1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tường thuật lại buổi đỉ chơi30/4 cho anh em không về được với chứ nhỉ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi vietdoan20062006, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Híc lên xàn nhảy mà đến tận bi giờ em vẫn còn đau eo các pác à, chắc tại vặn vẹo nhiều wá ấy mà, già rồi sức yếu còn đánh đu với tuổi trẻ, lần sau biết thân biết phận ngồi im một chỗ, hic hic
  2. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    ỦA
    THU BÉO LÀ KÍ CHỊ KHÔNG ĐEO KÍN Í HẢ?!?!
    SAO TRÔNG GIỐNG DÂN HÀ NỘI QUÁ ĐI
    SAO NHÌN GIỐNG MẤY BÀ BÁN THỊ LỢN THẾ
  3. thubeo88

    thubeo88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    hơ ku iem có mắt tinh tường thía ko biết....ko có mấy bà bán thịt lợn thì ku iem lấy cái giề để mà ăn
  4. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    sao lại có cả Thịt lợn Thị gà ở đây thế này ..
    Kô đeo kíng là Phương ngốc mãi .. Bán thịt bò ở chợ Ngã tư sở kô phải bán thịt lợn
    còn đeo kíng là Thu béo .. bán rau ở ven đường ..
  5. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bả bán thịt lợn hay thịt bò gì đó với mụ bán rau ngày nào mà chẳng chành choẹ với nhau vài lần. Ngày nào mà ko choẹ với nhau đc cái thì buồn bực kêu giời lên! Hic! Vào đây xì pam
  6. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy ngày rồi không được nghỉ ngơi online, mệt quá. Giờ ngồi kiểm tra lại, chợt nhận ra mình chỉ chụp được có vài ba cái ảnh lúc uống beer. Còn ở phố ẩm thực và Jumbo thì có lẽ là bản tính tham ăn tục uống thể hiện nên không có thời gian "tác nghiệp". Bà con thông cảm nhé, chỉ có mỗi vài ba cái ảnh này thôi:
    Lúc đầu làm quen nhau:
    [​IMG]
    Sau đó là trò chuyện:
    [​IMG]
    Cuối cùng là chúc tụng:
    [​IMG]
    Vào đến phố ẩm thực thì chỉ tranh thủ chụp được 2 tấm, nhưng có một tấm post lên thì có nhiều người sẽ ngượng nên thôi
    [​IMG]
  7. rooney22

    rooney22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy mấy cái ảnh offline thấy có 1 người wen wen .Cho hỏi nick phuongngocmai tên thật có phải la Trang không thế , nhà bên BC ,nhà có cái khách sạn to đùng , hiện tại đang học ở china .Năm lớp 10 học ở cấp III BC có đúng không nhỉ ?
  8. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    KHỨA KHỨA ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hậu Off line nhà mình vẫn còn HOT thế nhỉ. Chỉ tiếc là chồng con bận bịu roài, không còn son rỗi như các em, nên đành bấm bụng nhìn mà thôi.
    Gạ gẫm mãi mới rủ ....rê được "anh xã" đi cùng. Đến chỉ sợ mọi người trêu là đã "giừ" ...lại còn "đú", "cưa sừng làm...... hà mã".
    Tuy chỉ gặp mọi người được chốc lát buổi tối, nhưng ấn tượng để lại thì rất sâu đậm (lâm ly by đát wué.) Lúc mới đến thì còn hơi ngượng ngập. Nhưng sau đó thì thấy mọi người thật thân thiện.
    Thấy hai em Thu và Trang thật dễ thương. Thú thực là chỉ vì nghe giọng em Trang trên điện thoại, thấy dễ thương quá, nên phải rắp tâm đến diện kiến hòng tuyển em dâu... chỉ tiếc là....hị hị....
    Pác JQK có gì đó hơi trầm ngâm... chắc là lo chạy sô, vừa sô HLC, vừa sô ....Girl fờ rèn, căng thẳng, pác nhỉ.
    Đ/c Nguyenducphong đúng như mình tưởng tượng, hhehee..., có thế thì đ/c này mới can tâm vote cho em Thu có mỗi 4* chứ nhỉ???(Lúc đầu đoán đ/c này là bộ đội cơ, thì mới chấp hành nguyên tắc 1=1, 2=2 như thế)(Mà đ/c đừng tin lời thằng Hùng nhé, nó là vua kể chuyện "cổ tích" đấy)
    Ấn tượng với nụ cười của Hiệp sĩ, cho chị làm trợ lý cho GĐ MTV với nhé.
    Mọi người mới chỉ qua 3 lần off line mà gắn bó như quen biết từ lâu lắm rồi. Thấy vui vui.
    Off line thành công là nhờ sự nhiệt tình của mọi người, nhưng phải cảm ơn trước tiên là JQK, Pác đã gọi điện đến tất cả mọi người và liên hệ sân bóng, v...vv.. để cảm ơn pác nhé.
    Tiếp đến là Thu, fang tomat nì, hai em về HL lần này chỉ vì off thui đấy. Em Trang hôm sau phải đi china sớm mà vẫn ở lại đến tận >10h....
    Đ/c Micro nữa chứ, thuê phòng ở Phố Ẩm thực, (trốn nhà đi chơi nhé), để tiện cho đi off....
    ..... Còn nhiều mem nữa .....vì Chen đến muộn nên ko thị sát hết ...
    Mạng là ảo, nhưng sự nhiệt tình và những tình cảm trong sáng mà các mem đóng góp cho HLC là chân thật.
    Hi vọng HLC sẽ ngày càng có thêm nhiều thành viên mới, và các mem trong box luôn thân thiết và đóng góp cho box ngày càng phát triển.
  10. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Vote cho em Thubeo88 2 phát 5* về sự nhiệt tình spam (có thể thêm 1 quả title ?oVua spam đất mỏ? nữa.
    Em xin tường thuật chi tiết từ lúc em bắt đầu gặp mọi người.

    èn en
    30-4 một ngày bình thường như bao ngày khác, chẳng hiểu sao mọi người lại cứ rủ nhau đi chơi vào cái ngày dở hơi này.
    18h ngày 30/04 tại Bưu điện tỉnh :
    Calling 090422266x ????..?ò e ý, thuê bao quý khách vừa gọi đang hết pin please try again later?
    Nhớ ra là nó bảo mình gọi vào 1 số khác.lại calling????alô,Hương dễ thương đang nghe?
    ?oDễ cái con khỉ,ra đê. Đang ở địa điểm số 1.Nhanh lên không thì bảo?
    ?oTát chết giờ?
    Mất 18s=30s-lúc này mới quý Vịtteo block 6s hay Sfone 1s.
    5p sau 1 con voi bị còi xương xuất hiện (còi xương chứ ko còi thịt-mọi người đừng có nhầm nhé).Hùng hùng hổ hổ leo lên xe mình với 1 triết lý-không phải xe của nó nó cứ nhún cho chết giảm sóc. Có thể quý vị đã đoán ra là ai.Vâng thưa các bạn, con voi còi xương đó chính là một trong những người có quyền lực nhất hiện nay của HLC-mọd Give_me_your_heart_now.
    18h10p ngày 30/04
    Calling 091350805x ?????????.
    Sao lão này ko nghe máy nhỉ ????Gọi lại phát
    Calling 091350805x??????.?alo?
    ?oalo,cho em hỏi anh 10JQ đấy phải ko ạ?
    ?onhầm mịe nó rồi, đây là JQK chứ ko phải 10JQ,thằng 10JQ đang tập chơi bóng nên sắp đổi nick thành Tàisửurung rồi?
    ?ohé hé,em nhầm.Anh JQK hả, anh và mọi người đang ở đâu đấy?
    ?oanh đang trong WC, mọi người cũng đang ở cùng chỗ anh.Nhưng mà mọi người nào ??
    ?oHLC đấy anh, làm gì trong WC mà đông thế ??
    ?oà nhầm, anh tưởng hội abcabc chứ còn HLC đang ngồi quán Cây phượng còn anh đang tắm?.
    ?othế bây giờ em tìm mọi người thế nào ??
    ?ocứ ra cột 5 tìm xem chỗ nào lố nhố người thì là HLC, anh đang vẩy cho khô cái xxx để mặc rùi anh ra nay?
    ?ovâng em chào anh?
    ?ouh??mịe thằng nèo sờ ông đấy?
    Mất 1p18s,lúc này thì mobi cũng như vịtteo cả thôi.Nhưng vẫn đắt hơn sfone.
    Cột 5 thẳng tiến.Vòng vèo chán không thấy 1 đám lố nhố đâu, lại rút điện thoại ra gọi tiếp thì thấy 1 con O2 Mini thò ra vẫy vẫy-nhìn kỹ hoá ra bác JQK.
    18h30p ngày 30/04.
    1 cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.Một cơ số người ngồi quanh 2 cái bàn nhựa với những cốc những chén, những lá chuối xanh với tương ớt đỏ, cộng thêm một màn sàm sỡ rùng rợn của 1 thành viên HLC dành cho NeverLove_Again (mà ai cũng biết tác giả là ai). Sau khi chào người cũ, hỏi người mới và hỏi han kết quả trận bóng lúc chiều là lúc bắt đầu chương trình hậu thể thao.
    Lúc này thời gian không còn được quan tâm nữa.Chẳng biết là mấy giờ chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi từ cột 5 về Giếng Đồn.Vừa đi vừa tán phét với mọi người và nhận thấy đúng là đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa khiến cho cuộc sống của nhân dân ấm no hơn nhưng không phải là không còn bất công trong xã hội. Điển hình là bác NguyenducPhong-một 7X chính hiệu nhưng vì lòng nhân ái yêu thương đồng bào nên đã gọi 1 con voi khác 8x là chị.Hay như chỗ đẹp nhất HLC là của ku knight chứ ko phải 1 thành viên nào khác.
    Sau khi lượn 1 vòng để tìm chỗ ăn, mọi người bước vào quán bún chả để ăn cháo trai.
    4 bát cháo trai được dọn ra cộng với 2 suất bún chả.4 bát cháo được ưu tiên cho các bác bên điện lực tỉnh Quảng Ninh và sân sau của các bác ấy(gọi tắt là EVN+), 2 suất bún chả dành cho phần còn lại của HLC. Đã thế 1 sân sau của EVN còn tham ăn đến mức mang muôi sang xúc lấy chút thịt nướng ít ỏi của đội bún chả.(ai thì tự kiểm điểm nhá). Đội EVN+ ăn hết cháo trai lại tiếp tục gọi thêm bún chả ăn tiếp (thảo nào toàn bác béo ú - trừ 1 bác không hiểu sao ăn nhiều thế mà không béo).Sau những nỗ lực đòi lại công bằng xã hội không hiệu quả, NeverLove_Again và knight đành phải cùng chia sẻ bún chả với các bạn nữ HLC.Và 1 số tình huống không mong muốn đã đến, ếch chết tại miệng là câu thành ngữ quen thuộc của dân VN và trong tình huống này chỉ vì giúp đỡ các bạn nữ HLC mà NeverLove_Again đã bị 1 ai đấy liên tục sàm sỡ. Điều này có em thubeo88 chứng kiến và em ấy đã hứa ra toà làm chứng để giúp NeverLove_Again bảo toàn danh dự.Sau khi no cháo chán chả, các bác chủ trì (not chủ chi) EVN+ đưa ra ý kiến ra Jumbo.Mọi người đồng ý?.èn én en??..đã đến Jumbo-một cục đen sì nổi giữa mặt nuớc. NeverLove_Again định ra xem nó là cái gì thì nhìn thấy 1 cái biển có dòng chữ ?oCấm vào-chết chớ trách? làm nản lòng người hâm mộ.Quay ra hỏi bác JQK thì hóa ra ngồi ở bờ biển gần Jumbo uống nước mía chứ không phải ra hẳn Jumbo.Nước mía ra, hạt dưa ra.Mạnh ai người đấy uống, mạnh ai người ấy nói phét.Nhưng trong cái phét có cái thật, đấy là chuyện chị em của bác NguyenducPhong và Phuongngốcmãi có vấn đề. Nhưng cái vấn đề trầm trọng nhất cần phải giải quyết ngay của HLC lại là chuyện của knight là em thubeo88.Mặc dù 2 em đã thề thốt là chúng em quyết tâm kế hoạch hoá gia đình theo đúng nghị định 36cp của chính phủ nhưng múa rùi qua mắt thợ thực sự quá bất khả thi.Dưới những con mắt lão luyện của HLC đã vạch trần mọi âm mưu qua mặt các bô lão của HLC để đi tắt đón đầu của đôi trẻ.Nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng đã chỉ ra cho knight 1 con đường, đó là xin phép các trưởng lão rùi tiếp tục con đường đã chọn. Dù con đường ấy có chông gai đến đâu, gian khổ đến mấy nhưng quyết tâm thì ắt sẽ vượt qua, cả HLC đang đứng sau lưng chú đấy Knight, chú hãy làm những điều mà các anh đi trước không thể làm được.
    Lan man quá.Tiếp tục câu chuyện nước mía. Đang ngồi tán phét vui thì vào hồi 20hxx phút PMN đột ngột đứng dậy sau khi chuyển toàn bộ ngân sách quốc gia cho thubeo88.PMN ?oem đi một chút tý em về ngay? rùi sao đó leo lên xe 1 thành viên HLC không đi off đi mất hút mặc cho mọi người đoán già đoán non là họ đi đâu.Kệ, việc của ta ta cứ làm.Lúc này nhận được nguồn tin từ cơ sở cho biết Chenxxxxxxxxx (không biết tiếng Trung nó thiệt thòi thế đấy)-một đối tượng tình nghi trong vụ án câu * đang gây bất bình trong dư luận HLC từ nhiều tháng nay đang vượt biển đi sang. Lệnh được phát ra :? án binh bất động chờ đối tượng xuất hiện?.Một lúc say đối tượng tình nghi đã xuất hiện cùng với 1 bo-đi-gát.Lúc này tình hình đang đến hồi gay cấn thì đột ngột mọd của HLC đòi về. Mặc dù rất nóng lòng được tham gia trận chiến nhưng vì nhiệm vụ mà NeverLove_Again phải đứng lên đưa Give_me về. Sau khi đưa Give_me về bàn giao nguyên đai nguyên kiện cho cơ quan chủ quản.Vì tình hình tuổi cao sức yếu, lúc chiều đã tý tởn ngoài Tuần Châu cộng với cái điện thoại hết pin nên NeverLove_Again cũng té luôn nên câu chuyện đến đây là kết thúc.Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.

Chia sẻ trang này