1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai xa HP vào đây để nhớ quê hương

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi yeucasper2, 25/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Rạp Công nhân chứ rạp Tháng 8 nào trên Cầu đất, ngõ này dễ tìm lém, bạn cứ đi từ phía rạp Công nhân trở lại chừng 20m sẽ thấy cái ngõ có cái biển bánh cuốn to uỵch đó, lâu lắm cũng ko ăn ở đây...
  2. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Nghe nhìn mà phát thềm ..chẹp ..chẹp ..mình toàn chiến mỳ tôm thôi
  3. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hu hu , không biết đâu, ghét cái bác chủ top này, mình đang đói, lại đang xa HP, thèm đồ ăn nhà mình điên cuồng lên đuợc. Hè này mình lại phải học chưa chắc đã đuợc ve HP nữa chứ, hu hu , biết làm sao đây. Thèm quá, thèm quá
  4. pham_thuong

    pham_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    bổ sung thêm món:
    NEM CUA BỂ - bún chả Phương Mai - Cát Cụt
    NỘM THỊT BÒ KHÔ - Cát Cụt
  5. yeucasper2

    yeucasper2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây ???
    [​IMG]
    [​IMG]
    Món ăn gắn liền với 2 chữ HP. Nhưng thú thật là con trai nên cũng chả thích món này lắm...( 1 phần cũng hơi ngại ngại vì mấy chỗ này toàn là chị em, mình vào ngồi hơi lạc loài 1 tí). Những lúc dũng cảm vẫn thường ghé quán ven đường Lương Khánh Thiện, bán rất nhiều ốc ( chả biết tên ốc gì) và có rượu khá ngon ( cái này thì biết)...Nhưng theo tin đồn và tận mắt chứng kiến thì đã từng thấy 1 em Vịt Kìu ở Anh về thẹn thò ăn gần 200.000 tiền ốc mít. Lý do em này đưa ra là " ăn cho đã thèm anh ạ! Bên đấy chả có ốc mà ăn!" Suýt ngã...
    Chả biết mọi người ăn ốc HP thấy thế nào, chứ tớ mỗi lần ra quán ốc toàn gọi sò nướng thôi...Bí lắm thì tớ ăn dừa ( xào chung với ốc í). Bạn nào hâm mộ món này thì lên tiếng hộ tớ với...
  6. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Màu vàng: ở HP ngày trc có 1 bác trai đi bán rong khắp thành phố. Bác có 1 cái xe với nắp kính để mọi ng có thể thấy đồ ăn. Nộm của bác thì cứ phải gọi là thôi rồi. Nhg đặc biệt nhất là tiếng Kéo của bác. Tiếng kéo của bác như là 1 tiếng rao. Nghe vui tai và cực kì dễ nhận ra... mấy bác này thì các bạn trẻ chắc ko biết đâu vì đến lúc mình vào ĐH là cũng ko thấy nữa rồi....
  7. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ốc có dừa ng ta gọi là ốc xào. Ốc mít ăn thi TOP rồi còn j phải nói...
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko phải dân HP nhưng cũng rất kết món bánh đa cua HP. Có thể ăn hằng ngày ko chán ấy. Nhưng ở HN chả bít có chỗ nào ngon cả.
    Ngoài ra tớ rất khoái món cháo sườn ở chỗ Viện Da liễu, ăn ngon đáo để. Bánh mỳ cay cũng ok.
    Có điều có ấn tượng ko tốt lắm với người bán hàng ở HP. Cách đây chừng 7-8 tháng bọn tớ lang thang đi ăn ốc, phố gì tớ quên tên mà có rất nhiều hàng ốc san sát 2 bên đường í. Bọn tớ hí hửng vào ăn vì mọi người khen ốc HP ngon. Ăn 3-4 loại, mỗi loại được 1-2 đĩa mà mỗi đĩa vài con ốc bé tý. Thế mà ăn xong chị ý chém 250k. Trong khi đó bàn bên có 1 đôi ăn ít nhất bằng nửa hội mình thì hết có 70k. Tức mà ko làm gì được. Từ đó cạch, ko bao h thích ăn ốc ếch gì ở HP nữa.
    Có điều ăn bánh đa đỏ ở HP thì vẫn thích và rẻ. Cũng lúc đó có 5k là được bán ngon lém rùi. Tớ chén liền 2 bát, nghĩ lại còn thấy ngượng vì ăn tham.
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu thì đi, tớ vẫn thích món bánh bèo HP và bánh đa kê. Tớ ăn bánh bèo ở nhiều nơi, nhưng cái vị bánh bèo HP quả là đặc biệt, nhất là nước chấm vắt quất và ớt bột ấy, ko thể nào mà lẫn đi đâu được. Còn bánh đa kê thì cũng chỉ là bánh đa nướng, phết kê nấu lên, đỗ xanh vụn và đường, nhưng cái kê ở HP béo ngậy, thơm, nên ăn lúc nào cũng thấy đặc biệt . Nói chung đi HP thì tớ khoái mỗi ăn vặt thôi, những đồ ăn khác như bún chả thì ko ngon mà đắt.
  10. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Về ốc thì còn tuỳ bạn ăn loại j. Loạt đắt thì ít nhưng nó đắt - cái to nhỏ ko quan trọng mà là thg hiệu của nó như ốc Hương, ốc Mít...Nói chung nên để dân thổ địa dẫn đg ko nhầm lẫn là chít - mang tiếng dân HP tớ quá. Ko phải bênh nhế - ng HP chơi cực đẹp luôn, ko phải ko chặt chém nhg ko bao giờ quá quát đâu ... Bạn cứ làm bạn với ng HP đi, cool như các món ăn của HP lun
    Còn cháo sườn thì phải ở phía gần trg Trần Phú - có 2 hay 3 quán đã có từ lâu lắm rồi - Cháo ở đó chủ yếu là cháo lươn ... chiệp chiệp ực

Chia sẻ trang này