1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai xa HP vào đây để nhớ quê hương

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi yeucasper2, 25/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokia5510vn

    nokia5510vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    khổ thân em trót khoe món bánh mỳ cay nên lần nào về nhà cũng fải vác lên gần trăm cái chia chác ăn chống vã
  2. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bánh mỳ cay phải ăn tại chỗ mới sướng chứ may đi chỗ khác là ăn mất ngon rồi....
  3. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    bánh mì cay mà ăn nguội chẳng còn vị hấp dẫn nữa rồi, phải ăn nóng lúc mới lấy từ trên bếp xuống, ngồi quây quần bên cạnh cái bàn nhỏ nhỏ của chị bán hàng chỗ DTH, ôi chao ơi, ngon. Thèm quá.
  4. BacNamvn

    BacNamvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tớ đi qua Hàng Đào thấy có hàng bánh mỳ mà ng ta gọi là bánh mỳ HP, bánh nhỏ và dài. Nhân gì đó có hành chiên nữa thì phải. Thấy cô mua hàng bảo là ngon lắm.
    Nhờ bà con HP xác nhận hộ cái.
  5. coc_thuy_tinh01

    coc_thuy_tinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cái hàng đó thỉnh thaỏng vã quá mình cũng ăn ròi
    nhưng nó không ngon và không đúng với vị của bánh mì cay đâu bạn ạ
  6. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bánh mỳ cay hp làm jì có nhân bằng hành chiên, nhân là pate ko có chữ hành nào cả
  7. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    [
    Ngọc ơi em làm anh ngã
    Anh xa nhà lâu lắm rồi bỗng giật mình thấy phố cũ xuất hiện ...hàng sam. Đường sau sân Lạch tray người ta gọi là ngõ T A em ạ... Con tên chính thức anh cũng ko rõ lắm, hình như là Chu văn An thì phải???
    Em xui dại các bạn HN về HP đến Phan Bội Châu ăn sam thì mấy bà hàng vàng với hàng quần áo tha hồ mà lườm nguýt nhé
    [/quote]
    i'' em nhầm. sorry đúng rồi Chu Văn An , em thì chưa ăn sam ở đó chỉ ăn dưới đồ sơn thôi, nhưng hay ăn ốc ở gần đó hj
  8. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    - Bánh cuốn nhân ở Cát Cụt: lần vừa rồi về mình ăn 1 phát 6 đĩa
    - Chè bưởi : lúc nào cũng phải 2 cốc
    - - Bánh mì rán ở đườn Nguyễn Đức Cảnh gần Trần Phú 2. Không biêt bây giờ còn không
    V1: thật hay đùa đấy ăn jì mà nhiều vậy có ngày bội thực
    V2: Chè bưởi bạn ăn chỗ nào vậy, mình hay ăn ở cổng thư viện thành phố thấy rất ngon, nếu bạn có chỗ khác thì mình định thử chỗ đó xem sao?
    V3: Bánh mì rán vẫn còn hoạt động
  9. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Bánh đa Da liễu : cái thời đi học ăn thấy ngon thế ( hơn 12 năm nay) nhưng bây giờ quay lại ăn thấy làm sao ấy.
    Bánh cuốn nhân Cát Cụt tớ chơi 6 đĩa, mọi người cứ nhìn thôi. Tớ phải bảo chồng order để tớ ăn cho đỡ ngượng.
    Bánh đa cua buổi sáng tớ còn ăn 3 bát ( chồng tớ đố tớ )
    Chè bưởi thì tớ vẫn ăn cái hàng quen thuộc ở đường Trần Phú. Đây là hàng mở đầu tiên ở HP cái thời tớ vẫn còn hoc Trần Phú 3. Ngày trước họ để vào bát ngon hơn, bây giờ họ để vào cốc ăn như là chè đổ xanh ấy.
    Chẳng nghẽ mùa hè này cả nhà lại phải về VN saoThèm quá
  10. aries_girl

    aries_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    ơ c ainimee cũg ng hp à.hihi e lựơn bên box làm đẹp thấy c suốt mà k nghĩ c ở hp.
    Tự nhiên lọt vào đây,đêm hôm đói mốc meo...thèm 1 bát bánh đa cua,với bánh mỳ pate cột đèn quá

Chia sẻ trang này