1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai xem phim Khát vọng Thăng Long chưa?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trungdp90, 12/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. echipmul

    echipmul Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chưa đến lúc để tớ xem phim VN nhé. ngày ấy còn lâu.:))
  2. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Nguồn: phimviet
    http://www.facebook.com/notes/phim-...ua-khat-vong-thang-long-la-gi/124877617572502

  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Riêng HP không đọc truyện thì chả hiểu gì nội dung phim cả. Mình đọc truyện 5 lần rồi xem phim còn cứ trố mắt lên rồi tự lẩm bẩm giải thích cơ mà :D
  4. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Khát Vọng Thăng Long: chạnh lòng cho một bộ phim hay và đầy bất ngờ.

    Nguồn: http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=14942776&postcount=149
    Hoặc: http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=172439252785350&id=127875407236420

    [​IMG]

    Kể từ năm 2001 đến giờ, đây là lần thứ 2 mình vào rạp để xem phim Việt Nam (năm 2001 là Đời cát) - đó là cảm hứng, sự nhiệt tình của bạn HC lây sang. Chiều thứ Sáu 19/11, mình về sớm, ra cổng cũng thấy một chị bạn về. Chị ấy hỏi mình đi đâu, mình rủ chị ấy đi xem phim Khát vọng Thăng Long. Chị ấy hỏi mình đó là phim gì và sao không đi xem Cánh đồng bất tận. Nhiều người không biết KVTL và chỉ biết đến Cánh đồng bất tận trong thời gian này, dù chưa đi xem.

    Mình đến sớm 15 phút, mua vé, em bán vé cười bảo: "16h10 có chiếu, em cho chị vào xem phòng vip nhé, một mình một phòng". Em ấy chọn cho mình chỗ ngồi tốt nhất. Mình thầm nghĩ: giờ Megastar có phòng vip nữa cơ đấy, chả hiểu có giống kiểu đi xem opera ko, nhưng mình ko hỏi.

    Bước vào phòng chiếu, đang tưởng tượng cảnh len qua các người ngồi để đến ghế của mình thì giật mình vì cả phòng chiếu mờ tối không một người nào ngoài mình. Vip là thế này đây. Chạnh lòng!

    Mình trải qua nhiều cảm xúc khi xem phim.

    Những cảnh quay trong phim hoàn toàn thuần Việt và đẹp. Đúng vậy. Sông nước, bờ tre, giếng làng, chợ phiên, những cô thôn nữ yếm nâu váy đen nón quai thao lúng liếng câu hát đưa tình. Cảnh rượt đuổi trên lưng trâu khiến mình căng người để theo dõi. Cảnh đánh nhau thì không biết chê thế nào. Chiếc bè chuối trôi sông với người đàn bà bị gọt đầu bôi vôi là lần đầu mình hình dung rõ nét cái hủ tục hà khắc, cái đắng cay của phận đàn bà từng nghe trong chèo, trong truyện chuyền khẩu. Lễ Tịnh điền làm mình nhớ lại rằng Lê Hoàn là ông vua cùng dân cày ruộng, Lễ Tịnh điền ấy cũng bước đầu cho thấy tính cách của hai nhân vật chính: một cai trị bằng vũ lực, một cai trị bằng đức. Cứ lặng đi vì xúc động và xao xuyến, thương cảm và trìu mến với hồn Việt trong mỗi cảnh quay.

    Tình tiết trong phim cũng làm mình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lúc cười lúc nghẹn ngào theo các bước đi của nhân vật. Diễn xuất của Đinh Toàn và Ngọc Ngoan quả thật không khác lời đồn đại. Mình chỉ biết Đinh Toàn trong bộ phim truyền hình cho trẻ con Gia đình phép thuật, không ngờ trong phim này biến hóa và có chiều sâu đến thế, nhất là diễn bằng mắt. Lúc đôi mắt long lanh niềm vui của sự hả hê, lúc nó sáng rực lên tham vọng điên cuồng, lúc nó mờ đi vì buồn thảm và cô độc...Ngọc Ngoan đẹp trai thì khỏi phải nói. Bước ra từ cõi thiền sao thấy chàng thư thái, ung dung thế. Sự bất lực, sự hân hoan, sự dũng mãnh nhanh nhẹn, sự xót xa, buồn bã, chàng diễn đều ra hết. Còn một nhân vật mình rất thích là nàng Giáng Hương, một nhân vật hư cấu mà nó làm tấm lụa đào gắn kết hai nhân vật chính, gắn kết các tình huống và làm mềm đi cái gai góc, tàn khốc của câu chuyện. Em ấy không đẹp lộng lẫy nhưng có cái mướt mát (phải chăng do điệu múa) rất đàn bà và cái điệu chớp mắt nhìn chênh chếch xuống đẹp đến nao lòng. Ôi, mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, mỹ nhân làm mềm đao kiếm.

    Nhiều triết lý được gửi gắm trong phim. Tất nhiên, sáng rờ rỡ ấy là cái Khát vọng về hòa bình, lòng nhân ái, tình yêu thương con người. Chưa thấy ai ghét chiến tranh như vị tướng Công Uẩn dù phải bật cười chua chát khi Đinh Toàn quát Nguyễn Để: Có chiến tranh thì mới có chỗ cho ngươi. Ứng xử của Giáng Hương cũng làm mình bất ngờ, mình quả là người đơn giản vì không đoán được tình huống tiếp của câu chuyện, về sự hy sinh cho người mình yêu nó như thế nào. Ngồi một mình trong rạp, cái tính sợ ma của mình nó trỗi dậy mỗi khi quay đến Long Đĩnh với cung điện (dù cung điện rất nhỏ và đơn sơ), đúng là quyền lực thì thường phải có máu. Cảnh cưỡi trâu đuổi bắt thật bất ngờ thú vị và cảnh em bé quăng đồng xu ở bãi tập cũng rất hay. Trước xem phim Tàu khựa thì chỉ nghĩ quan trọng là tướng. Tướng ra trận mà chết thì mất mát quả là to lớn, quân đông như rạ thế kia, thấy chết rào rào, chạ có cảm xúc gì. Nhưng xem phim này thì chợt nhẹ lòng trước cái chết "để cứu được một người" (ông tướng lao ra đỡ mũi tên cứu Công Uẩn và trả lại sợi xích), và bật khóc trước cái chết của người lính với đồng xu đẫm máu. Một người lính hay một vị tướng, đều là một con người với những trọng trách của con người., đều đáng trân trọng hết. Không chỉ một lần Công Uẩn đã hét trước trận tiền: "Các anh em hãy bảo vệ mình, bảo vệ nhau, bảo vệ..."

    Phim này xem hơn một lần cũng được.

    Còn những điểm chưa thích:

    Giống như nhiều người, mình ghét cái tiềng ***g trong phim thế. Giọng của Dương Vân Nga nghe rõ sự ***g tiếng của cô Hương bông. Nghe như diễn viên kịch đọc lời. Nhiều chi tiết đi quá nhanh và diễn biến xuôi dòng, như kể chuyện lịch sử vắn tắt. Đọan cuối cũng thấy vội. Sau khi giết anh, Long Đĩnh đến gặp mẹ, diễn xuất của Mỹ Uyên hơi lên gân...

    Đấy, văn dốt võ dát báo cáo chỉ được có thế thôi. Theo mình thì đây là phim hay, đáng xem.
  5. haivani

    haivani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    phim này đúng là đặc sệt văn hoá TQ. Phải nói là dân TQ thông minh thật, tuyên truyền văn hoá theo cách này rất hiệu quả
  6. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bạn xem chưa mà phát biểu vậy? Nếu chưa xem mà phát biểu lung tung thì nên kiệm lời thôi bạn nhé.
  7. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Xem cái ảnh trên thấy rõ một cái nhà cấp bốn đổ xi măng bên cạnh là một công trình mái bằng, giống như kiểu nhà cho sinh viên thuê ở miền núi.
    Góc bên trái là mấy cái chum sành xếp cạnh nhau, thật mình cũng chẳng hiểu tại sao cứ cái chỗ nào tự hào là "Thuần Việt" thì phải có kiểu sắp đặt mấy cái đồ chum sành sứ hơi nứt vỡ một chút để trên bãi cỏ, máy móc không chịu được!
    Còn để cho mình móc túi cho vài chục ủng hộ phim Việt thì xin lỗi, có rảnh qua tận nhà mà lấy, không hơi đâu tự biến mình thành nạn nhân của đám báo chí lá cải lúc nào cũng tung hô long trời lở đất, ấy thế mà ra rạp thì vẫn vắng tanh như chùa Bà Đanh. Thật đúng là....
  9. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn là mấy bài mình post trên là từ review của khán giả đi xem phim về chứ có phải từ nhà báo quái đâu nhỉ? còn cái ảnh trên là ảnh hậu trường của phim, cho cái nhà mấy tầng vào chả được. Còn cho cái chum vào trog phim thì sao, nếu không thì cho cái gì để đỡ 'máy móc'?
  10. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Nguồn: http://lichsuvn.info/forum/showpost.php?p=314778&postcount=1669
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này