1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai xem phim Khát vọng Thăng Long chưa?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trungdp90, 12/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraanfPhiVux

    TraanfPhiVux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi move qua thảo luận đi...
  2. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hix, từ hỏi đáp sắp chuyển thành cãi lộn rồi, Mời các bác tip tục vào chém,
    Cảm nghĩ sau khi xem bộ pim dã sử VN này ntn:D
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thôi xong, vì có lần phát biểu giông giống dòng tim tím mà mình bị xếp vào cái dòng đỏ đỏ rồi! :-"
    P/S: Khổ thân nàng Sao! Trót dũng cảm không đúng chỗ! Không khéo còn bị quote phản biện nữa. ;))
  4. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Đấy là do tui copy từ nguồn khác chứ không phải là do tôi viết nhé. ;)
  5. ddhn

    ddhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác qua bên lichsuvn tìm đọc topic của các bác tham gia đoàn làm phim, từ phục dựng trang phục, đạo cụ... để thấy được sự khó khăn khi làm nên 1 bộ phim KVTL, dù sao đây cũng là 1 bộ phim tốt về lịch sử, cổ trang của VN, rất đáng khâm phục Cty Kỷ Nguyên Sáng đã dám đầu tư vào lĩnh vực cực khó ăn như làm phim lịch sử VN, đến phim TQ còn đầy sạn to nữa là của VN làm.
    Hy vọng sau này sẽ còn nhiều bộ phim lịch sử hơn nữa cho mọi người xem.
  6. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    ngoài phim Khát vong thăng long ra còn có phim khác như đường tới thành thăng long .. Phim KVTL chỉ làm vỏn vẹn gần 4 tháng để hoàn thành thế lên ko tránh khỏi những khuyết điểm. Tại vì xem quá nhiều phim lịch sử của TQ lên khi có 1 bộ phim lịch sử VN mình rất háo hức chờ đón, Nếu bạn nào quan tâm thì ko lên bỏ lỡ bộ phim này. Dù gi chúng ta cũng lên tự hào về licư 4000 năm của dân tộc.
  7. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Khát Vọng Thăng Long: Ninh Bình lên phim đẹp không thể tưởng tượng nổi.

    Nguồn: http://diaryfox.wordpress.com/2010/11/15/movie-khat-vọng-thang-long/

    Hôm nay vừa đi coi Khát Vọng Thăng Long về, thành thực mà nói thì không được như bản thân mong đợi lắm, nhưng xét trên bình diện một phim điện ảnh lịch sử của Việt Nam thì quả thật là quá quá sức tốt rồi. Phim này, tôi sẽ review trên phương diện khán giả và trên phương diện cá nhân, sẽ Spoiler nội dung rất nhiều, không khuyến khích các bạn muốn mà chưa đi coi phim vào đọc nha. Đã cảnh báo đó


    Trước tiên hãy khen cái đã. Nói chung, từng khoản của bộ phim này đều đáng khen. Từ diễn viên, cảnh quay, kỹ xảo, chỉ đạo võ thuật,… phần chê duy nhất [riêng với cá nhân tôi thôi] là phần kịch bản.
    Hãy nói về khen trước, phải nói là chỉ có phim VN dạo gần đây mới chỉnh tông màu xuyên suốt và phim này không ngoại lệ. Tôi thích cái tông màu nâu đỏ của phim, nó rất thích hợp cho không khí lịch sử. Non nước Việt Nam mà cụ thể là Ninh Bình lên phim đẹp không thể tưởng tượng được, không ít lần tôi ngẩn ngơ thốt lên, Việt Nam đây sao, đẹp quá. Những cảnh rất đặc trưng như phiên chợ, bến thuyền, cảnh chùa chiền, cảnh chăn trâu, bụi tre, cổng làng, ôi thôi không thiếu thứ chi cả. Nam thì cởi trần, nữ thì váy yếm, trẻ con đóng khố, mọi thứ chân thật mà mãn nhãn lắm. Nói chung tôi ko phải chuyên gia và tôi coi phim cũng trên tinh thần không phải chuyên gia, nên tôi không quan tâm những thứ trên đúng hay không, tôi chỉ biết nó rất Việt Nam mà thôi.


    Về quay phim, phải nói là cách lia máy trong phim này thích lắm, những thứ cần hoành tráng, cần mở rộng và lia khung ảnh thì dc xử lí đúng như thế. Cảnh chiến trận quay ôi giời ơi hoành tráng, mãn nhãn. Chỉ đạo võ thuật thì khỏi nói, đánh nhau rất hay, đẹp mắt, nhưng vẫn VN, mang những thứ quốc hồn như đấu vật vào trông thật là chân thật. Kỹ xảo phim làm, cá là các bạn không nhận ra. Có 1 cảnh, trong khuông viên điện, nơi LCU rời đi, có hai cây cột là làm giả, y như thật ý. Rồi cảnh quân lính trùng trùng lớp lớp hoành tráng, hay cảnh đề đài cung điện vô số phải nói là nhìn thích cực ý chứ.

    Về phần diễn viên, tôi không biết Ngọc Ngoan, nhưng tôi nghe nói anh là ng` mẫu đóng phim. Tôi chưa từng coi LTCGC xem anh đóng cụ Du thế nào, nhưng tôi tin là anh là ng` xử lý dc rạch ròi và đa dạng trong diễn xuất, vì ít nhất LCU của anh cũng có chút thu hút tôi. Anh đẹp trai, cái này khỏi bàn nha, cười rất là rụng rời nha các bạn, nhưng cái anh thiếu, hoặc cái mà LCU trong kịch bản thiếu chính là một cái uy. Cái này đặc biệt tôi ko thấy. Nhưng tóm lại, anh đóng tròn vai. Có nhiều cảnh khá thích như cảnh LCU làm ảo thuật với đồng xu cho 1 cậu bé con leo vào trại lính coi cha mình luyện tập, hay cảnh LCU phẫn nộ trừng phạt những kẻ giết hại một cô gái chửa hoang. Cảm xúc tốt.

    Về vai Long Đĩnh của Đình Toàn, tôi chỉ có thể tặng từ xuất sắc cho anh. Cá nhân tôi cho là mình còn bị ảnh hưởng bởi cách tạo nv của kịch bản nên khi Đình Toàn thổi thêm sức sống cho nv này, tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Suốt phim, tôi thật sự thương cho nv này, thương rất nhiều. Sẽ nói rõ phía dưới sau.
    Nhân vật ca nhi Dạ Hương, tôi dc biết chị đóng vai này là diễn viên múa, không phải diễn viên điện ảnh, thế nên tôi không đòi hỏi cao, theo tôi chị ấy đóng rất tròn vai. Mà chị ấy múa đẹp rụng rời tay chân luôn, các cảnh múa đặc sắc khủng khiếp, từng động tác đều khiến ng` ta dõi theo không dứt ra dc. Chị này khi múa mà cười gọi là tôi cũng rụng tim chứ đừng nói các anh trong phim á, chỉ là chị ấy ít cười quá. Ca nhi mà sao mặt nghiêm trọng quá, trong khi cười 1 phát đúng nghĩa nhất tiếu khuynh thành, rụng rời tay chân.

    Vai tệ nhất trong phim có lẽ là vai Phụng Càn hoàng hậu, cái cười của bà này làm tôi thấy khó chịu, đoạn mà bà đóng thương cảm 1 đứa con, hờn trách đứa còn lại cũng ko thấy đau lòng gì
    Còn lại thì đều tròn vai, có nhiều vai ko tên nhưng khá ấn tượng, như hai cha con ng` lính và đồng tiền. Thích đoạn hai cha con đơn thân, khi ng` cha ra trận, chỉ dám chạy đến ôm con 1 cái rồi bỏ đi, vì sợ bản thân mình sẽ ko xa nó dc, còn thằng bé thì cho cha nó “mượn” một đồng tiền, bắt phải về trả cho nó. Nhưng ng` cha mãi ko về, khi anh hy sinh trên chiến trường, tay nắm chặt đồng tiền giao cho CU, nước mắt anh rơi, 1 cảnh rất cảm động.
    Nói tóm lại, đây là bộ phim rất rất đáng coi, quay đẹp, cảnh đẹp, diễn viên đạt, kỹ xảo hay, là phim chính sử nhưng không nặng nề, ngoài các nv chính thì các nv phụ dc giản lược tối đa, bám theo các sự kiện chính là chủ yếu, ng` coi sẽ ko bị ngợp ko theo kịp mạch phim
    Còn phần này các bạn đừng đọc nha, Spoiler đó, và là phần cảm nhận cá nhân, tôi nhắc lại là cảm nhận rất phiến diện cá nhân của tôi, bằng cách nghĩ rất ko giống ng` thường của tôi. Đừng ai coi rồi cãi nhau với tôi nha, tôi ko tiếp đâu à. Cảnh báo rồi đó
    Với tôi, điểm khiến tôi ít thích bộ phim nhất là cách xây dựng nội dung, nó cho tôi một cảm giác rời rạc và riêng cá nhân nhân vật thì tôi ko thích cũng như ko đồng cảm dc với nv LCU, còn nhân vật Lê Long Đĩnh thì tôi thích vô cùng.
    Nói về LCU trước, đồng ý rằng cách xây dựng LCU lấy chủ yếu trên chữ Nhân của ông, có vài chi tiết hay, nhưng bên cạnh đó thì cái Nhân của LCU tôi cảm ko nổi, với tôi, đó là cái tâm đàn bà, nhân đạo nửa mùa, chính vì thế mà LCU hại chết rất rất nhiều ng` bên cạnh mình, từ anh lính dưới trước, cô ca nhi anh yêu, các vị hoàng tử tin vào lời hứa hẹn của anh và cả những binh lính của anh. Nói chung, lòng nhân từ đó đặt trong thời loạn thì ko thích hợp.
    LCU là một đứa trẻ không cha, mẹ anh sinh anh ra và cho vào chùa, từ bé, anh đã ra tay giúp kẻ yếu nhưng những gì anh làm luôn luôn thể hiện, anh chỉ giải quyết dc cái trước mắt chứ ko phải cái lâu dài. Giúp ba đứa trẻ đánh lại 3 kẻ ăn hiếp nhưng anh có che chở chúng dc cả đời, có luôn có mặt đúng lúc khi chúng cần anh chăng. Hôm nay anh chọc giận đám kia, biết đâu dc rằng ngày mai, 3 bằng hữu mà anh cứu sẽ bị trả thù gấp đôi. Cái cốt lõi, LCU lay hoay trong vòng lẩn quẩn muốn giúp ng`, nhưng lại không biết phải giúp thế nào mới phải. LCU lớn cứu 1 cô gái bị cạo đầu bôi vôi vì chửa hoang, nhưng anh cứu cô ta lên rồi lại bất lực nhìn binh lính đẩy cô ta lại bè, khiến cô ta tự sát trên con sông. Sau đó anh phần nộ và đánh đám lính đó tơi tả, nhưng mà tôi luôn tự hỏi, anh nhân đạo thế, sao từ đầu không chống lại cười quyền luật lệ, quyết cứu cô ta, anh nhượng bộ quan quyền, lề lói nguyên nhân chính đẩy cô ta vào con đường này để rồi cuối cùng anh phẩn nộ đánh bọn lính kia. Chúng có gì sai khi làm theo luật, còn anh, cô gái đó chết, phải chăng lỗi chủ yếu chính là ở anh, anh cứu cô ta nhưng ko làm đến cùng ,anh có gan cứu nhưng ko có gan lật lại lề lói khuôn phép, vậy anh cứu cô ta rồi lại đẩy cô ta vào cái chết lần nữa, để làm gì. LCU đến cuối cùng vẫn chỉ là kẻ nhìn việc trước mắt, ko hề biết đến lâu dài.
    Trong cầm binh, LCU chỉ biết trung, chỉ biết nhân nhưng chính anh lại vô tình đẩy ng` xung quanh anh vào chỗ chết. Anh chiêu dụ đầu hàng, mang mạng mình ra đảm bảo mạng Long Cân nhưng anh làm dc ko, vẫn là lời nói và cách hành động của anh khiến Long Đĩnh nhất định phải giết Long Cân.
    Trên cương vị một ng` bạn, anh phản bội và bỏ rơi Long Đĩnh. Long Đĩnh sai đường, bản tính bốc đồng tàn nhẫn, Lê Hoàn đã giao Long Đĩnh cho anh, nhưng việc anh làm là phục vụ Long Việt, đó là phản bội, khi Long Đĩnh giết anh đoạt ngôi, anh mắng anh ta là bất trung mà quên là hiện anh ta là vua, trong vai trò thần tử, bỏ anh ta anh mới là bất trung, trong vai trò là bạn, anh đã bao giờ can thiệp, thay đổi, giúp đỡ, ngăn cản Long Đĩnh chăng. Vậy là ai đẩy Long Đĩnh vào con đường này, ai đã phụ lòng Lê Hoàn.
    Nói chung LCU này tôi cực ko thích, có lẽ cái nhân của anh ta mà cách nhà biên kịch xây dựng đề cao ko thấm dc với tôi.
    Nhưng bù lại, phe bên kia, tôi thích Lê Long Đĩnh vô cùng. Vẫn trung thành với hình ảnh chính sử, một Lê Long Đĩnh tàn bạo nhưng chỉ khéo léo 1 chút, diễn viên tinh tế một chút, Lê Long Đĩnh của KVTL đã trở thành một nv khiến ng` ta thương nhiều hơn là ghét. [hay ít nhất với tôi]
    Long Đĩnh là đứa con thông minh lanh lợi của Lê Hoàn, khi còn nhỏ, bá khí của anh ta đã rất lớn, và chính nhờ bá khí này, Phụng Càn hoàng hậu luôn dạy anh ta phải ngẩn cao đầu, ngồi thẳng và luôn giữ cho mình phong thái bậc đế vương. Đó là thứ anh ta học trong cả tuổi thơ của mình. Long Đĩnh rất thích LCU, ngay từ khi LCU lên kinh làm quan, LĐ đã xin Lê Hoàn cho mình LCU, nhưng anh bị từ chối, chỉ khi nào anh trở thành thái tử dc thì anh mới có thể có LCU [ khơi màu máu SA òi nha, kiềm lại] .
    Có một cảnh mà tôi cảm thấy rõ cách diễn tinh tế của Đình Toàn, đó là trong lễ hội tịch điền [ vua xuống ruộng cày], Lê Hoàn cho LĐ thay mình làm việc đó, nó giống như một kỳ vọng. và trong một ngày xui xẻo, con trâu của LĐ tuyệt đối ko chịu di chuyển, khiến anh mất mặt trước gia đình, quan thần và cả dân chúng cũng cười nhạo anh. Giây phút đó, chẳng ai chìa tay ra cho anh cả, Phụng càn hoàng hậu thì thất vọng, vua cha thì thở dài khi thấy anh lúng túng, quất roi liên tục vào con trâu, các anh em thì hả hê mỉa mai, dân chúng thì cười nhạo. Chỉ có LCU đến bên anh, dắt con trâu đó đi cho anh đẩy cày phía sau. Khi đó, gương mặt đang giận dữ, mất mặt của anh đã nhìn LCU và mỉm cười. Nụ cười đó, với tôi là tất cả niềm tin mà LĐ đặt vào ng` tri kỉ này. Nụ cười đó là lời khẳng định, cả đời này, ngươi là tri kỉ của ta, là ng` ta tin, là ng` ta hy vọng sẽ cùng ta đưa đất nước đi lên, cũng như hôm nay ngươi dắt trâu, ta kéo cày. Ánh mắt LĐ khi đó rất sáng, anh cười, và tôi biết, trong cuộc đời đầy mưu tính của mình, LCU chắc chắn là ng` mà anh tuyệt đối tin tưởng, tin kẻ đó luôn ủng hộ mình, luôn bên cạnh mình, luôn cùng mình chung 1 hướng nhìn. Nhưng anh đã nhầm. Câu nói “Ta cần ngươi” của anh, thốt ra rất nhiều lần nhưng đều ko dc đáp lại.
    Tôi thích câu thoại của LĐ, khi anh ta ko dc phong thái tử, anh ta bảo, mình yêu quý hoàng huynh nhưng hắn là 1 tên bạc nhược vô dụng, đất nước này rồi sẽ ra sao, tôi nhận ra, trong con ng` LĐ cũng có một thứ gọi là khát vọng. Cũng như LCU có khát vọng hòa bình, LLĐ có khát vọng biến đất nước trở nên hùng mạnh, và khát vọng của anh cũng đẹp đẽ, cũng trong sáng như ai, chỉ là ko ai chỉ anh phải thực hiện nó thế nào. Khi LCU khuyên can anh, lý lẽ của LCU rất ko thuyết phục. Long Việt có hoàng tộc đứng sau ư, ko, ngai vàng chưa bao giờ là chuyện của gia đình cả. Và thực tế chứng minh, Long Việt lên ngôi, đâu chỉ có Long Đĩnh làm phản, Long Cân, Long Kính cũng làm phản đó thôi.
    Tôi thích đoạn Long Đĩnh cho ng` ám sát Long Việt, thế sự xoay vần, tối hôm đó, Long Đĩnh ngồi 1 mình, đầu ngước nhìn bầu trời mịt mù đen tối và anh rơi nước mắt. Con ng` LĐ, đâu phải chỉ có vô tình. Anh vì mục đích mà đạp qua tình thâm, đó là bá khí của bậc đế vương, nhẫn tâm thì nhẫn tâm thật, nhưng ko có ng` đứng ra dẹp loạn, ai sẽ thống nhất đất nước chia năm xẻ bảy này. Long Đĩnh vì niềm tin của mình mà làm, vì con đường mình chọn mà đi, cái anh chấp nhận trả giá là đêm đen như mực, một mình ngồi khóc, là ng` mẹ tuyệt tình ko nhận mình là con, là ng` bằng hữu tri kỉ mắng mình bất trung bất nghĩa, rời xa mình. Ngày anh lên ngôi, nơi đó, ko 1 ai bên cạnh chúc mừng, một con đường đơn độc đến đáng thương.
    Tôi thích hình ảnh LĐ không cần biết đề nghị thành trống của LCU nguy hiểm chừng nào, tính mạng anh nhuy hiểm đến đâu, hay bao nhiêu ng` can ngăn cản phản đối. Anh chỉ biết anh tin ng` bằng hữu này, lấy mạng mình ra đánh cược, anh cũng sẵn lòng. Niềm tin đó, vậy mà ko dc đến đáp.
    LCU ra đi khi loạn trong đã êm, LĐ 1 bước muốn bành trướng thế lực nhưng ko dc sự đồng ý của LCU. Một lần nữa trên con đường của mình, LCU rời xa anh, vậy mà cả 3, 4 lần đó, LĐ đều ko thể ra tay giết chết LCU. Cuối cùng đó, mũi tên đó cũng là không bắn trúng LCU, và mũi tên đó bay đi, nước mắt anh lại rơi. LĐ có thể sai khi bất chấp thủ đoạn thực hiện con đường của mình, nhưng đó chẳng phải là những gì anh dc dạy từ bé, là những gì anh đi mà ko ai ngăn cản đó sao. LĐ thật đáng thương.
    Nếu nói xây dựng sự tàn bạo của LĐ để làm nổi bật cái nhân của LCU, với cá nhân tôi, xây dựng này đã thất bại. Con đường và khát vọng của LĐ rất rõ, cái cách anh chọn để thực hiện giấc mơ và cả cái cách anh trả giá, chết trong cô độc buồn tủi năm 24 thanh xuân coi như là sống trọn 1 kiếp ng`, dám làm dám chịu. Còn LCU, khát vọng hòa bình của anh chỉ dừng ở khát vọng, anh có mục tiêu gì, cách làm thế nào đều ko có. Cuối cùng vẫn là, LĐ chết rồi dc tôn lên ngôi mà thôi. Mọi thứ dễ quá thành ra ko có giá trị gì [với riêng tôi]
    P/s: nhưng nhìn chung, vẫn là phim đáng coi, nên ủng hộ các bạn ạ. Có thế mới tiến bộ trong các phim sau dc
  8. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bác viết dài quá, em mới đọc đc 1/2> Dù gi cũng cảm ơn vì những chia sẻ về cảm nhận của bác. Chiều mai em nhất định đi coi. Vì là chủ top lên có quyền spam:D.
    Để ủng hộ sự phát triển của phim B\Việt thì mọi người ko lên bỏ lỡ, Hãy cảm nhận bộ phim theo cách riêng của bạn@-)
  9. Thetratruoc.vn

    Thetratruoc.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    :D
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình cũng khuyến khích các bạn nên đi xem. Chê thì vẫn chê nhưng đi xem thì vẫn xem chứ nhỉ ? :) Không phải lúc nào Việt Nam cũng có phim lịch sử đâu. :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này