Ai vừa mới CHIA TAY thì vào đây Xin giới thiệu tớ là 1 người vừa thoát khỏi bể ải cách đây 1 năm. 1 năm trước đây tớ quằn quại, đau khổ, bế tắc và đã phải quyết tâm lắm mới có được cái quyết định giã từ tình yêu... Sau bao tháng vật lộn, tìm mọi cách để thoát thân, đến nay tinh thần đã bình phục. Tự thấy mình đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Nay muốn giúp đỡ các bạn đang bế tắc, đang sắp phải giã từ tình yêu .... Bạn nào sắp, vừa mới chia tay, hay vẫn còn vương vấn, muốn quyết tâm từ bỏ chuyện cũ thì liên hệ với tớ, tớ sẽ giúp các bạn .... đừng để chuyện đó cứ mãi luẩn quẩn trong đầu, đừng để mỗi đêm cứ thấy nhớ , tiếc, hối hận v..v..v. Giờ thì tớ chỉ còn 1 ít tác dụng phụ thôi : đôi lúc nhớ ... triệu chứng này sẽ tự hết khi bạn thấy rung động hoặc thích 1 ai đó.... Nhưng lúc đó cũng là lúc bạn rất dễ mắc phải 1 nỗi khổ mới..... ----------------- Bạn nào cần giúp đỡ xin liên hệ: YM: anhduc_tms , hoặc PM , hoặc để lại thông tin tớ sẽ giúp đỡ các bạn