1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai vào đây chẳng có một mục đích duy nhất...Tìm bạn gái SG hội đủ các tiêu chuẩn khá cao.(Các bác đừ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi life_without_one, 14/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    U18
    U18
    U18
    hong biết chừng nào mới đủ trình độ gia nhập nữa hic hic
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Vừa phải trả lời 10 câu hỏi của anh và vừa phải đặt cho anh 10 câu hỏi thì quả thật dài quá. Yêu cầu của anh chỉ là trả lời YES cho 6 câu thôi đúng không?
    -Tôi có thể nói tiếng Anh, đủ để giao tiếp với người nước ngoài.
    -Tôi thích tốc độ, nếu không vì sức khỏe kém, tôi đã tập lái motor lâu rồi.
    -Tôi thích máy tính và mày mò trên nó, chẳng có chuyện gì phải ganh tỵ bởi 1 người yêu máy tính cả. Nhưng chuyên môn của tôi không thuộc về IT. Anh hỏi câu này tôi nghĩ chắc anh ...
    -Tôi từng làm việc trong nhà hàng, khách sạn, cũng như làm việc trên điện thoại nhiều, có lẽ không cần nói chuyện giọng nói và giao tiếp?
    -Tôi đã quay trở lại trường học sau gần 1 năm làm việc ở 4 nơi khác nhau đơn giản chỉ vì: Không kiến thức, không bằng cấp, không năng lực thì... không có gì cả. Vậy có đủ để gọi là chứng tỏ mình không?
    Câu hỏi đây:
    -Thế nào là một người bạn gái lý tưởng (thực sự lý tưởng trong suy nghĩ của anh)?
    -Anh yêu cầu cô bạn gái của anh tối thiểu những đức tính nào?
    -Anh nghĩ mình có thể là một người bạn trai tốt không?
    -Đây có phải là lần đầu tiên anh nghĩ đến chuyện tình cảm cho chính mình?
    -Anh nghĩ mình sẽ làm được gì để mang lại hạnh phúc cho người con gái ấy?
    -Có khi nào anh cho rằng việc rao kiếm bạn gái trên đây là sai lầm không?
  3. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
  4. life_without_one

    life_without_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chị 7miles hỏi có vẻ technical quá hỉ ,voted 5* for ya. Bi giừ phải chịu công kích của các bác đây khị khị...
    - 1. Người con gái lý tưởng: Thông minh, sắc xảo, biết quán xuyến chuyện nhà và can thiệp vào hầu hết chuyện của người yêu một cách khéo léo tế nhị.
    - 2. Đức tính cần thiết: Điềm đạm; Khéo léo; Chăm chỉ; Nghĩ thoáng ...
    - 3. Cần có thời gian để biết nhau, mình về cơ bản là tốt. Vượt lên trên cơ bản một tí thì còn tùy vào nhận định của từng người. Nhân quả, xấu tốt, có liên hệ với nhau. Đôi khi mình cũng cần phải đánh lừa cảm nhận của chính bản thân.
    - 4. Đây không phải lần đầu tiên mình nghĩ về chuyện tình cảm của chính mình.
    - 5. Làm gì cho người mình yêu: Có thể nói là tất cả những gì tốt nhất có thể nghĩ ra, ngoại trừ 3 thứ, xin em đừng bảo anh làm. Thứ nhất bảo anh chạy chầm chậm thôi nguy hiểm quá! (Tốc độ, sự an toàn, sự nguy hiểm, tình huống, 4 cái này em nên hiểu rõ). Thứ hai bảo anh thôi đừng yêu em nữa, chúng ta đến với nhau chỉ là khổ đau cho mai sau! (Suy nghĩ không chín chắn). Thứ ba bảo anh đừng nhìn những cô gái trẻ khác khi có em bên cạnh !!! (Ngắm để hoàn thiện người mình yêu, với lại nếu anh thấy con gái xinh mà không ngắm mà chỉ ngắm trai thì em là người lo đầu tiên đấy )
    - 6. Thứ nhất mình rao ở trên đây để có một sân chơi lành mạnh, hi vọng các bạn hợp nhau sẽ đến với nhau. Xã hội có xấu tốt lẫn lộn, những điều nói ra ở đây có phải thật lòng không còn là muôn thuở không thể biết được. Mình không nghĩ việc đưa ra một tiêu chuẩn khá cao là sai.
    Cảm ơn đã đọc trả lời của mình.
    @Các chàng trai đang du học Pháp: Profile của Crazymouse cũng ổn quá đấy chứ nhỉ. Thanks bạn đã trả lời, voted 5* already.
    Được life_without_one sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 21/01/2006
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Anhtucvang ơi em trẻ con wa đi! hiiii
  6. alysa_275

    alysa_275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn có chơi bất kì một nhạc cụ nào không? (Piano, Guitar or Flute _ NO
    - 2. Bạn có nói tiếng Anh một cách lưu loát và cảm thấy thích thú khi sử dụng tiếng Anh trong công việc hay học tập không? _chưa nói lưu loát nhưng hi vọng tương lai sẽ lưu loát
    3. Bạn cao trên 1m68 chứ ?_ thiếu mất 4 phân
    - 4. Bạn thích tốc độ không? Đã bao giờ bạn chuyển động trên 100kmh chưa (ngoại trừ cái trường hợp >800kmh trên không trung) _ em hơi bị yếu tim nên cái trò này ko giám đụng vào , em còn yêu đời lém
    - 5. Bạn thích máy vi tính chứ? Bạn có chịu đựng được khi mà người bạn sắp quen khiến bạn phải ganh tị lên vì cái máy tính không? _ máy tính ư , nó có tội tình gì mà phải ghét nó nhỉ , nếu người sắp wen "yêu " nó hơn thì..........thôi nhường luon hehe
    - 6. Giọng nói của bạn có sức thuyết phục không? _ giong noi ha , hinh nhu hoi bi de thuong
    - 7. Khả năng giao tiếp của bạn vào loại khá giỏi chứ? _ binh thuong thoi
    - 8. Bạn có phải tuýp người muốn chứng tỏ mình không? _ hình như hông
    - 9. Bạn là người biết cách ăn mặc đẹp và đúng mực chứ?_ tất nhiên
    - 10. Bạn là một cô gái thông minh và sắc xảo không? _ cái dzụ này thì để người khác đánh giá
  7. life_without_one

    life_without_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Expecting the same questions from you, dear.
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ hỏi (1 câu) mà ấy ứ trả lời, bây chừ tớ hỏi có được hông?
    1. Ấy thích... được iu hay bị iu?
    2. Nếu chẳng may ấy chấm được 1 cô bé/ bà chị dễ xương trong này và đi đến quyết định .... tỏ tình chẳng hạn, ấy sẽ... tỏ tình thía nào?(cái này PM cũng được, tớ giúp ấy ...công khai sau, he he)
    3. Ấy bít tại seo mừ các chị em trong đây toàn trả lời nhưng hổng chịu đặt câu hỏi hông? (Tớ bít nè)
    4. Ấy tự chấm mình đạt bao nhiu điểm dzìa mức độ hiểu thấu tim gan con gái?
    5. Câu cuối, lên kế hoạch tổng tấn công 14/2 cho 1 kẻ so-called a victim trong này chưa?
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 23/01/2006
  9. life_without_one

    life_without_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hi there.
    1. Được yêu hay bị yêu...? Cả hai đi, tình yêu cần được vun đắp từ cả hai người.
    2. Tỏ tình bình thường như bao chàng trai khác thôi, mình hay phạm mí cái lỗi stupid lắm
    3. Vẫn chưa biết được, mong được học hỏi thêm.
    4. Chắc dưới trung bình quá vẫn còn phải tìm hiểu và học hỏi nhiều.
    5. Vẫn còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố hị hị
    Regards.

  10. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên với câu trả lời của bạn. Đa số các đấng mày râu chọn người yêu không nhiều thì ít đều yêu cầu người phụ nữ của họ phải có điểm nào đấy về ngoại hình. Ở bài đầu tiên bạn yêu cầu một người cao trên 1.68 và có khả năng giao tiếp. Tôi biết đó là đánh giá ngoại hình. Nhưng câu trả lời bên dưới lại nhắm vào bên trong hơn bên ngoài.
    Tôi mong đợi một câu trả lời là bạn có thể làm được gì cho người bạn yêu hơn ''''tất cả chỉ trừ 3 điều'''', bởi lẽ trong mắt một người phụ nữ đang yêu, người đàn ông của họ đầy bản lĩnh. Liệu bạn có nghĩ rằng bạn sẽ thay đổi tâm tính của một người hoặc bạn sẽ vì cô ta mà hy sinh gia đình của bạn? Nam giới thường thiêng về sống nội tâm, cái hay của người đàn ông là không phải cái gì cũng oang oang lên cho người ta biết, nhưng bên cạnh đó, cách cư xử của họ cũng rất vụng về. Rất có thể với tính khí của bạn, khi giận dữ, bạn sẽ không có hành động vũ phu cũng như không có biểu hiện la hét lên. Bù lại, liệu một kẻ đam mê tốc độ như bạn có chắc là mình sẽ kềm chế được suy nghĩ là phải lao ra đường với một tốc độ khủng khiếp trên chiếc motor bất chấp chuyện gì xảy ra sau đó...? Xin lỗi vì hơi dài dòng, nhưng tôi đã đọc profile của bạn bên Cuộc sống, cũng khá thú vị dù ngôn ngữ vẫn còn mang hơi hướm của tuổi mới lớn.
    Tôi thích câu trả lời thứ ba của bạn hơn cả, bạn có cảm nhận khá sâu sắc về cuộc sống...
    Được 7miles sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 23/01/2006

Chia sẻ trang này