1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, tớ không bít chơi tá lả. Thui mà cũng đủ chân rùi, tớ tình nguyện làm chân chạy lăng xăng, cổ vũ nhá. Không bít ngồi ngắm các cậu phạt nhau cảm giác thế nào nhở
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thui, cậu chơi đi, cùng lắm chúng mình chơi tiến lên, 5 người chứ 10 người chơi cũng đủ đấy chứ...
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Thế chơi tú.......lùi đi, hehe, chơi cái đấy rất dễ bị.......sai. Ui, còn nhiều trò phết, đến hôm đó công bố đảm bảo mọi người phê tít
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, a mi tho pho, sao lại rủ rê tớ vào con đường đỏ đen nhiệt tình thế. Tớ đã không động đến mấy cái con ách rô chuồn đó hơn chục năm nay roài, hồi bé có chơi cũng chỉ chơi tấn thui, hị hị, bi giờ chơi chắc mỗi mình tớ bị hầm, chịu phạt hoài thui, thiện tai, thiện tai, a mi tho pho. Các cao thủ cho tớ xin hai chữ "bình an"
    @co may : hay cậu cho tớ ngồi ké ví cậu, cần nhéo tai nhéo mũi ai tớ tình nguyện hỗ trợ cậu nhở
    @mactoc: cậu bảo tớ luyện tú....lùi từ bi h liệu có kịp ko (cậu phụ đạo tớ nhá)
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhà mình busy hết hay sao mà vắng như chùa bà đanh thế này. Đang cần tâm sự mà ứ thấy ai, chán thật.
    Hic hic, sắp lấy chồng đến nơi mà vẫn có người dại dột đòi cưa cẩm tán tỉnh, chốn mãi không được bây giờ ra mặt nhưng có vẻ như mình tỏ ra đanh đá, chua ngoa và nhiều việc không....phải là bản chất của mình mà vẫn không ăn thua, hic hic, bây giờ mới biết đỉa nó dai thế nào. Cả nhà cứu cứu với, đau đầu quá đi mất.
    Tớ đã bảo với hắn là tớ đã có người yêu và sắp cưới rồi, bố mẹ tớ cũng nói là cuối năm nay nó cưới mà thằng cha này nhất định không tin, đòi tớ phải dắt người yêu đến và hắn xem người yêu tớ hơn hắn được điểm gì. Đúng là người điên, già rồi có khác. Nhưng tớ bảo là chẳng viêc gì tớ phải làm thế, còn nếu hắn thích theo đuổi thì kệ.......cha hắn, tớ don''t care, nhưng như cái đuôi thì bực mình không chịu được, nhiều lúc chỉ muốn quay lại... tát cho vài cái mới hả dạ, nhưng than ôi mình mà làm thế không khéo hắn lại tưởng mình thích thì bỏ xừ. Trời ơi là trới, mọi người ơi là mọi người ơi, cứu tớ đi
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đối với những người như vậy thì mình giải thích làm gì cho mệt, tốn calo...cứ để cho hắn gọi điện nhắn tin vài chục lần mình coi như không nhận được..chán rồi thôi mà...Tớ khuyên cậu nên sử dụng chiêu thức này đối với những kẻ như vậy nhé: Không biết, không nghe, không thấy...he he...
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, ban nãy buồn ngủ díu hết cả mắt, thế mà bi h thì có đeo hai tảng đá to đùng như đá đã đè Tôn hành giả cái mí trên của tớ nó cũng chẳng chịu gặp mí dưới. Bọn chúng dỗi nhau hay sao ý, chỉ khổ mình
    Lại vào đây làm 1 Khỉ mẫn cán với công việc vậy. Các cậu nghe bài nì chưa
    How Can I Not Love You - Joy Enriquez
    Can not touch
    Can not hold
    Can not be together
    Can not love
    Can not kiss
    Can not have each other
    Must be strong,
    And we must let go
    Can not say
    What our hearts must know
    How can I not love you
    What do I tell my heart
    When do I not want you
    Here in my arms
    How does one waltz away
    From all the memories
    How do I not miss you
    When you are gone
    Can not dream
    Can not share
    Sweet and tender moments
    Can not feel
    How we feel
    Must pretend it''s over
    Must be brave,
    And we must go on
    Must not say,
    What we''ve known all along
    How can I not love you
    What do I tell my heart
    When do I not want you
    Here in my arms
    How does one waltz away
    From all the memories
    How do I not miss you
    When you are gone
    Must be brave,
    And we must be strong
    Can not say,
    What we''ve known all along
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mở cửa nhà mình ngày chủ nhật nào. Bài này hơi buồn, nhạc chuông của tớ đấy.
    Khi giấc mơ về - Đức Trí
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng có ngày em
    Ra đón anh nơi cuối đường...
    Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau
    Chính cufng nơi đây ta ngồi mơ
    Về giấc mơ nơi thiên đường
    Rồi một ngày anh đi
    Em buồn như khóc anh đâu hay biết
    Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi rớt theo dêm dài.
    Dù giờ này em biết xa nhau năm tháng hôm nay anh cufng đã quay về đây, bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay !
    ĐK: Nhưng tiếc thay anh ơi
    Những mộng mơ mãi cufng chỉ là những mộng mơ, chẳng có thiên đường bao giờ !
    Em biết anh trách em cufng vì em bước đi con đuờng để mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ...
    PK: Ðường gập ghềnh anh đi, riêng một mình anh đường dài anh đi, nơi đây em đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì
    Rồi chợt buồn em khóc anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh, yêu anh cho dù phải cách xa anh
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đã có chuyên gia huấn luyện... Đảm bảo chỉ sau 2 tiếng đồng hồ cậu có thể sát phạt hai cô nàng kia không thương tiếc
    Còn nếu muốn oánh tấn thì tớ lại huấn luyện 2 cô nàng kia sát phạt với cậu
    Nhớ chia chiến lợi phẩm đấy
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có ai làm việc không công bao giờ đâu ... Để tớ trị hắn nào ..
    Thương tật : <50% .. bao chuyến đi Cửa Lò
    Thương tật >50% : cộng thêm ăn sáng và trong 1 tháng
    Còn nếu muốn hắn chạy mất dép, không dám nhìn mặt cậu, từ giờ cho đến cuối đời luôn gặp cậu trong những cơn ác mộng triền miên .. thì phải hứa không chọc phá sau lưng tới nữa .. và kiếm cho tớ một cô bé dễ xương vào
    Duyệt chưa

Chia sẻ trang này