1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI XA NGƯỜI YÊU ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi minhtrungtomot, 19/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhtrungtomot

    minhtrungtomot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    AI XA NGƯỜI YÊU ?

    Có ai mà một lần chưa xa người yêu nhỉ ? Các ban hay chia sẻ nỗi niềm này cho nhau nhé . "..... Xa người yêu mà dễ mấy ai vui......????????" . Đúng không các bạn ?
  2. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    a****a ga aru sa
  3. minhtrungtomot

    minhtrungtomot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi xa người yêu đã hơn 5 năm nay rồi đó , từ khi bước chân vào giảng đường đại học . Mỗi năm chỉ gặp nhau được vào dịp Hè và Tết . Hè này tôi lại không về được , chắc cô ấy buồn lắm nhưng không nói ra , chỉ động viên nhau học hành cho thật tốt . Sang năm cô ấy cũng tốt nghiệp đại học rồi , cô ây'' học Toán - Tin cua Đại Học Vinh , còn tôi ở hoc Đại học ở TPHCM . Cả hai chúng tôi đều là dân Xứ Nghệ . Các bạn có ai cùng hoàn cảnh như tớ không vậy ? Ôi ! Xa người yêu sao ma` nhớ thương nhiều quá : " ....Và anh nói một điều thật giản dị , càng xa em anh càng thấy yêu em . "
  4. minhtrungtomot

    minhtrungtomot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chitten_vn : " gần " rùi nhưng đã nếm mùi xa cách như tui chưa ?
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hehe...lúc nào mà chả xa...xa tít thù lù mù trời đất...nhưng bây giờ đỡ khổ hơn xưa rồi, có quá nhiều phương tiện...Khè...khè...chỉ có đôi khi hứng lên thèm khát được bên nhau mà được nên khó chịu lắm lắm thôi. Cấy chi rồi cũng qua cả các bác ạ.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    từ tpHCM về Vinh thôi mà bác, muốn về khi mô mà nỏ được...nghe bác nói xa 5 năm em cảm động lắm ,nhưng hoá ra là bác vẫn có thể gặp nhau vào tết và hè, nghĩa là chỉ xa nhau có 0.5 năm thôi !! Bác còn hạnh phúc hơn em nhiều !! các bác lại là SV trường DH, cứ nghỉ dài ngày một tí muốn về thăm người yêu thì cứ rứa mà về,quá sướng !! Ước chi được ở "gần" như các bác !!
    a****a ga aru sa
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn _ Vinh có bao xa ? Hè và Tết thì vù về dễ như chơi. Còn bác kitten_vn ở mô đó? Xứ Phù Tang à? Rứa cũng "gần" hơn em đây. Hic, Moscow_ Hà Nội răng mà "ngái" rứa trời! Giá mà em có 1 điều ước duy nhất thôi, em sẽ mong : Moscow_Hà Nội chỉ là một ! Là một mà thôi.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  8. minhtrungtomot

    minhtrungtomot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói vậy thôi chứ , bộ tưởng cứ nói về là xong , là được à ? Cả một vấn đề lớn đó nhé , nhiều khi được nghỉ học một hai tuần cung có dám về đâu . Nói là về Tết và Hè về thăm nhau nhưng có được ở bên nhau là bao đâu chứ . Về nhà được một hai tuần , quê "choa" thì biết rồi đó : chỉ buổi tối mới được gần nhau một tí , thế mà nào là bạn bè , Bố Mẹ ........"quấy rối " ....hic'' hic''
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dù có bị quấy rối cũng chẳng có sao,tôi đang mong được như bạn đấy nhưng đâu có được
    Lẽ nào vì đôi mắt emSông bỗng ngắnĐất trời chừng hẹp lạiLẽ nào vì đôi mắt ấyAnh mới hay mình có trái tim
  10. honglam

    honglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế, muốn bị quấy rối mà cũng có được đâu cơ chứ !
    Gừng cay muối mặn ... xin đừng quên nhau !

Chia sẻ trang này