1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai vào đây chẳng có một mục đích duy nhất...Tìm bạn gái SG hội đủ các tiêu chuẩn khá cao.(Các bác đừ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi life_without_one, 14/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thế là cá đã cắn câu
    Than ôi nước đục mồi đâu mà chờ
    Muốn cà phê cứ a lô
  2. life_without_one

    life_without_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chị yendieu xét lại dùm em chữ "sắc xảo" và "sắc sảo" ạ. Some doubts though. Chúc mừng chị có người hâm mộ thi ca he he.
  3. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải gọi anh là anh thì đúng hơn, và có thể phải gọi life_without_one bằng anh nữa. Tôi 22 tuổi, có lẽ do phải bước vào đời từ năm 17 nên giờ quá già so với tuổi thật.
    Câu nhận xét của anh tôi không phản đối. Theo quan điểm của tôi, người ta thường nhầm lẫn giữa mối quan hệ bạn bè/ bạn thân (ngay cả khi họ quan tâm và hỏi thăm mình thường xuyên) và cái gì đó gọi là ''để ý''. Bọn con trai không nhạy như con gái, khi thấy con gái tỏ ra quan tâm mình, họ luôn cho rằng cô ta bắt đầu thích mình. Tôi lại cho rằng đó là quan niệm sai lầm... Tất cả chỉ đơn giản một câu: Không có lời tỏ tình thì chẳng có điều gì chứng tỏ là người ta yêu mình cả. Vì vậy, đừng tự đưa mình vào vòng luẩn quẩn của suy nghĩ, điều đó chẳng tốt chút nào.
    Quan điểm của các chàng trai ngày nay là tìm cho bằng được một cô gái vừa mang dáng dấp Á Đông mà phải có nét gì đó của phương Tây: đẹp dịu dàng kín đáo/ hoặc táo bạo mạnh mẽ đều được, nhưng tâm tính vẫn phải thuộc dạng vừa chu toàn cả việc nhà (như bao phụ nữ châu Á khác), vừa phải ra xã hội thể hiện tài năng (như những phụ nữ phương Tây)... Họ thích những cô gái open-minded nhưng phải bảo thủ một tí trong các mối quan hệ... Tôi hiểu thì hiểu như thế, con gái Sài Gòn đa phần là thế... Nhưng tại sao người ta vẫn phải bảo là khó lắm, không tìm ra được. Liệu khi đứng trước một cô gái như thế, bạn có đủ bản lĩnh để nói rằng cô chính là người tôi đang tìm kiếm? Và liệu bạn có chắc là bạn sẽ xứng với cô gái ấy?
    Bạn life_without_one: Bạn không có nhận xét gì về các bộ hồ sơ nộp cho bạn sao? Như thế thì làm sao người ta có thể nghĩ ra điều gì để hỏi bạn được? Do you think so?
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    khá cảm tình với những bài viết của 7miles đó
  5. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    1. Các câu hỏi đều quá sơ sài và phiến diện, thể hiện mục đích không rõ ràng của người hỏi.
    VD:
    - khả năng chơi nhạc để làm gì? Các lĩnh vực khác như thể thao, văn học, nội trợ ... không quan trọng ư?
    - khả năng sử dụng tiếng Anh? Lưu loát đến mức độ nào? Sao không đưa quách yêu cầu về điểm IELTS hay TOEFL đi? Các em gái xinh tươi học chuyên ngành ngôn ngữ khác thì không tính à?
    - cao trên 1m68? Cân nặng thì không quan trọng hử? 3 vòng thế nào nữa, chắc cậu cũng không chọn một em ''trước sau như một", rite?
    - tốc độ? Uhm, trên 100km thì chắc chắn là vi phạm luật GTĐB ở VN rồi, hê hê. Để quen tay lái với tốc độ 100km/h, nhất là con gái, thì chắc cũng nếm mùi đo đường vài lần, hy vọng cậu thích một người bạn gái với vài chiếc răng giả và vài vết sẹo kỷ niệm.
    - thích máy vi tính? Trình độ của cậu chắc chỉ ôm được máy tính tầm 14h một ngày, chủ yếu là chơi game và lên mạng là cùng. Thử ngồi làm việc tử tế xem được bao lâu?
    - giọng nói và khả năng giao tiếp (gộp lại nhá)? Cái này do người khác đánh giá, đặc biệt là giọng nói, vậy mà lại hỏi online thì buồn cười nhỉ?
    - muốn chứng tỏ mình? phần lớn những người như thế không có thời gian lang thang online và trả lời topic này, he he.
    - thông minh và sắc sảo (google cho thấy sắc sảo vs sắc xảo là 31000 vs 3000 -> s chắc là đúng. Ai thích cứ tìm từ điển mà tra). Cái khoản này để người khác tự đánh giá. Người "rất thông minh" thì chắc mới dám nhận mình là thông minh, còn thông minh thì vô khối nhưng chẳng ai tự nói ra làm gì :P
  6. life_without_one

    life_without_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hi Mr Net Expert.
    Bạn nhận xét khá đúng đấy. Mình thích cách suy luận của bạn . Ngó qua một số câu hỏi phiến diện kia, nói chung mỗi người một quan điểm. Tại mình chơi đàn từ lúc bé nên một phần mình muốn có một người bạn gái, who can listen and understand my feelings through my 10 fingures. Cũng là để trao đổi kinh nghiệm chơi nhạc nếu có thể, right ?
    Về cái tiếng Anh thì chỉ cần cảm thấy thích nói và thích sử dụng là được, nếu đưa ra chuẩn IELTS thì quả là hơi lố bịch nhỉ Nói về IELTS và TOEFL thì mình prefer IELTS hơn vì hệ thống thi và chấm điểm được properly established hơn là TOELF. Ngoại ngữ khác thì cũng cool đấy nhưng như mình đã nói, prefer English hơn.
    Về cái ngoại hình thì ôi thôi muôn màu muôn vẻ, no comment on this.
    Cái phiến diện ở đây, 100kmph, mình cũng suy nghĩ nhiều là có nên đặt câu hỏi này không. Thôi thì cái này cứ đưa đại ra , coi như một cái để restrict các bạn nữ được quá nhiều câu YES
    Trình độ tin học của bạn Net Expert chắc lên đến hàng expert rồi, mình đoán bạn cũng đang làm việc trong môi trường high pressure, by experts, for experts. Nói trắng ra thì mình nhìn mấy thằng chơi games online bằng nửa con mắt. Nếu chơi FPS games thì phải nhìn bằng 2 con mắt không thôi chóng mặt chít Mình nghiêng về PC Hardwares và Multimedia Applications hơn là Networking.
    ---> Rào trước thôi
    Nói cho cùng mí cái câu hỏi trên chỉ là personal reviews, để hiểu được các bạn nữ thì còn nhiều cái aspects để mình quan tâm lém , phải không các bạn , rất khó hiểu, rất khó hợp. Cho nên bi giờ tui vỡn available...
    @miss 7-dặm:
    Impressed with regards.
    Năm mới đến dần rồi, chúc những ai đang curently available sẽ trở thành invisible trong vùng phủ váy he he.
    Thân.
  7. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng là Ingenidiot ra đời trước 7Smiles 3 năm, nhưng 7Smiles lại vào đời trước Ingenidiot một số năm (chưa tính được, đợi lúc nào tớ vào đời hẵng tính ), --> chẳng biết nên gọi chị hay là em. Thôi ấy - tớ cho công bằng.
    Tớ bắt đầu kết các cô gái Sài Gòn bạn mô tả rồi đấy.
    Đứng trước một cô gái như thế, thường thường tớ xem cô ấy đã đủ xứng đáng chưa thôi, còn chẳng bao giờ xem xét chiều ngược lại cả, vì nó hiển nhiên quá rồi.
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thấy mọi nguời thảo luận hay quá.. hic hic thế mà chả có bác trai hànội nào có cái topic để chị em ngoài bắc chứng tỏ mình nhể.. mấy ngày tết ngoài dọn dẹp nhà cửa làm bài ra chả còn chỗ nào mà đi ngoài ttvn.. ngoài đường phố xe cộ kẹt cứng trời lạnh khô nẻ cả da.. giá cả tăng ầm ầm đúng là chóng mặt. Ngồi nhà lang thang trên ttvn cho lành. chúc mọi nguời năm mới vui vẻ và tìm được niềm hạnh phúc cho riêng mình
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vấn đề nằm ở đây chăng?!
  10. life_without_one

    life_without_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ...
    Tết đến nơi rùi, mà vẫn lang thang một mình
    Chúc cả nhà ăn Tết dzui dzẻ trẻ khoẻ.
    Cheers.

Chia sẻ trang này