1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai xinh nhất trường mình?

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi aka20, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
  2. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    bùn dễ sợ, toàn mấy bác 45 bon chen vào đây để bình luận, gái thời các bác có xinh cách mấy thì bây giờ cũng ra trường đi làm đi du học hết rùi, có tính là gái Xây dựng nữa đâu
    mà các bác ra đi làm rùi, gặp đầy con gái thiên hạ rùi mà vẫn lưu tâm đến "cố hương" ghê nhỉ? hồi còn như bọn em (tức là còn ngồi lù lù trong trường) lại chả chê lên chê xuống, biết đâu một năm dăm bữa nữa tốt nghiệp khéo em cũng quay về đây hầu chuyện các bác nhẩy?
  3. CongtuEspana

    CongtuEspana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Có phải Huy còi trước hay qua nhà tớ học thêm cùng Bảo Tùng và mấy bạn Ngô SĨ Liên nữa không nhỉ.
    Hình như chú Bùi Việt Hùng Đấy năm lớp 6 học Toán NSL.Sau đấy chuyển sang Tô Hoàng học cùng lớp em Vân Hương hoa khôi Bách Khoa hay sao ý.Cấp 3 hình như em Vân Hương lớp chọn Thăng Long.
    Yêu các em lắm cơ
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu nói xấu rồi đấy.... Thông tin mới nhất là chị Hoa đi Ý nhưng vẫn phải thi tiếng Anh, nên mọi khả năng vẫn còn bỏ ngỏ ( pháp hoặc ý)
  5. oizoii

    oizoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    sao em Hoa cu thay doi luon xoanh xoach the, het Y roi lai Phap het Phap lai Y.
  6. metalhuce

    metalhuce Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    chính xác rồi đấy, hóa ra toàn cố nhần. Thế Hoa nhắc ở trên có phải trc học Lê Ngọc Hân ko nhi, đối diện nhà ông Minh đấy!
  7. NhuThanhTQ

    NhuThanhTQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chủ đề cũ, nhận xét cũ
    Gái trường mình càng xinh thần kinh càng không ổn định

  8. aka20

    aka20 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    aka la ai tự tìm hiểu nhé
    tui thấy mấy đứa 48kt1 hay kt2 gì đó trông cũng đc đc ko biết có ai có thông tin gì hông ?
  9. minhkd5

    minhkd5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có 2 chị em sinh đôi học bên Kiến trúc, K45 hay 46 gì đó. 1 trong 2 chị em tên là Hương thì fải. Mà 2 người giống nhau lém, không phân biệt đc ai là chị là em lữa. Hôm trước em thi Kỹ thuật đô thị, có 1 trong 2 chị ý trông thi, làm mình ko làm bài được (xinh quá, người đẹp nữa), kiểu này cố gắng thi lại thôi.....
    Yêu cái đẹp có fải là 1 tội ko?
  10. galangthangyx

    galangthangyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    "Ngẫu hứng về con gái xây dựng"
    Con gái xây dựng_em người yêu của anh
    Anh thương em nhiều lắm em có hiểu?
    Anh thương em vì em lạc vào xứ sở
    Của những người như bọn anh
    Trong trường anh đạp xe vòng quanh
    Lang thang khắp từ h2đến h1
    Ngó bóng dáng em nô đùa trong gió
    Anh thấy nao lòng khi người khác cướp em di
    Xuống cái căng tin bé như hạt mít
    Anh ngồi đó để nghĩ cách hạ gục em
    Mấy thằng bạn bàn cho anh vài cách
    Nhưng anh nghĩ nếu em yêu em sẽ tự đến phải không em?
    Cái căng tin gắn với anh như hình với bóng
    Mơ màng say nhưng cốc chè mùa đông
    Em có biết lòng anh đang tê tái
    Nhớ ngày xưa tưởng như đã có em!!
    Mơ thế thôi giờ anh thực tế rồi
    Không yêu thì ta sẽ là bạn
    Vẫn có thể cùng nhau chia sẻ tâm sự
    Như cái ngày anh tìm cách cưa em!
    Ơi cô con gái xây dựng của lòng anh ơi?
    Em bước sang ngang khi lòng anh đang vương vấn
    Trong lòng gợn lên từng con sóng
    Chữ không còn tròn được như ngày xưa
    Em có còn nhớ lúc mình đứng dưới mưa
    Lúc em cầm ô múa tròn ở h1
    Mấy thằng bạn anh nó trêu em tức khóc
    Anh thương em vì em cung học truờng mình
    Mưa phấn rơi những ngày em nghỉ học
    Bàn phía trên vẫn còn chỗ cho em
    Yêu em mãi anh sẽ yêu em mãi
    Dù cho em đã dứt áo ra di!!!!!!!!...hiiiiii...xin lỗi anh chị em...ngẫu hứng tí cho vui

Chia sẻ trang này