1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai xem Once upon a time in America & Lawrence of Arabia rồi?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ttkk1978, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abingo

    abingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hễ nghe tên fim nào "Once upon a time ..." là tui nghĩ đến đạo diễn lừng danh Sergio Leone (sinh và lớn lên tại Rome, Ý). Ông này ghê lắm, nhà ổng bắt ổng học luật cho danh giá mà ổng đâu có chịu, ống rình rình bỏ học qua Mỹ đi làm phụ tá cho mấy ông đạo diễn bự, trong đó có fim William Wyler (Ben Hur). Ổng còn bị ảnh hưởng bởi đạo diễn Nhật Akira Kurosawa. Chắc vì vậy mà fim ổng làm có tính thượng võ tầm cỡ quốc tế. Fim của ổng nhấn chìm những fim cao bồi sến rện và chật chội của người Mẽo (John Wayne). Đó là một người tui thấy có niềm đam mê điện ảnh đến phát sợ.
    "Một thời nước Mỹ" được làm năm 1984 thì đến 1989 ổng mất. Một trong những người nhớ đến ổng nhiều nhất là Clint Eatswood. Năm 1992, Clint làm fim "Unforgiven" đề rõ "To Sergio".
    Yahoo xếp "Một thời nước Mỹ" đứng thứ tư sau "Một thời miền Tây", "Người tốt ..." và "Thêm ít đồng ..." nhưng tui thấy "Một thời nước Mỹ" hay nhất, sâu sắc nhất.
    Trong fim này, cả nước Mỹ ngoi lên trong mâu thuẫn, tiền bạc, máu me, bóng tối; những chính khách xuất thân từ xã hội đen, những ân hận chỉ có cái chết mới xóa nhòa, những thân phận bọt bèo, những tình yêu, tình bạn bị méo mó và trừng phạt ...
    Mỗi lần Elizabeth (Deborah) xuất hiện là màn ảnh sáng lên. Còn Robert De Niro đóng quá xuất sắc, một trong những vai diễn đã xác nhận tài năng cấp thế giới của anh.
    Chỉ riêng fim này, tui có tới mấy đĩa dvd, băng video, đĩa vcd, tiếng Anh, tiếng Việt đủ cả. Hèm.

Chia sẻ trang này