1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI XA NGƯỜI YÊU ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi minhtrungtomot, 19/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, đồng chí này phát ngôn bừa bãi...Oánh cho một trận bi giờ..Nước cũng có dòng trong dòng đục, người cũng có người nọ người kia...Đâu phải ai cũng như ai...
    Lẽ nào vì đôi mắt emSông bỗng ngắnĐất trời chừng hẹp lạiLẽ nào vì đôi mắt ấyAnh mới hay mình có trái tim
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Kitten_vn@ nhé! Em cũng chúc bác và cô ấy hạnh phúc thật nhiều nghen bác. Mỗi lần gặp nhau, em và anh ấy vô cùng hạnh phúc dẫu chỉ qua cái com-piu-to hay chỉ nghe điện thoại... Mong cho tình yêu của hai bác và bọn em mãi mãi đẹp và chuyển sang giai đoạn "chín".[/purple]
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bác ni lạ nhỉ? Phát ngôn kiểu "câu chuyện bó đũa" ra ri thì giờ này còn @luhanhcodoc là phải rùi, @huyentrang nhỉ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  4. luhanhcodoc

    luhanhcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ghớm ! Tui chỉ đùa chút cho vui thôi không ngờ >>!! đúng là con gái xứ nghệ dừ đã thay đổi nhiều rồi !! Không còn dịu dàng hiền thục như ngày xưa nữa !đáng tiếc ! đáng tiếc !
    Đi mô rồi cũng nhớ về Nghệ Tĩnh
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    hê..hê...phải xem trong này có những ai , phải vào đọc xem con gái NT bây giờ như thế nào rồi mới phát ngôn chứ.....con là thành viên của MUFC mà không biết đến ai đang ngồi kia à...dại thật.....chít là đúng chứ còn kêu ca cái gề nữa !!!
    a****a ga aru sa
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Người chít đầu tiên đang nói kinh nghiệm đấy, Kitten nhẩy....
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 25/09/2003
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Cấm buôn ở đây..sang bên kia buôn đi nha....mấy bác mod rỗi rãi lại xoá hết bài giờ....hi`...nhưng mà đúng là đang truyền đạt kinh nghiệm cho người đi sau thật...hay cũng có thể nói là đang ...than thở, thương thay cho số phận của mình
    a****a ga aru sa
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng ạ ( Ngoan chưa) , k dám buôn ở đây nữa đâu Kitten ạ...ho ho, nhưng mà mình đâu có buôn nhỉ, đấy là chỉ nói ý của mình thôi mà...
    Bắt đầu quay về chủ đề " Ai xa người yêu nhé"
    Có tớ xa người yêu đây, tại đem bán người yêu để mua bồ câu roài
    Trong tim em chỉ giấu một bóng hình
     Làm sao sẻ làm hai, mà sao cho anh được
     Em ích kỷ dẫu ngàn lần ích kỷ
    Đến cuối cùng em vẫn là em
  9. ham37

    ham37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hê hê mấy người yêu nhau rùi phai xa người yêu nghe mà tội nghiệp quá nhỉ, hoá ra là mình sướng nhất chả yêu ai nên sướng.
    Ùh nhưng mà nhớ lại ngày xưa đi học xa phải xa người yêu cũng nhơ cũng thương quá đi mất, may mà bây giờ tự do nên sướng phết

    HÂM37
    nhà quê ra tỉnh
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà con khóc lóc thảm thiết quá nghĩ cũng thương . Hôm trước có đọc được bài thơ trên báo thấy hay hay, có lẽ phù hợp với tâm trạng của bà con. Tôi copy lên đây để tặng cho những ai trót (dại) có người yêu ở xa nhá .
    MỘT MÌNH
    Khi con đường một mình
    Hai hàng cây nhớ gió
    Khi con trăng một mình
    Trăng soi hồn sáng tỏ
    Khi ngọn đèn một mình
    Đèn thắp hoài mắt đỏ
    Và khi em một mình
    Em âm thầm nhớ anh ?
    Khi sông về biển xanh
    Một mình sông nhớ biển
    Khi chiều mưa loanh quanh
    Mưa một mình nhớ nắng
    Và khi ... em xa vắng
    Anh một mình nhớ em.
    Kim Tuấn



    Cyclo@

Chia sẻ trang này