1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai vào đây chẳng có một mục đích duy nhất...Tìm bạn gái SG hội đủ các tiêu chuẩn khá cao.(Các bác đừ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi life_without_one, 14/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. life_without_one

    life_without_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hi hi mí cô ý lập nhanh một cái nick rùi post bài, có PM thì đến Tết năm sau mới có thể có hồi âm ...
    Chúc những bé currently single sẽ thành already booked và dần dần trở thành happy together.
    Cheers.
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hơ, 12 rùi. Ấy thực sự chưa lên kế hoạch tác chiến, giương đông kích tây hả? Chán thật, ở ngoải dzìa dzẫn không khiến ấy 2 mình được sao?
    Chùi, ấy ko thử thì lấy gì bít? Người ta tạo nick nhanh nhưng mờ topic của ấy chưa ''lóc'' mà
    Câu sau giống như ấy chúc tớ nhở? Tớ bị ...booked ùi, nhưng đi làm hôm đó. Cú, lại cú
    Nhưng mờ hổng sao, tớ ăn bù 364 ngày còn lại, kà kà.
  3. life_without_one

    life_without_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng công chúa sắp được gặp anh chàng hoàng tử của lòng mình. Mình thì thấy single cũng có cái hay, nhiều thời gian bù khú với bạn bè hê hê. V-day này mua sẵn kẹo ngồi nhà vừa làm việc vừa ăn rùi.
    Cheers.
  4. life_without_one

    life_without_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Dzô ta, kéo cái topic của mình lên nào ...
    [​IMG]
    Love love love ...
  5. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Có fải cần trả lời đủ 10 câu hỏi đó mới được quyền đưa ra ý kiến của mình ko? Chắc là nên làm đúng thủ tục nhỉ...
    1. Rất tiếc là BC chưa thể khẳng định mình chơi thành thạo 1 loại nhạc cụ nào, nhưng nói thật là BC vừa đăng kí lớp Piano... Nhưng BC có chất giọng tốt, hát khá... Cũng ko đến nổi fải xấu hổ về năng khiếu âm nhạc đâu nhỉ?
    2.Toeic 750 - kinh nghiệm làm việc giao tiếp với người bản xứ trong vòng 3 năm gần đây... Đủ tự tin về khả năng speaking của bản thân... chỉ tự tin thôi, chứ ko tự cao .
    3.Điều này BC cảm thấy khó chịu nhất, nhưng BC sẽ nói rõ quan điểm của mình sau. BC cao 1m64.
    4.Tiếc quá, tuy mình học trong ngành có liên quan đến tốc độ nhưng lại ko yêu tốc độ...đơn giản vì fải chứng kiến nhiều hậu quả khủng khiếp do Speed gây ra...đơn giản vì mình yêu con người, yêu cuộc sống...haha..
    5.Cũng có khi thích có khi không...Nhưng sẽ ko ổn nếu thiếu nó...Người ta biết sắp xếp thời gian biểu cho công việc và cuộc sống của mình 1 cách hợp lý, BC ko có ý kiến nếu ai đó cần cái máy vi tính hơn những người thân xung quanh mình... Mà ko có ý kiến nghĩa là ko có hứng thú
    6.Câu hỏi này cũng làm BC rất khó chịu... Khách quan mà nói thì khá thuyết phục...
    7.Không khác gì câu hỏi trên.
    8.Phải nói là tuỳ lúc...Cái hay của con người là biết lôi cái tôi của mình ra vào đúng thời điểm, đúng ngoại cảnh...
    9.Câu hỏi này thuộc chủ đề sở thích Sẵn sàng vui vẻ trả lời CÓ.
    10.Lại nói 1 cách khách quan vẫn là chữ KHÁ... Nhưng nói thật ko fải 2 ưu điểm đó lúc nào cũng có tác dụng tích cực đâu.
    Đó là phần thủ tục ban đầu. Rất vui được Join topic này...
    Say hi to everybody.
  6. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Rùi, bi giờ là lúc "đóng góp ý kiến khách quan" của cá nhân BC há.
    Xin phép chủ nhân của 10 câu hỏi cho BC được phân tích từ đầu...Thank U.
    1.Thú chơi đàn hay nói chung là nhạc cụ... Chắc hẳn anh L_W_O là 1 người yêu âm nhạc và nghệ thuật, nếu có đòi hỏi cô bạn gái của mình cũng mang niềm đam mê đó là chuyện dể hiểu thôi...2 tâm hồn không thể đến với nhau nếu không tạo được sự đồng cảm.Câu hỏi này BC ko có ý kiến
    2.English skill... 1 chút khó chịu... Thôi được, mình sẽ mổ xẻ nó 1 cách khách quan... Có thể anh L_W_O là 1 người có khả năng Anh ngữ tốt, anh làm việc và sống trong môi trường tiếp xúc với tiếng Anh thường xuyên hoặc nói chung chung là anh thích English...Cuối cùng anh quyết định chọn 1 cô bạn gái với điều kiện khả năng giao tiếp Anh ngữ cũng CỠ NHƯ ANH !!!
    Nhưng có cái gì đó ko ổn... Câu hỏi đặt ra sẽ là... Anh đang đòi hỏi quá cao chăng...? Nếu như người con gái đó ko giỏi ngoại ngữ nhưng lại xuất sắc trong 1 lĩnh vực khác thực tế hơn, dễ chấp nhận hơn thì sao? Ví dzụ như nấu ăn chẳng hạn... Thật là bất công nếu như có 1 cô gái yêu anh chân thành và bản thân cô cũng xứng đáng với anh vô cùng, nhưng rốt cuộc lại bị đánh rớt vì thiếu 1 vài thứ tiêu chuẩn ko cần thiết, và về phần anh sẽ đánh mất hạnh phúc của mình vì lí do hết sức ngớ ngẩn : CÔ ẤY DỐT NGOẠI NGỮ !!!
    Xét cho cùng đó chỉ là ý kiến khách quan... Mong anh L_W_O cũng đọc bài viết này 1 cách khách quan
    3.Tiếp theo là chiều cao... Anh bạn àh, thời buổi kinh tế thị trường, bước ra bước vào người ta cứ nhất nhất ở chỗ ngoại hình thôi... Nhưng trong tình yêu điều đó luôn luôn là thứ yếu, anh hiểu ý BC ko? Nhất là chiều cao... Phụ nữ VN mình nổi tiếng ở cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh, chứ ko fải to cao lực lưỡng như mấy pà đầm xứ người... Thử nghĩ xem, có khi chiều cao của cô nàg đó chỉ là 1m6 hoặc tệ hại đến nổi 1mrưỡi thôi, nhưng người ta lại biết cách tôn lên nét đẹp nỗi trội khác của bản thân thì sao? Chí ít cô gái đó cũng ko khiến anh fải xấu hổ khi đứng bên cạnh cô ấy... Còn hơn là đi với 1 người cao ráo, nhưng thô thiển và ko biết vận dụng chiều cao của chính mình...Anh có thông ko?
    Và xét cho cùng đó chỉ là ý kiến khách quan... Anh đừng trách sao BC cứ nhắc câu này hoài...nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng mừ.Right?
    ....To be continued....
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    H ơi, đọc cái này rùi H nghĩ sao nhở?
    Nói nhỏ dzí cả nhà là L_W_O cao trên 1.8, cái này bạn ý tự khai trong topic khác nên tớ chỉ nói lại thôi nhé.
    Có thể chảnh 1 tí mà nói thì tớ biết LWO nhiều hơn bất kỳ ai trả lời trong topic này. Và vấn đề cậu ấy đòi hỏi nhiều như thế là có lý của cậu ấy. Nếu cậu tự tin thì cậu nên... đi cưa cậu ấy, vì thuở thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ theo như tớ biết thì cậu ấy chỉ mê mỗi món máy tính, âm nhạc (rock?) và... xe. Bây giờ mới rùng mình phát giác là.... ''Show me the meaning of being single''.
  8. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn FJX... Rất vui được biết bạn.Ậy, hơi sến 1 tí nhưng đoá là fép lịch sự tối thiểu mừ...hì hì.
    Chắc bạn cũng khá thân với tên cao to thích cầu toàn đó lắm nhỉ... Nên bạn cũng nhìn ra là hắn có thể đang "rùng mình phát giác" ... hehehe.
    Ngay từ đầu BC đã rào đón trước, tất cả những ý kiến của BC đều xuất phát từ cái nhìn khách quan... Nên hy vọng mọi người ko hiểu lầm là BC đang chỉ trích anh L_W_O... BC thiệt tình rất có thiện chí lun đoá .
    Nhưng xét cho cùng, FJX nói quá trời đúng... Chắc anh L_W_O có lý do riêng để lấy quyền đòi hỏi cao về cô gái của mình... Nhưng điều đó ko fải là điểm mà BC muốn đánh vào đâu... Mặt khác BC muốn anh ý nhìn thấy 1 khía cạnh khác, 1 cái hậu của sự đòi hỏi cao mà anh ta đang cố đạt được, để cuối cùng là "taste the feeling of being lonely".
    By the way, FJX sinh năm mấy nhỉ? BC 85, chắc fải gọi FJX = chị ồi... Sướng!
  9. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Confused!
    Ko biết mình có nên tiếp tục fân tích ko nhỉ...?!
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nice to meet you too.
    Chùi, kiu gì ghê dzị? Tên cao to thích cầu toàn? Tớ đồng ý là LWO cao to, cầu toàn, nhưng mà chữ ''tên'' nghe cứ như ấy sắp phát lệnh truy nã đến nơi ấy, hị hị...
    Tớ cũng là 1 người rất có thiện chí cổ vũ LWO tìm ra một người bạn gái cực xứng đáng. Bởi dzị tớ dzí ấy bắt tay nhé, mai mốt bắt LWO trả lương, he he he
    Hậu gì cơ? Choài, nếu xét đến cái hậu ngay từ lúc khởi đầu dám anh hùng rớt khỏi chiến đài quá. Tớ đã nói LWO từ nào đến giờ hổng có kinh nghiệm tán gái (nội đọc cái cách bạn ý tuyển ng yêu cứ như là... tuyển thư ký riêng ấy là đủ biết, mà nói có hơi quá hông nhở), bạn ý là Gà chính hiệu đấy, gà tồ nữa cơ. Được cái tốt bụng, đẹp giai, trình độ cao,...(tự tìm hiểu tiếp nhé, tớ nói thật chứ phăng làm giề cho mệt)
    Tính đến giờ nì phút nì, thì tớ vẫn 21 tuổi ấy ạ.
    Btw, ấy ở HN hay SG nhỉ? SG thì chị em mình gặp mặt 1 buổi cho bít nhé, cà phê tớ mời.

Chia sẻ trang này