1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai xa HP vào đây để nhớ quê hương

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi yeucasper2, 25/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0

    Bánh cuốn HP # lạ về cái khoản n''''''''c chấm ở đây ngon,ngọt nhờ n''''''''c xương nhưng bánh cuốn lại k có cuốn lại và có nhân bên trong. Bây giờ ít nơi nào mà làm bánh cuốn nhân như vậy lắm.

    Được bim_sau sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 07/06/2008
    [/quote]
    Bạn anh bánh cuốn ở đâu mà bảo là ko có nhân bên trong, bạn cứ vào gọi 1 suất bánh cuốn nhân là có ngay, tớ ăn mấy năm nay đã có rồi
  2. bim_sau

    bim_sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    o6 thế àh
    vậy mà những lần tớ đc đưa đi ăn thì toàn k nhân,trắng fếu
    hoặc có nhân thì chỉ là fết tý mộc nhĩ thôi
    chứ k fải là bánh cuốn có nhân bên trong -đúng nghĩa "cuốn" ấy nhé
  3. dietphatxit

    dietphatxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp,tớ vừa đi giải quyết khâu thèm những món tả trong topic này xong.
    Hôm nay thứ 7 được về sớm chạy một mạch xuông chợ An dương ăn ngay một bát giá biển:10000 đồng,một bát bánh đúc chấm mắm tôm 2000 đồng,
    Bánh đúc ngon quá mua thêm 3000 đồng về nhà tối nay nhâm nhi.
    Mua thêm một đùi gà tần lá ngải cùng quả trứng vit lộn về cho vào tủ lạnh mai cho vào lò vi sóng làm thức ăn sáng
    Đồ ăn trong chợ an dương ngon và rẻ lắm hehhê
  4. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko biết bánh cuốn nhân của bạn nó như thế nào. Tớ đi ăn thì có 2 loại là nhân và chay, nếu ăn nhân bánh cuốn họ sẽ cho nhân ( bao gồm thịt, mộc nhĩ.. cũng có loại là nhân tôm), sau đó cuộn lại. Thế có fải là nhân ko bạn
  5. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    [ Chẹp chẹp,tớ vừa đi giải quyết khâu thèm những món tả trong topic này xong.
    Hôm nay thứ 7 được về sớm chạy một mạch xuông chợ An dương ăn ngay một bát giá biển:10000 đồng,một bát bánh đúc chấm mắm tôm 2000 đồng,
    Bánh đúc ngon quá mua thêm 3000 đồng về nhà tối nay nhâm nhi.
    Mua thêm một đùi gà tần lá ngải cùng quả trứng vit lộn về cho vào tủ lạnh mai cho vào lò vi sóng làm thức ăn sáng
    Đồ ăn trong chợ an dương ngon và rẻ lắm hehhê
    [/quote]
    Hôm qua đọc cũng thấy thèm quá nên cũng đi ăn miến khô, ăn xong đi ăn bánh mì cay Đinh Tiên Hoàng thì hết, đên thế hôm nay fải đi sớm mới đc. Mà giá cả dạo này leo thang quá, ngày xưa ăn miến khô có 10k mà ăn lo, bây giờ 15k mà chưa jì đã hết rồi , bánh mì ko biết có lên giá 2k/cái ko? nếu vậy chắc buồn quá
  6. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mà sao bây giờ đồ ăn tăng giá chóng mặt thế nhỉ. Ngày truớc mỗi lần lên HN, đi ăn tớ thấy giá cả đắt ốm, tự hào vì đồ an dưới nhà mình vừa rẻ vừa ngon. Bây giờ mỗi lần nghỉ về đi ăn, lúc ăn xong trả tiền cảm thấy cứ như mình bị móc túi. Đắt kinh. Hix hix
  7. bim_sau

    bim_sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ăn Pizza Gà(loại S) ở Pizza One
    Chán 1 cách dã man con ngan, cố gắng nhồi nhết cho hết hơn 1/2 cái k thì bà chị lại bla bla.
    Ăn miếng đầu tiên đã ...
    Mình k hợp với Pizza thì fải
    tiếc là trời mưa nên k ăn chè đc
  8. mitxinh85

    mitxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em dân ăn uống . Suốt ngày lang thang vào đây. Vớ đc topic quê ta mừng quá xá. Cơ mà e định viết mấy hôm rồi nhưng bận quá .Hôm nay tranh thủ thời gian buôn tý với các bác
    e chuyên đi ăn nơi nào ngon bổ rẻ la tiêu chí của em , vì thế e xin gới thiệu vài món cho các bác xa quê tìm về và các bác đến quê e chơi tìm đến để "măm"
    bánh đa đầu tiên nhá : 1 quán trên đường Lê lợi , trong ngõ, bên ngoài treo biển dễ tìm lắm. theo đánh giá của e ngon , sạch , nhưng cua thì ít vị ma nói chung là thập cẩm.Còn 1 quán nữa ngay đầu đường trường Ngô Quyền rất bình dân đúng kiểu nhà quê lun, ngôi ăn lúp xúp bánh đa này sắp tuyêt chủng roài vì đây là hàng duy nhất bấn bánh đa nấu luôn trong nồi đất , bấnh rất dầy, ăn thấy lạ và nguyên chất .
    Tiếp theo là bún nhé: quán bún cá trên đường Cát Dài gần nhà thuốc Hiện Điền . Ngon, rẻ, nhiều . có món lòng cá ngon vô đối gồm lòng giòn và lòng mềm,các bác giai nhâm rượu thì cứ gọi là. quán chỉ bán buổi sáng.Bún bo` trong ngõ ở Đình Đông nổi tiếng lắm nhưng e quên mất ngõ bn roài. hic để e bổ sung sau . bán sáng . chủ nhật nào e cũng phải ăn, nghiện roài có món bò viên chả đâu có . Thèm quá
    e còn nhìu món lắm nhưng se up từ từ vì e thời gian có hạn mà
  9. trangdt298

    trangdt298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ở HP còn một món nữa là cháo cay (đường Trần Bình Trọng). Cháo cay gồm có bột gạo xay nấu với sườn. Khi ăn cho lươn xào, thịt hầm với nấm hương, rau thơm, quẩy, ớt chưng. Ngon hết xảy. Tuỳ theo khẩu vị từng người sẽ thích cháo loãng hay đặc (cả dãy phố có 3-4 hàng cháo, có hàng nấu đặc, có hàng nấu loãng), nhưng theo cảm nhận của nhiều người thì cháo loãng dễ ăn hơn.
    Bánh giò ở chợ Trần Quang Khải cũng là một món đặc sắc của Hải Phòng. Ốc thì ở đoạn cuối đường Văn Cao, rất ngon và cũng rất đắt (để ăn thoải mái thì phải mất vài trăm ngàn). Muốn ăn bún/miến/bánh đa tôm/gà buổi tối thì đến đường Lạch Tray, đoạn đối diện sân vận động. Ở đó có hai hàng, hàng ngon là hàng đầu tiên khi đi từ phía đường Tô Hiệu xuống.
    Muốn ăn sam biển ngon thì đến phố cắt ngang Lê Lợi và Lạch Tray (không nhớ tên phố), phố này nằm sau sân vận động Lạch Tray.
    Đặc biệt, ở HN và các nơi khác không có món bánh đa Ngan (phải là bánh đa trắng cơ) tại địa chỉ Phan Bội Châu.
    Các món khác thì các bạn liệt kê khá ổn rồi.
  10. nokia5510vn

    nokia5510vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hic lang thang lọt vào vào đây nhớ HP quá .
    Ko bít có ai nhắc đến món bánh khúc đêm ở giữa ngã tư thành đội chưa ? ngon chả kém bánh khúc nguyễn công trứ HN mà rẻ bèo

Chia sẻ trang này