thía nhỉ)
    Nắng vàng, biển xanh và anh
    Nắng lên rồi đêm vội đi ngày đang tới, đất với trời bắt tay nói câu chào nhau. Gió tung tăng vui đùa bay làn tóc rối, cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời.
    Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng, sóng lao xao mơn man vuốt ve bàn chân. Khẽ trao nhau những nụ hôn thật êm ái, khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài.
    Có anh rất hiền, có em yếu mềm, cho đôi ta nghe trái tim mình dịu dàng lên tiếng. Men tình ngây ngất, hương tình lâng lâng. Còn chờ đợi chi.... anh ơi hãy ôm em vào lòng.
    Trái tim này, sẽ không quay lưng lại, dẫu cho bao thăng trầm đổi thay. Hãy hứa một lời, với em nào hỡi người, rằng đôi ta suốt đời có nhau.
    Đã yêu rồi, sẽ yêu anh trọn đời, trái tim em chỉ biết anh thôi. Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho... chỉ người em yêu và được yêu

  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ tên này thích bị lột da .. Ai lại đi ra biển giữa trưa nắng .. Giờ đó thì chỉ có nằm trong nhà .. bật điều hoà .. chơi tá lả ...
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cảm hứng lại chạy về ... Không phải ai cũng biết ngắm bình minh thế nào cho đúng cách ... BÌnh minh trên biển cũng đỏng đảnh không thua sóng Cửa Lò ..... Những ngày có mưa ở đâu đó cạnh xứ Nghệ, mặt trời sẽ không chịu ló ra trên biển mà chỉ lấp sau những đám mây , tiết kiệm phân phát đến từng tia nắng cho mặt biển .. để rồi đến 9 - 10h đột nhiên xuất hiện .. chói chang .. gay gắt
    Ngắm bình mình phải bắt đầu lúc 4h sáng .. khi đất trời và biển còn hoà làm một ... nằm dài trên bãi cái để chứng kiến từng giây phút trời và biển phân đôi. Cám giác được đếm từng vệt sáng dời rạc xuất hiện trên nền trời ... một, hai, rồi ba ... các vệt sáng nối liền lại tạo thành vạch dài phân chia trời biển. ... Cũng chỉ có những lúc như vậy mới hiểu tại sao xưa kia người ta cho rằng trời hình tròn .. như cái vung úp nên mặt đất hình vuông
    Chưa ăn sáng nên nói nhảm rồi ... Chủ nhật này mọi người tụ họp đóng tiền nhé
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 23/06/2005
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tớ cho thuê phao 70kg luôn .. đảm bảo an toàn tuyệt đối, thân thiện với người sử dụng

Chia sẻ trang này