1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ủng hộ hiện tượng tỏ tình rùm beng???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Rubykey, 30/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng thì khá là oách nhưng mà do diễn viên đóng quá kém nên thành ra củ chuối. Cứ hoành tráng như trong phim xem, hơi bị nhiều người mơ ước đấy
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    CÁC BẠN THỬ NGHĨ XEM NẾU THỰC SỰ MỌI THỨ DẪN ĐẾN MÌNH PHẢI LÀM NHƯ THẾ ??
    mình có đủ tự tin để làm như các bạn nói trên đã làm không
    thanh niên việt nam nói chung có một nhược điểm chí tử
    "đó là sự kém tự tin " cái này sách báo nói nhan nhản
    và trong thế giới "những người của tôi" + bản thân tôi thấy rất đúng.
    từ sự thiếu tự tin sẽ dẫn chúng ta đến nhiều điều
    trong đó có điều là sự thù địch với những cái ta ko có
    bản thân tôi tôi mong có nhiều chuyện hoành tráng hơn nữa diễn ra
    ...............>>> để đến một ngày có một chàng trai nhảy dù vào lớp học cô gái ( tất nhiên phải học nhảy dù thật giỏi )
    dù kết bằng hàng ngàn đoá hoa tươi thắm ......>> đập vỡ kính lớp học >.....tỏ tình với cô gái
    mà cả lớp học mọi người vẫn bình thản coi như chuyện bình thường ở huyện
    NÓI tóm lại ủng hộ hết mình
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    cái gì mà tòan là hội citizen, chưa thấy mống nào là Hà Nội? Nghe miệt thị thế?
    Cái vụ cô bé cầm biển iu anh chàng QHQT, cô bé ấy là người Hà Nội như bạn đấy bạn ạ
  4. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Quá chán luôn nói gì ủng hộ.
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    thôi mà .em nó còn bé nhờ nhời tha thứ đi bạn
    tui quê chính gốc nhưng đọc cũng ko cảm thấy gì
    chắc mình ngu quá chăng.hiii
  6. ladaidong

    ladaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    @ nguyenhamy : Hum... đến tôi la? ngươ?i Ha? Nội cufng không chịu nô?i cái tư? citizen...!!! Tôi la? tôi kịch liệt lên án phân biệt giai cấp va? tha?nh phâ?n.
    @ all : Về việc to? ti?nh ru?m beng hay không ru?m beng, tôi thấy đó la? tự do cá nhân. Miêfn la? không a?nh hươ?ng đến cộng đô?ng. Như vụ cô na?ng kia - pha?i nói rất có cá tính mới dám vác loa đi cưa giai. nhưng đaf đê? a?nh hươ?ng chung. Co?n vụ mới nhất... chí ít đaf a?nh hướng đến h gia?ng dạy học tập cu?a nhiê?u thâ?y cô va? các bạn sinh viên khác. Ba?n thân anh cha?ng cufng bị tư? chối phuf pha?ng trước bao ng`...uhm cá nhân tôi, nếu chưa pha?i la? gi? thi? nên thâ?m lặng, co?n khi đaf yêu, ko ngại công khai nhưng không quá lố
  7. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hô la bà con.
    Đúng là khi xuất hiện những kiểu tỏ tình rùm beng đó đã làm nhiều ng biết đến, báo chí đăng đồng loạt - vì lẽ đơn giản, bói ra cũng không có gì để gọi là nổi bật. Chỉ tội nghiệp - những người trong cuộc - không biết được gì ngay, nhưng mất thì đã thấy rõ.
    Em không phản đối, cũng ủng hộ, nhưng giá nhưng những chàng trai, những cô gái đó, những ng đc tạm gọi là có tính cách kia, dành chút thời gian, suy nghĩ...tính toán, dò xét lại thì có lẽ mọi chuyện đã khác, và kể cả sau này, những người trẻ còn muốn tiếp tục viết lên những câu chuyện tỏ tình lãng mạn nhất, họ sẽ thành công và đạt được mục đích cuối cùng của họ: Tình yêu!
    Theo cảm nhận của em,(và đc đọc, kô biết có đúng kô) thì chỉ duy nhất vụ đầu tiên thành công, còn 2 vụ sau hỏng bét, hỏng tan tác. Híc. Thông thường khi một Nam hoặc Nữ nào muốn vẽ lên Khoảnh khắc đặc biệt nhất ( KKDB) thì ít nhất họ cũng phải hiểu rõ, đối phương đã yêu và luôn sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì từ họ kể cả shock luôn, hoặc đối phương đang chết đứ đừ và đang bật đèn xanh nhấp nháy, kiểu "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" thì mọi chiêu KKDB đều sẽ thành công.
    Còn kiểu tự võ đoán, mày mò hòng đoạt được tình cảm của nta qua những màn KKDB level 1 đó thì dành lấy cái thất bại thảm hại.
    Tuy nhiên, theo em được biết thì khối người đã làm đối phương vỡ tim đến sung sướng = những chiêu KKDB hiểu quả và chắc mẩm.
    Anh chị em nào còn có ý định thì có thểm tham khảo và tranh luận tiếp, để sau này Báo chí có nhắc đến sẽ ca ngợi, mọi người sẽ ủng hộ, thế mới vui, héng??
    Chiêu KKDB hiệu quả và tuyệt vời nhất mà em đc biết ( mà không phải ai cũng biết vì nó quá kín đáo và bởi vì chỉ dành cho chính đối phương của kẻ thực hiện, nên báo nào mà biết, nhưng khẳng định điều này cực dễ làm với bất cứ ai).
    Số là chú em của em kết nổ súng nổ đại bác với 1 cô bé học cùng trường ĐH ( năm 2002). 2 đứa quen nhau đã lâu, và luôn chỉ ở mức trao đổi bài vở, đã đi chơi chung cùng khoá, biết ở một vài lần văn nghệ. Tức là theo cảm nhận của em, chú em của em khá lão luyện khi yêu thầm và theo dõi đối phương thầm kín, (thằng này giỏi). Sau 6 tháng giời quen và chơi, chú em biết đc nàng thích hoa hồng trắng. Các bác biết nó sẽ làm gì rồi chứ...?? Nhưng mà nó giỏi- ấy là đoạn dưới đây này.
    Một ngày đẹp trời đầu tháng 9 (mùa thu nhé), chú em đã nắm rõ được bố mẹ cô nàng đi công tác 2 ngày, cẩn thận hơn nữa, tối hôm trước chú em còn mạnh dạn đến nhà nàng ngồi nói chuyện ra vẻ rất nghiêm túc về vấn đề học hành. (Sau này chú em thừa nhận, nàng của chú thì đã chuẩn bị tinh thần nghiêm túc không kém khi tiếp chuyện chàng vì chỉ cần chàng hở ra định tỉnh tò nhân lúc bố mẹ nàg đi vắng thì nàg cho chàng "tiễn bạn lên đường" ngay)
    Sáng hôm sau, lạy trời phù hộ cho chú em của em, sáng mùa thu trong lành và nắng ấm áp, thằng này còn biết xem thiên văn hay sao ý. Chú em dậy sớm, đi chợ Hoa, gom đủ áng chừng 50 bó hoa trắng tinh (loại 30 bông/1bó). Hẵng khoan nói đến giá trị vì ai đã đi chợ thì biết tầm ngày thường, một bó hoa hồng trắng 30 bông các chị ở chợ hay bán với giá khá hữu nghị 24-25k/bó, mua nhiều thì chỉ còn 20k-21k mà thôi. Như vậy nó cũng đâu có quá nhiều tiền.
    Hoa mua bó nên phải gỡ giấy bọc đầu bông, chậc, 1500 bông trắng muốt và tươi mơn mởn, xếp thành từng cụm nhìn kô khác gì tấm thảm mà bây h người ta hay quảng cáo trên tivi.
    Chú em của em chẳng cần xếp bày biện chi cho mệt, nó theo chủ nghĩa : 1 - 1000, tức là chúng ta quen với việc thấy đơn lẻ một vật gì nhỏ bé thì thường, chứ thấy chúng xuất hiện dồn dập số lượng thì chắc kô khỏi ấn tượng và chẹp....
    Chú em thuê 2 bác xe ôm chở thẳng về căn nhà xinh của nàng, lúc đó đâu mới có 6h20- 6h25 sáng. Trời sắp hửng nắng, các bác xe ôm chỉ có mỗi một nhiệm vụ duy nhất là xếp Hoa sang mảnh sân ...nhà bên cạnh mới cao tay chứ.
    Xong xuôi, chú em kia dàn trải kín cái sân đầy hoa hồng trắng. Theo như nó kể thì đó là một cảnh cực kỳ, cực kỳ hoành tráng.
    Chú em thản nhiên đi ăn sáng và ngồi chờ đến 7h30, khi cô bạn dậy, cũng là lúc cô có ngó thấy một cảnh tượng tuyệt vời nhất từ trước đến nay về Hoa Hồng trắng - loài hoa cô yêu... nhưng nó lại ở sân nhà hàng xóm cách cô 2 nhà cơ. Chậc, tất cả chi tiết ối á, há hốc, mắt tròn dẹt của cô bé đều được chú em quay cận cảnh.
    Điều tiếp theo, không đợi cho cô bạn đánh răng rửa mặt, chú em xông đến, gọi cửa bằng vẻ mặt lạnh tanh, cô bé ra chiều khó chịu vì sáng ra đã gặp đối tượng nghi vấn, lấy cớ tối hôm trước đánh rơi chìa khoá này nọ, chú em vờ kể : ngoài kia nhiều hoa hồng trắng thế nhỉ, cô nàng trúng bẫy vồ vập : eo ôi, thích nhỉ, ra xem đi, thích lắm, ----------> thôi xong......Hai đứa dắt nhau ra khỏi nhà và đến gần bó hoa khổng lồ, con bé chạy trước, chú em thong thả đi sau, chỉ với một câu nói gì đó, chú em khiến cho nàng của chú em sững sờ và toé nước mắt, ặc ặc....
    Đoạn kết thì ai cũng biết, nó thành công đến mức độ nào. Chiến dịch 1-1000 của chú em thành công mĩ mãn và không làm cho bất cứ ai thất bại. Nhưng có điều các bác không biết chú em kia còn cao tay đến mức nào đâu,....để em kể tiếp ra mới đc
    Khi chú em lại gần nàng bên đám hoa, lời chú nói là : Hay bọn mình vác trộm mấy bông về cắm???????
    Nàng lại dính bẫy, bên đốgn hoa chẳng có ai, xung quanh vẫn vắng tanh, nàng lại là đứa mê hoa như điếu đổ, trước 1500 bông hồng đẹp thế kia, có lấy 5-7bông thì cũng làm gì có ai biết, nàng rút trộm rồi chạy thục mạng, còn chú em thì cũng vờ chạy theo, sau đó xin phép nàng đi về........
    5 phút sau, một chị như bà bán hoa, đến gõ cửa nhà nàng ầm ầm, nàng tất nhiên là sợ rồi, lo vì sợ bị phát hiện vừa trộm hoa của chị kia......
    Nhưng hoá ra, chị kia cười xởi lởi bảo nàng mở cửa ra để chị chuyển hoa vào nhà cho vì có chú nào tặng nàng ý.
    Nàng sợ - phát khóc- đang định thanh minh - hoá ra không phải - ngạc nhiên - ngỡ ngàng - phát hiện ra chàng - một bức thư nhỏ : " Em có đồng ý làm bạn gái của anh không"
    Chú em cao tay đẩy cảm xúc của nàng lúc lên lúc xuống từ :
    Tối hôm trước - nghiêm túc
    Sáng sớm - Hơi cáu kỉnh
    PHát hiện ra hoa - thích thú, tò mò
    Lấy trộm - hồi hộp, sung sướng
    Bị gọi cửa - Lo lắng, Loay hoay
    Biết ý định - ngạc nhiên, ngỡ ngàng
    đọc thư - Sung sướng và hiểu tất cả........
    Chẹp, chuyện hơi dài dòng, nhưng em nghĩ chuyện là bài học nho nhỏ cho các chú cá em nào có ý định lập nên KKDB mới.
    Nhưng dù gì, thì rõ ràng độ thành công phải tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, cũng khá rùm beng bởi sự rùm beng ở đây của chú em em là việc mua 50 bó hoa : đủ làm mấy chị trên chợ Hoa luống cuống gom hoa. Rùm beng, bởi khi nàng nhận được hoa, có người bê chuyển hoa cho nàng và tất nhiên cả khi đổ đống hoa đã héo đi, nàng cũng kô phải động tay, chú em đảm nhận hết.
    Cũng đủ thấy chú em khá cầu kỳ và tinh quái.
    Em xin mạn đàm đến đây, mong nhận được sự quan tâm của bà con
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    em không thấy có tý lãng mạn nào ở đây, ngoài một từ CHUỐI . Thật ra thì em từng có những kỷ niệm lãng mạn hơn thế này , ví dụ như "một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em" , nhưng đó là khi đã yêu nhau, là của nhau rồi... Chứ còn nếu tỏ tình thì có nhất thiết phải rùm beng ầm ỹ như vậy ko? Thiết nghĩ giây phút thiêng liêng đó chỉ cần anh biết, em biết, thế là đủ... cần gì phải hô háo như biểu dương lực lượng vũ trang vậy... Nếu là em, thì dù đang có chút ít tình cảm với người đó mà bị tỏ tình kiểu thế thì em cũng thấy hết mất hứng thú. Đây là trường hợp cũng có tình cảm đấy nhé, còn nếu mà lại không có tình cảm nữa thì chắc em tát cho cái thằng zồ đấy dăm bảy cái vì tội làm mất mặt ban đại diện trước chỗ công cộng.
    Tóm lại, khi đã là của nhau thì muốn lãng mạn gì thì lãng mạn, chứ khi mới tỏ tình thì chỉ nên đơn giản nhẹ nhàng 1 lời "Anh yêu em"... thế là đủ
  9. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Công nhận anh chú của đạo hữu khá kông phu khi một thân một mình kiêm nhiệm vai trò đạo diễn lẫn nhập vai diễn xuất trước khi tuyên bố quyền.. mần riêng gái.
    Hậu cần tỉ mỉ, chính xác kết hợp với âm mưu đào hầm dưới chân voi trong 6 tháng đã kết thúc gọn gẽ ... thành quả là gái đã thụt chân vô bẫy không 1 tiếng động.
    ( Anh buồn cười là quả gái này khá ngây ngô .. bằng chứng là nghe lời xúi của thằng chú mờ co cẳng ăn trộm hoa)
    Thực ra, khi đã nặn ra tình yêu đương với nhau.... thì trước sau gái cũng sẽ chấp nhận việc tỏ tình, tỏ kiều gì cũng được miễn sao cách tạo hiệu ứng ...không như Hai Lúa đi dép lê chạy Dylan.
    Quay lại với những vụ BK. XD, NT .v.v, ta có thể thấy, các tác giả gây ra những tỏ tình rùm beng trên, hầu hết đều đang bước vào đường cùng thua lỗ hoặc đứng trước nguy cơ phá sản, chúng không còn cách nào khác để cứu vãn tình thế ...nên dẫn đến việc kẻ nọ nối tiếp kẻ kia liều lĩnh thực hiện các phi vụ la lối om xòm...
    mục đích tận dụng lực lượng quần chúng gây ép phê đến đối tượng .
    Việc này thường không có hiệu quả mà chỉ chứng minh thêm rằng năng lực hấp gái của tác giả đã thoái hoá nghiêm trọng.

    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 03/02/2007
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    tỏ tình mang tính chất cá nhân mà lại cứ như tỏ tình cho cả thiên hạ biết mình đang yêu
    không khéo sau này thể nào cũng có kiểu tỏ tình mang tính chất đi trước thời đại và cực rồ man tích trong giới SV : Tỏ Tình Khoả Thân

Chia sẻ trang này